Mình ăn ở quán này 1 lần, thực sự ăn thì cũng ngon phết, quán cũng khá lớn, rộng rãi thoải mái, giá cả thì tất nhiên là không rẻ rồi. Sau này đọc báo thì thấy quán này nhập thịt dê thối về, toàn dê trung quốc, nghĩ mà lạnh cả người, mình chắc cũng ăn phải dê trung quốc rồi :(, đúng là không thấy làm thì ăn cái gì cũng ngon. Mà không biết quán làm thế nào cũng giỏi thấy toàn đồ thối thế mà chế biến ra lại vẫn thơm và ngon thế. Nói chung giờ nó có làm ăn tử tế thì cũng cạch, không bao giờ vào nữa
Lâu lắm mới ghé lại quán. THẤT VỌNG VÀ KINH TỞM.
1: THẤT VỌNG: nước chấm nhạt nhẽo, nước lẩu cũng tương tự.
2: KINH TỞM: THỊT Lẩu có mùi như thịt ôi thối. Lúc đó mình nghi nghi rồi( 2 vợ chồng lần đầu ăn mà nồi lẫu còn nguyên).Ăn xong về đọc tin mới tá hỏa là quán này bị dính phốt nhập cả tấn thịt dê ôi thối năm 2011.
Ko cho chửi thề trên này chứ đc thì ... Làm ăn bố láo.Mọi người cẩn thận