Đi xem phim thì trong lúc đợi thấy có quầy DD nên ngó nghiêng, biển hiệu sáng màu mè bắt mắt. Có chỗ ngồi lại ăn nhưng không hợp nhóm đông, có ghế salon lớn cho khách đợi mua mang đi nhé. Mình thấy khách khá lèo tèo nên nhân viên cứ kiểu không thiết tha gì í. Mặt lạnh như tiền, hỏi thì ấp úng, kiệm lời.
Menu chủ yếu là trà và các loại đồ có cafe đều dễ mất ngủ nên mình tia được em soda mùi trái cây thấy ổn nhất. Thực ra gọi đồ mà như bay mất não, vô tình trúng ngày khuyến mại mua nước tặng bánh mà mình thì chọn được bánh rồi, bạn nv bảo chọn thêm 1 bánh đi vì có km mà đầu óc lại nghĩ có bánh rồi thì cần gì chọn thêm. Đinh ninh mua 1 bánh 1 nước là chỉ trả đồ uống ấy vậy mà tính tiền vẫn nguyên giá xong nghĩ lại ngu thật, biết thế cứ chọn thêm bánh có mất gì đâu :v ngáo nặng mà nv thì cũng không giải thích kỹ cơ huhu.
Mình vốn không khoái bánh ở đây vì ăn cứ có vị mặn đậm với dầu hơi hơi sợ. Chả hiểu sao nhìn thấy vẫn bị thèm là mua, ăn xong lại thấy ghét bản thân quá :(
Mình đến lúc hơn 9h tối nên nhìn không gian khá là buồn, quán bé, tuy nằm chính giữa tầng 4 tràng tiền plaza nhưng lại vắng vẻ, chắc sau này khi cgv tràng tiền mở bên cạnh thì sẽ đông vui hơn
lúc mình đến thì quán gần như hết bánh rồi nên chỉ lấy 1 cái socola, loại này ăn khá hay vì nó dẻo dẻo mà không hiểu vì sao, có thể vì socola được thêm vào nguyên liệu làm bánh
Mình đến lúc hơn 9h tối nên nhìn không gian khá là buồn, quán bé, tuy nằm chính giữa tầng 4 tràng tiền plaza nhưng lại vắng vẻ, chắc sau này khi cgv tràng tiền mở bên cạnh thì sẽ đông vui hơn
lúc mình đến thì quán gần như hết bánh rồi nên chỉ lấy 1 cái socola, loại này ăn khá hay vì nó dẻo dẻo mà không hiểu vì sao, có thể vì socola được thêm vào nguyên liệu làm bánh
Ra Hà Nội thèm bánh donut quá nên mua về ăn. Chị mình chở đi mua. Bánh ngon, mềm. Mà ăn ít thôi ăn hoài chắc lên cân mất. Nhân viên cũng thân thiện, ok. Giá cả quá ok. Bánh thì đủ vị tha hồ chọn nha. Thích nhất là trên mỗi túi đựng có ghi câu Have A Nice Day! Dukin thật chu đáo.
Thứ 3 mua 1 tặng 1 nên mò tận lên tầng 5 để mua bánh vs nước đấy ah ?
Bánh khá ngọt, nên chọn loại nhân bên trong là mứt chanh chua, bánh chocolate trái tim bên ngoài phủ chocolate, bên trong là nhân dâu tây
Nước berry của mình là 1 ít siro dâu vs 1 chai sprite ?
49k 2 nước 2 bánh là khá rẻ ?
Ây da hỏi chứ sao nhân viên dunkin bên Giảng Võ rõ thân thiện mà bên đây ghê gứm quá đi à! Bên Giảng Võ bước vào là đã thấy nhân viên mỉm cười chào thân thiện rồi mà bên đây mặt cứ khó đăm đăm, mất cảm tình quá. Mà dunkin ở đây hơi nhỏ, ít bàn ghế và chỗ ngôi, quầy bánh cũng bé nữa. Được cái nằm trong Tràng Tiền nên nhìn mọi người ở các hàng khác đông vui tấp nập cũng thấy vui theo chứ hàng này vắng khách quá chừng. Hôm đi còn có ca nhạc thời trang gì đó, đứng trên tầng ngó xuống sảnh thấy xập xình mà buồn cười ghê.
