Mình hay đặt ship ở lê đai hành, nay ra gần đây nên gọi ship về thấy giao hàng cũng nhanh chóng lắm
Mình thích nhất là chả nóng ở quán, ship đến nóng hổi luôn , chả thơm và ko bị khô khốc như 1 số quán khác, ăn kèm với bánh mỳ hay dầy giò đều ngon
Giá cả cũng khá ok, tầm mừoi mấy k/lạng như mặt bằng chung, gói hàng cũng cẩn thận.
Có dịp sẽ đặt lại, ngoài ra quán có giò ăn cũng ngon, chiều chiều có bánh giò nóng xog ăn kèm giò hết xẩy luôn
Mình hay ăn ở Lê Đại Hành, đây là lần đầu tiên ăn ở Nguyên Hồng. Chả hôm mình ăn thấy hơi mặn, dưa góp nhạt nhẽo, bằng giá đó nhân cũng không đầy đặn như bên cơ sở Lê Đại Hành. Được cái quán cũng có không gian cho khách ăn tại chỗ. Nước đậu không đường khá thơm.
Quán bán bánh mì giò chả nhưng mình lại mê mẩn món bánh giò ở đây. Ít quán nào mà thấy giò chả dày hơn bánh như thế này nên ưng hơn bao giờ hết. Ăn đẩy một miệng toàn chả là chả. Bánh mềm và mỏng nên vị giò chả rất rõ rệt chứ không phài miệng toàn đầy bánh. Giò chả ở đây thì siêu ngon luôn, mình thích ăn chả hơn. Chả mềm, đậm đà. Trưa đặt 2 cái tưởng không dính răng mà lại no vô cùng luôn ý. Khuyến khích mọi người ăn quán sẽ thấy ưng
Hôm nay mình mua đồ ăn giúp bạn. Vào cửa hàng thấy ngay vỉa hè có một cái bánh vứt dưới đất. Mình hỏi mấy bạn nhân viên bạn nào cũng bảo bánh đấy bỏ vứt đi. ko bạn nào nhặt lên hay làm gì đó, coi như ko phải việc của mình. Mình quyết định ko mua nữa dù thấy bánh có vẻ ngon và đầy đặn.
Mình cũng hay ăn bánh ở đây, cảm nhận riêng là khá ngon, chả đầy đặn theo kiểu ăn truyền thống, vì mình không thích kiểu lẩm cẩm ;)) Ăn hết 1 chiếc khá no, nói chung là ổn
Điểm trừ: vỏ bánh ko được ròn lắm, ship đến hơi nguội.