Quán này nằm ở trong khu nguyễn quý đức
Đi vào b5 , quán nằm trong ngõ nhưng có khu ăn khá đẹp , ngay ngoài hè rộn
Chè ở đây ăn khá ngon , giá cả ổn , ăn mấy lần không chán
Sao quán này khá ngon mà ít review thế nhỉ.
Lần này mình ăn thử chè lẫn và sữa chua nếp cẩm. Sữa chua ngoài nếp cẩm còn có trân châu các kiểu nên ăn ok lắm ^^ nhưng hơi ngọt so với ý thích của mình vì mình thích ăn chua
Lâu lâu mới quay lại ăn thấy thạch dừa ngọt hơn hẳn, chả hiểu tại sao. Được cái hôm nay vắng nên chỗ ngồi thoáng, ngồi ngoài sân không quạt nhưng vẫn mát mẻ
Điểm cộng
-giá rẻ: bọn mình ăn chè sương sa 20k/ cốc nhưng nhiều và đầy dặn, đá cho thoải mái
- chỗ ngồi sạch sẽ, rộng
-nhân viên lễ phép, phục vụ nhanh
-trước mình có thử chè thập cẩm thấy ngon hơn chè sương sa
Điểm trừ
-chè ngọt quá. Bản thân mình là ng không thích ăn ngọt nên phải cho thêm nhiều đá
-hôm đấy ăn thì cốt dừa không thơm lắm và chè nhiều đậu, ít hạt lựu
vẫn như bình thường ăn ở đây lâu rồi!
vị trí ngồi đc ngày bình thường chứ mưa là chịu rồi!
vẫn vị chè hồi xưa!vị như vậy!giá vẫn như cũ!
so với thời xưa thì đắt còn bây giờ hơi đắt!
Mình ăn ở đây từ hồi còn bé tí, thỉnh thoảng quay lại quán ăn mà thấy bồi hồi thật sự. Mình không chắc quán trước giờ có đổi chủ hay không, nhưng thật ra cũng chẳng quan trọng lắm vì chất lượng vẫn rất tuyệt vời. Chè quán tự làm ăn đảm bảo cực kì mà hương vị vẫn rất đa dạng nhé!
Hôm nay đặt ship nhiều nhiều về cho cả nhà cùng ăn, cả người lớn trẻ con ai cũng khen luôn. Cá nhân mình thử ăn chè các loại đậu thì thấy hơi ngọt xíu, mong quán sẽ rút kinh nghiệm hihi.
*Ảnh là món chè ngô bưởi mình thích nhất ở đây, highly recommend mọi người cả chè Thái bưởi và chè lẫn nữa nhaa
Chè ở đây ăn khá ngon, nhưng hôm nay mình gặp một điểm trừ lớn là hai nữ bán hàng tỏ thái độ khó chịu, ăn nói thiếu tôn trọng dù lúc đó quán không có nhiều khách.
Có nhiều loại chè mà hôm nay đến lần đầu nên mới thử chè thái sầu riêng thôi. Chè rất thơm và ngon 28k/ bát. Phục vụ nhanh. Chỗ ngồi thoáng mát, sạch sẽ. Lần sau sẽ thử loại khác ????