Được hôm đi chơi cuối tuần phố đi bộ, lúc đó khoảng 9h mình lên đây mua bánh, biết là cơ sở này đóng cửa có vẻ hơi sớm nên mình lên sớm chút mua bánh donut mang về ăn đêm. Còn khá nhiều bánh dù lúc đó cũng khá muộn rồi. Mình chọn 1 chiếc bavarian tart, 1 chiếc strawberry filling, 2 chiếc Boston kreme, 2 chiếc vanilla frosted, nói chung là thấy vẫn ngon nhất là boston và vanilla. Bavarian tart là strawberry filling bị chảy mất gần như hết lớp đường bột phía trên, khá chán đời :))) nhân viên khá thân thiện.
Lâu lắm rồi mới vào Tràng Tiền Plaza, thực ra cũng ngại mỗi lần vào đây vì thực sự vẻ bề ngoài sang chảnh làm mình cũng ngại hết muốn vào luôn. Nhưng hôm đó có bạn ở trong Sài Gòn ra ngoài này chơi thì thôi cũng chịu khó kéo bạn ra đây chơi cho biết. Lăn lộn chán chê mua quần áo, lúc về bọn mình có đi lên Dunkin Donuts mua bánh vì thấy cũng đói, quần áo làm mờ mắt và hôm đó là thứ 5 có khuyến mãi ? bánh nice, nhân viên cũng thân thiện nữa.
Được hôm đi chơi cuối tuần phố đi bộ, lúc đó khoảng 9h mình lên đây mua bánh, biết là cơ sở này đóng cửa có vẻ hơi sớm nên mình lên sớm chút mua bánh donut mang về ăn đêm. Còn khá nhiều bánh dù lúc đó cũng khá muộn rồi. Mình chọn 1 chiếc bavarian tart, 1 chiếc strawberry filling, 2 chiếc Boston kreme, 2 chiếc vanilla frosted, nói chung là thấy vẫn ngon nhất là boston và vanilla. Bavarian tart là strawberry filling bị chảy mất gần như hết lớp đường bột phía trên, khá chán đời :))) nhân viên khá thân thiện.
Lâu lắm rồi mới vào Tràng Tiền Plaza, thực ra cũng ngại mỗi lần vào đây vì thực sự vẻ bề ngoài sang chảnh làm mình cũng ngại hết muốn vào luôn. Nhưng hôm đó có bạn ở trong Sài Gòn ra ngoài này chơi thì thôi cũng chịu khó kéo bạn ra đây chơi cho biết. Lăn lộn chán chê mua quần áo, lúc về bọn mình có đi lên Dunkin Donuts mua bánh vì thấy cũng đói, quần áo làm mờ mắt và hôm đó là thứ 5 có khuyến mãi ???? bánh nice, nhân viên cũng thân thiện nữa.
Dunkin' Donuts thì quá nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam. Bánh ngon, nước ngon, nói chung là mọi thứ đều OK trừ giá cả. Mình khá ít khi đi ăn ở đây trừ khi có dịp giảm giá và hôm nay là một trong những ngày đó. Mình dùng app quà tặng galaxy của samsung nên mua chỗ này mất 30k keke ? Bây giờ sẽ review về từng vị nha. Vị hình trái tim là ngon nhất, ngọt vừa và còn có nhân dâu bên trong. Vị bên cạnh có nhân kem sữa hơi ngấy nhưng với ai thích ăn ngọt và béo thì OK. Vị trà xanh hơi đắng, chát. Cái chocolate phủ dừa thì mình thấy hơi ngán, một phần do ăn vị đấy cuối. Cái bên cạnh choco dừa ăn vừa, cái choco ko thì hơi ngọt.
Nằm ngay trên tầng 4 của Tràng Tiền Plaza , nằm 1 góc khá ổn cộng với màu sắc bắt mắt nên cực dễ tìm
Nhân viên thân thiện , vui tính nhưng lại hơi chậm chạp ?
Giá cả : bánh donut đồng giá 20k / cái
Chất lượng : coffee đắng , bạn mình nó biết uống thì bảo ngon chứ với mình thì ??
Bánh theo mình thấy thì thật sự là quá ngọt luôn ý ? bạn nào không uống được coffee thì cứ theo mình mà đi uống sữa ?? view ổn , hợp với bạn nào thích sống ảo
Quán nằm trên tầng 4 của Tràng Tiền Plaza , không gian tuy hơi nhỏ nhưng mình chưa thấy quán full bao giờ nên cũng khá ổn
Nhân viên thân thiện, hay cười, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm với khách
Khách khi mua donuts thì có thể tự lấy ở trên kệ bánh rồi mang ra chỗ nhân viên để thanh toán, mình khá thích đặc điểm này của DD
Theo mình thấy thì bánh ở đây không đa dạng như những cơ sở khác ? ? nhưng được cái có nhiều chương trình khuyến mại chỉ áp dụng ở đây
Những chiếc bánh Donut từ hệ thống Dunkin' Donut ???
?bánh xinh dã man, bao nhiêu là mẫu và hương vị cho mọi người lựa chọn
?bánh ăn ko bị khô, t thích bánh bọc socola với bánh có nhân mứt nhất, mứt dâu mùi thơm lừng và độ ngọt vừa phải, bánh socola thì béo ngậy
?k khó để mua đc vì ở Hà Nội giờ cũng có khoảng 4-5 cửa hàng rồi, giá 20k/c, nước cũng phong phú. Dunkin có rất nhiều chương trình giảm giá vào các ngày trong tuần, tuần nào cũng có giảm giá ?? ??
Chả hiểu sao mấy cơ sở gần mình toàn đóng cửa ý ( buồn ghê ý
Bánh donut ở đây ăn ngon mà, kiểu không bị ngấy, không ngấm dầu mỡ. Các vị phủ bên trên ăn rất vừa miệng ý.
Ở đây mình thấy có cả đồ uống nữa. Mình thích ăn donut với uống trà kem matchiato. Lớp kem sữa ở đây mình thấy khá chuẩn, vị vừa, ngậy và béo, có độ đặc và sánh. Trà phía dưới có thể chọn các loại trà cơ bản và truyền thống cho cân bằng lại độ ngọt của cả kem sữa lẫn bánh donut
Chả hiểu sao mấy cơ sở gần mình toàn đóng cửa ý ( buồn ghê ý
Bánh donut ở đây ăn ngon mà, kiểu không bị ngấy, không ngấm dầu mỡ. Các vị phủ bên trên ăn rất vừa miệng ý.
Ở đây mình thấy có cả đồ uống nữa. Mình thích ăn donut với uống trà kem matchiato. Lớp kem sữa ở đây mình thấy khá chuẩn, vị vừa, ngậy và béo, có độ đặc và sánh. Trà phía dưới có thể chọn các loại trà cơ bản và truyền thống cho cân bằng lại độ ngọt của cả kem sữa lẫn bánh donut
Từ ngày cái trung tâm thương mại tràng tiền plaza này được sửa chữa lại.mình thấy n có đẹp hơn.nhưng có vẻ không gian bé hơn.đi lại cảm thấy khá là khó chịu
Quán dunkin này nằm ở trên tầng 4.dù quán nhỏ.nhưng lượng khách ở đây khá ít.nên chẳng bao giờ lo hết chỗ
Nhân viên ở đây cũng khá là ít.nên phục vụ hơi lâu 1 xíu
Giá cả thì cao.như các hàng # cùng hệ thống thôi.bánh 20k/c.mua 5 chiếc tặng 1.và mua 10 tặng 2
Bánh ăn ngon còn đồ uống hơi nhiều đá.uống k ngon mà giá lại cao
Hôm trước tiện đường lên Tràng Tiền plaza mua ít đồ có ghé Dunkin' Donuts mua hộp bánh ?
Lần nào đến đây cũng thấy khá vắng khách
Bánh donut ở tủ bánh khá ít loại ?
Mình chọn 4 vị, theo thói quen mình chọn strawberry tart, choco coconut, cashew & coconut và 1 bánh vị fresh green tea ?
Strawberry tart có sốt dâu hơi chua chua ngọt ngọt ở bên trên
Choco coconut và green tea ăn khá ổn
Cashew & coconut mình thấy là vị ngon nhất, xứng đáng là vị donut of the month ??? bánh nhân custard ngậy ngậy, bên ngoài phủ 1 nửa là dừa vụn 1 nửa là hạt điều ăn ngon lắm ý ???
Nhân viên nhiệt tình niềm nở ?
Đợt sinh nhật Tràng Tiền Plaza có vào đây nhân tiện ghé DD trên tầng 4 ạ ?
Cửa hàng khá vắng khách, không gian không rộng lắm
Có 2 nhân viên nhưng làm đồ khá là chậm ?
Hôm đấy mình gọi 2 coolatta mango max chua luôn ạ ???
Bánh donut thì khá ổn ? cơ mà hôm nào đến cũng chỉ còn 2 - 3 loại bánh thôi ?
Nhân viên thân thiện ?
Không gian đẹp, điều hòa mát lạnh, ngồi ở trung tâm thương mại nên được ngắm cả mấy gian hàng xung quanh nữa :x.
Vỏ bánh rất thơm và mêm không bị ngấy, còn có chút vị mặn để cân bằng nữa. Mình thích ăn các vị socola vì nó kiểu có chút đắng chứ không phải toàn ngọt, Bánh có nhiều hình dễ thương lắm. Tuy nhiên giá bánh hơi cao :(, mình hay mua mang về..
Nhân viên nhanh nhẹn ,thân thiện.
?Địa chỉ dunkin là tầng 4 nhưng ở thang máy ghi là tầng 5 và mình phi lên tầng 5 thôi và dunkin nằm ngay đó. Hay cả 2 tầng đầu có ? ? ? .
?Dunkin bên này khá nhỏ kê được rất ít bàn. Không gian mở decor ko có gì cả. Có thể nói đây là không gian xấu nhất trong tất cả các cơ sở dunkin hnoi gần như ngang hàng với giảng võ nhé .
?Nhân viên phục vụ bình thường. Lễ phép nhưng ko tươi cười khá lạnh nhạt.
?Lâu lắm rồi mới lại uống lạo spakler chanh vị vẫn vậy chua gắt luôn nhưng uống siêu thích lạnh và đã khát. Nhưng hnay mua đk nguyên 1 cốc đá đầy ự. Hút xíu hết nc trơ ra toàn đá là đá
????Địa chỉ dunkin là tầng 4 nhưng ở thang máy ghi là tầng 5 và mình phi lên tầng 5 thôi và dunkin nằm ngay đó. Hay cả 2 tầng đầu có ???? ???? ???? .
????Dunkin bên này khá nhỏ kê được rất ít bàn. Không gian mở decor ko có gì cả. Có thể nói đây là không gian xấu nhất trong tất cả các cơ sở dunkin hnoi gần như ngang hàng với giảng võ nhé .
????Nhân viên phục vụ bình thường. Lễ phép nhưng ko tươi cười khá lạnh nhạt.
????Lâu lắm rồi mới lại uống lạo spakler chanh vị vẫn vậy chua gắt luôn nhưng uống siêu thích lạnh và đã khát. Nhưng hnay mua đk nguyên 1 cốc đá đầy ự. Hút xíu hết nc trơ ra toàn đá là đá
?Dunkin donut trên tầng 5 chứ nhỉ. Hôm mình đi trên tầng 5 mà ? ? ? . Quán không gian mở trên tầng 5 của tràng tiền plaza khu tổ hợp sang chảnh .
?Quán khá nhỏ nhé bàn ghế kê san sát nhỏ nhắn thôi. Mà ko đk nhiều bàn lắm.
?Nhân viên phục vụ và order nhanh nhẹn nhưng ko tươi tắn đâu nhé nhưng cũng ko thái độ đâu chắc do mọi người làm mệt nên ko cười nổi thôi .
?Spakler chanh lâu lắm rồi mới uống lại được bạn í nhét cho 1 cốc đá đầy oạch nước thì ít. Vị chua chua uống rất mát nhé.
?Trà đào nha đam cũng ổn nhưng do mình thích spakler hơn thôi.
????Dunkin donut trên tầng 5 chứ nhỉ. Hôm mình đi trên tầng 5 mà ???? ???? ???? . Quán không gian mở trên tầng 5 của tràng tiền plaza khu tổ hợp sang chảnh .
????Quán khá nhỏ nhé bàn ghế kê san sát nhỏ nhắn thôi. Mà ko đk nhiều bàn lắm.
????Nhân viên phục vụ và order nhanh nhẹn nhưng ko tươi tắn đâu nhé nhưng cũng ko thái độ đâu chắc do mọi người làm mệt nên ko cười nổi thôi .
????Spakler chanh lâu lắm rồi mới uống lại được bạn í nhét cho 1 cốc đá đầy oạch nước thì ít. Vị chua chua uống rất mát nhé.
????Trà đào nha đam cũng ổn nhưng do mình thích spakler hơn thôi.
Vẫn là tiệm donut quen thuộc, vẫn là vị mochi sô cô la dai dai mềm mềm yêu thích. Mình mua ngày thứ 5 là mua 1 bánh 1 nước được tặng thêm 1 bánh nên mình chọn 1 bánh giá 20k với thêm 1 latte 49k uống khá ngon. Cơ sở ở đây chỉ là 1 quầy nhỏ thui, có thêm vài ba chỗ ngồi thui. Phù hợp mua rồi mang đi dạo phố đi bộ hoặc shopping trong TTTM.
Vẫn là tiệm donut quen thuộc, vẫn là vị mochi sô cô la dai dai mềm mềm yêu thích. Mình mua ngày thứ 5 là mua 1 bánh 1 nước được tặng thêm 1 bánh nên mình chọn 1 bánh giá 20k với thêm 1 latte 49k uống khá ngon. Cơ sở ở đây chỉ là 1 quầy nhỏ thui, có thêm vài ba chỗ ngồi thui. Phù hợp mua rồi mang đi dạo phố đi bộ hoặc shopping trong TTTM.
Quán nằm trong Tràng Tiền Plaza trên tầng 4 cạnh có quán bánh Pháp nha.
Nhà mình có trẻ con nên chúng nó thích bánh ở đây tại màu sắc loè loẹt lại còn ngọt nữa :)) hình thù công nhận bắt mắt, hấp dẫn trẻ con.
Sau khi thử trà sữa không ngon lắm, quá đậm vị trà và thạch đen không ngon nên là mình không mua nữa.
Bánh để trong hộp giấy khi mang về. Nhân viên nice, nhanh nhẹn.
Ngoài ra hay có combo hoặc coupon giảm giá lắm, tiện cho mua theo set.
Must try !!!
Quán donut mà chị mình hay mua cho bọn trẻ con, hình thù đẹp, đáng yêu, màu mè, mùi lại còn thơm, mỗi tội là ngọt quá. Có combo nên mua cũng rẻ hơn. Trà sữa thì thực sự không ngon đâu, không nên uống. Bánh thì nên giảm ngọt đi sẽ dễ ăn mà ăn được nhiều hơn.
Không gian ngồi không lớn lắm, ngay cạnh hàng bánh ngọt pháp. Ngồi thoải mái, mát mẻ, sạch sẽ.
Bánh mua về để trong hộp giấy hơi ọp ẹp, bánh được bày ở tủ để cho ngừoi mua tự chọn cũng hay!
- Chị mình mua code giảm giá trên adayroi nên 4 bánh + 2 trà sữa hết có 75k.
- Mua mang về chứ không ăn tại quán.
- Quán nằm ở chính giữa tầng, cạnh bên là 1 hàng bánh Pháp nữa.
- Nhân viên thái độ ok, không có gì phàn nàn.
- Bánh thì với nhà mình ăn ai cũng nói ngọt quá, được cái đẹp hấp dẫn trẻ con.
- Trà sữa quá đậm, trà quá nhiều nên uống bị mất ngủ luôn :)) thạch đen không ngon, nha đam còn ok.
- Mình là đứa không hảo ngọt lắm nên có lẽ sẽ không ăn lại :(
Tối t4 đi qua thì hết bánh nên thứ 5 quay lại mua thì được ngay khuyến mãi ngày t5 mua 2 tặng 2. 2 đứa làm hẳn 8 cái bánh ăn cho đã đời.
• Strawberry xung quanh là dừa nhân berry. Berry ngon lắm nhé. Ăn thơm thơm ngọt ngọt.
• Mấy loại donut of month, loại nào cũng ngon cả. Bánh một nửa là dừa nạo, một nửa là hạt điều ăn khá lạ. Bánh hình mặt có môi là nhân berry cũng rất ngon. Cả 2 bánh này đều có nhân kem sữa tươi.
• Bánh chocolate cupid cho bạn nào thích ăn socola.
Quán có anh nhân viên soái lắm luôn !
Tối t4 đi qua thì hết bánh nên thứ 5 quay lại mua thì được ngay khuyến mãi ngày t5 mua 2 tặng 2. 2 đứa làm hẳn 8 cái bánh ăn cho đã đời.
• Strawberry xung quanh là dừa nhân berry. Berry ngon lắm nhé. Ăn thơm thơm ngọt ngọt.
• Mấy loại donut of month, loại nào cũng ngon cả. Bánh một nửa là dừa nạo, một nửa là hạt điều ăn khá lạ. Bánh hình mặt có môi là nhân berry cũng rất ngon. Cả 2 bánh này đều có nhân kem sữa tươi.
• Bánh chocolate cupid cho bạn nào thích ăn socola.
Quán có anh nhân viên soái lắm luôn !
Đợt có khuyến mãi mua 1 tặng 1 nên lên đây ăn thử, chứ bình thường 1 bánh này có giá 20k/ chiếc thì cũng hơi đắt, mà ăn thì thật sự quá ngấy, chỉ thấy nhiều hình thù, nhiều vị nên trông đẹp, cute với bắt mắt thôi. Nhớ ngày xưa là tín đồ của donut hãng Doco nổi tiếng 1 thời ngày xưa luôn, giờ có hãng này nhưng ăn còn chẳng bằng.
View ở đây thì đẹp rồi vì nằm trong trung tâm thương mại Tràng Tiền nên có không gian sang
Đồ uống thì mình hay gọi matcha đá xay, chứ mấy loại soda gì đấy thấy anh người yêu gọi thử, theo cảm nhận của mình là hơi khó uống
Donut ăn ở dukin thì k chê đc gì , ngon , nhiều vị tha hồ chọn , mỗi tội cơ sở này trong tràng tiền nên ngại vào . Nvien nice , nhiều lúc kmai quán đông chóng mặt nhg nvien vẫn niềm nở mặt k thái độ . Nước ở dukin khá ổn nhg giá ở đây thì chát . Chat quá nên thỉnh thoảng mới ăn thôi chứ k ăn thường xuyên đc ?
Bánh chỉ dành cho các tín đồ hảo ngọt. Mình cũng là một đứa thích bánh nhưng không thể tải nổi bánh Dunkin' Donuts vì nó ngọt quá mức cho phép, ngoại trừ bánh chocolate nhân chocolate là mình ăn được còn các loại khác tuy đẹp nhưng khó ăn quá. Các lớp trắng vàng hồng phía trên hoàn toàn là đường nấu chảy rồi phủ lên, ăn ngấy không thể tả nổi. Đây có lẽ là lần đầu và lần cuối ăn món này
Không gian lịch sự đẹp đẽ ;)) Nhân viên cũng khá nhanh nhẹn ;))
Ở Dunkin Donut có khá nhiều loại bánh, bánh 1 cái là 20k mà cũng to phết, bánh socola ở đây chắc là ngon nhất. Bánh màu xanh xanh với bánh dâu ăn ko ngon lắm, kiểu chua chua ý ko phải gu mình. Bị cái là nước ở đây pha hơi ngọt, đặc biệt là macchiato ý. Mình uống socola macchiato và lần trc là tinh than tre bị quá ngọt :(( Mình uống rợn hết cả cổ :(( Giá nước ở đây cũng hơi hơi đắt nhưng hay có code mua 1 tặng 1 nên cũng rẻ, 2 nước 2 bánh mình mua là 69k chia ra 2 người thì cũng khá rẻ
Không gian lịch sự đẹp đẽ ;)) Nhân viên cũng khá nhanh nhẹn ;))
Ở Dunkin Donut có khá nhiều loại bánh, bánh 1 cái là 20k mà cũng to phết, bánh socola ở đây chắc là ngon nhất. Bánh màu xanh xanh với bánh dâu ăn ko ngon lắm, kiểu chua chua ý ko phải gu mình. Bị cái là nước ở đây pha hơi ngọt, đặc biệt là macchiato ý. Mình uống socola macchiato và lần trc là tinh than tre bị quá ngọt :(( Mình uống rợn hết cả cổ :(( Giá nước ở đây cũng hơi hơi đắt nhưng hay có code mua 1 tặng 1 nên cũng rẻ, 2 nước 2 bánh mình mua là 69k chia ra 2 người thì cũng khá rẻ
Lâu lắm mới lại ăn donut mà nhớ đến vì cái voucher mua 1 tặng 1 ? nhưng rất hài lòng. Vì hôm đấy nắng nóng, bước vào Tràng Tiền plaza đã thấy tỉnh cả người rồi. Chỗ ngồi của Dunkin tuy không phải rộng lắm nhưng cũng thoáng, mình đi toàn vắng khách nên ok.
Mình dùng voucher mua 1 tặng 1 nên chỉ được chọn 2 nước giống nhau thôi. Còn bánh thì 2 loại khác nhau cũng đc. Bọn mình chọn trà hoa quả cho đỡ ngấy. Do ăn bánh ngọt nên uống trà là vừa chứ nếu uống trà không thôi thì mình nghĩ nhạt, không có gì đặc biệt, bọn mình gọi 2 vị hoa quả khác nhau nhưng uống thấy nó cũng như nhau :)) Bánh thì vẫn ngon như thuở đầu không có gì cần nói :)) đặc biệt là bánh có cinamon bọc xung quanh, recommended.
Giá cả thì vì có voucher nên rất ok. Chưa đến 100k/ 2 người là giá quá bình thường so với các quán cafe khác. Nhưng nếu ko có voucher thì mình thấy giá hơi cao. Biết sao được, có thương hiệu mà. Thỉnh thoảng đi ăn thì cũng được.
Địa điểm mới khai trương của Dunkin Donuts, thuộc tầng trên cùng của Tràng Tiền Plaza. Nằm ở trung tâm thương mại nên bị ồn ào đông đúc, mình ko thích lắm.
Hôm mình ra là hôm khai trương, lại ra buổi tối nên hết sạch bánh chả còn nổi mấy vị. Đang có ưu đãi combo nên mình gọi 1 combo gồm sinh tố xoài + 1 donut với giá chỉ 49k, 1 matcha gọi ngoài và 10 donut mini với giá cũng ưu đãi 30k/10 cái. Sinh tố xoài kiểu mịn mịn, nhưng bị ngọt. Matcha uống ok nhưng hơi nhiều đá xay. Bánh donuts đối với mình là quá quá ngọt, cái này cũng tùy khẩu vị nhưng riêng mình là ko thích. Gọi 2 donuts đều là cốt chocolate, ăn cũng xốp. Trong đó có một loại thấy đề là bên ngoài phủ vụn vị phô mai nhưng ăn ngọt như đường chả hiểu sao phô mai.. Mấy bánh mini có loại nhân mứt dâu là ăn ổn, loại còn lại có topping vị gừng nhưng lại vẫn là quáaaa ngọt. Có lẽ hôm nào phải qua thử mấy vị khác xem sao _
Khai trương nhiều ưu đãi nên gọi nhiều mà tổng bill khoảng 200k thôi. Nhân viên trẻ, chưa nhiệt tình lắm. Wifi khá mạnh.
Mình đến vào gần dịp Trung thu nên có combo 39k một bánh và một nước tùy chọn. Cách bài trí của quán bình thường do chỉ nằm một góc trong trung tâm thương mại, nhưng nếu ngồi gần cửa thì cũng ngắm đc 1 phần Hồ gươm. Mình ăn chung với bạn, chia đôi bánh choco thì lớp choco đi 1 đằng, donut đi 1 nẻo. Còn bánh ruốc mằn mặn ăn khá hơn một chút nhưng nói chung không có gì quá đặc sắc. Nếu thèm ăn donut có lẽ mình sẽ đến Anh Hòa mua hơn, nếu có ghé Dunkin donut chắc là chỉ nhân dịp khuyến mãi hay có combo thôi.
Nghe danh đã lâu nhưng chưa ăn bao giờ, ai cũng khen ngon nên chắc chất lượng ko có gì phải bàn, hôm nay quyết tâm gọi order về. Mình cũng ú ớ ko biết các loại bánh nên nhờ nhân viên tư vấn (trang web chẳng có thông tin gì, quá sơ sài). Hỏi em nhân viên có bánh donut nào ít ngọt ko, em hồn nhiên trả lời bánh nào cũng ngọt chị ạ (thì vào hàng bánh ngọt chả nhẽ mua bánh mặn), mình vẫn gặng hỏi tiếp chị muốn mua loại nào có topping ko quá ngọt vì chị ko thích ăn ngọt, em lại hồn nhiên trả lời chẳng có bánh nào ko quá ngọt. 1 thôi 1 hồi thôi được rồi em lấy cho chị 1 hộp 6 cái, chọn chọn 1 lúc, em hồn nhiên bảo chị ơi mua 1 hộp 100k hóa đơn 200k mới ship hàng... Ôi lúc ấy có thèm lắm cũng chẳng muốn ăn nữa vì nhân viên quá hồn nhiên...
*không gian: quán thì k qá rộng nhưng sạch và cx thoáng nữa.nhân viên nhiệt tình lắm.
*đồ ăn+uống: mình uống machiato than tre vs trà đào vì nghe nói machiato rất nổi tiếng ở đây nhưng cá nhân mình thấy k ngon lắm, kiểu vị hơi kén người uống ấy.trà đào (38-39k j đó) thì ngon r, có cả nha đam nữa.hôm mình đến thì donut chả còn mấy vị nên cx k đc chọn nhiều.may mà mấy bánh còn lại mình chọn ăn thấy okey cả (20k/1 bánh).uống vs nc sẽ đỡ khô hơn.
quán có siêu nhiều các thể loại giảm giá, nchung đến kiểu ăn no mà lại rẻ nên siêu thỏa mãn ấy.hôm đấy mình đi đc 2 nước 2 bánh hết có 24k.yêu thưn k để đâu cho hết ❤
??? Dunkin donut ???
?? Nước uống ở đây cũng bình thường, không ngon lắm với lại hơi ngọt ?.( mình nên giảm độ ngọt trong thức uống khi khách gọi ăn kèm với donut để khi ăn không cảm thấy ngọt quá, mang lại sự cân bằng cho món ăn và để đảm bảo sức khoẻ cho khách hàng ? - ý kiến riêng thôi nhé?).
?? Donut thì cũng tuỳ từng loại mới ngon. Cá nhân mình thì chỉ thích những loại có nhân bên trong còn những loại khác thì không thích lắm. ???
?? Thái độ phục vụ đối với khách hàng rất tốt nhưng hôm đấy nhân viên phục vụ mang đồ ra cho bọn mình hơi chậm. Tuy vậy, chị nhân viên đã xin lỗi nên cũng không mất thiện cảm mấy ☺️☺️☺️
Bánh rất ngonn ?? bình thường cũng hog thích ăn donut lắm nhưng lần đầu tiên vào đã nghĩ chắc chắn phải vào lại lần nữa !! Đồ uống thì hơi chán 1 xút nhưng độ ngon của bánh có thể bù lại đc ??????
Đây là lần đầu tiên mk ăn và cux lần đầu tiên ăn ở. về ko gian thì mk mua mang về nên cux ko bt. còn địa điểm thì cux gần nhg mà mk đi muộn gần 9h đang cbi đóng cửa rồi. bánh thì mk mua để ăn sn :D
mk mua 4 cái thôi mà 3 ng ăn no căng :)) có 2 bánh rán hình trái tim có nhân. còn 1 cái kia là bánh mềm mềm gì đó :D. giá cả cux tạm đc mk mua còn thấy giảm giá đó nên có 70k tất cả thôi. nhg mà cux hơi mắc đó. Ncl cux đc sẽ quay lại đây ^_^
Đợt này có combo 39k 1 nước vs 1 bánh tuỳ ý mình chọn nhung neu k ăn combo kể ra cx đắt vì 20k/bánh. Bánh nhìn cute rất bắt mắt nhưng vỏ bánh mềm k đc giòn, ngoài ra bánh quá ngọt nên tạo cảm giác rất ngấy. Đồ uống mình gọi 1 trà dâu vs 1 trà xoài ns chung là tạm đc. Hn gặp đc 1 c nhân viên thân thiện, tư vấn tốt. View ở đây k cần phải bàn có thể nhìn đc các quán bên cạnh, còn ngồi bên cửa sổ chỉ nhìn thấy bàn ghế của hàng bên cạnh....
Donuts fastfood thì không hi vọng gì nhiều. Bánh mềm nhưng vỏ không giòn, chocolate ít. Bánh quế quá nhiều đường bột và ít mùi quế nên không ngon.
Trong cả 4 cái thử thì không thực sự thích cái nào cả nhưng vì mua 1 tặng 1 nên tính ra 10k/cái thì cũng chấp nhận được.
Hôm nay giảm giá 5k/cái nên cũng bon chen 4 chiếc (mỗi người chỉ được tối đa 4 chiếc thôi). Do hôm qua mới ra đây mua ăn thử nên mình cũng biết tên tuổi của nó ?
Bánh thơm, mềm, nhưng sao mình thấy ăn như bánh mì vậy ? thôi thì bù lại nhân bánh ăn ngon, nhất là mứt, thơm dã man ý ?. Nói chung là lần sau sẽ mua nếu có chương trình km 5k/c, còn bt 18k/c thì phải suy nghĩ đã ?