Quán ni hơi xa. Tận khu kiến trúc. Có việc qua đó, con em rủ vô mới biết. Quán bán cafe. Chiều có thêm trà sữa ăn vặt. Trà sữa chỗ ni mình ưng hơn nhà làm. Ngọt vừa phải, thạch nhiều. Thạch tự làm nên ăn ngon, vệ sinh, khỏi lo. 1 ly đầy đủ thế 17k. Rẻ. Đồ ăn vặt thì có chân gà vs phô mai que. Chân gà ở đây ngon ghê luôn á. Mà rẻ nữa. 30k là đc hộp. Ăn đuối. Quán có bán đem về. 3 ly là free ship. Mỗi tội hơi xa chứ cái j cũng đc ^^
Quán ni cũng lâu rồi. Vừa bán cafe, vừa bán trà sữa ăn vặt lun. Buổi sáng thì khách uống cafe đông, chiều thì có vẻ hợp ăn vặt, trà sữa hơn. Quán nhỏ nhưng sạch sẽ. Chỗ ngồi cũng khá thoải mái.
Trà sữa khá đa dạng, thạch nhà làm. Nhai nhai cũng vui miệng. Ko thích thì gọi trà chanh cũng ổn. Đang trend trà chanh mà :))) ăn vặt thig có chân gà ngon. Ai gần thì note nè
Nghe bảo chân gà sả tắt quán này ngon lắm nên mình order về ăn thử. Mình mua phần chân gà rút xương, ăn khá là tiện. Chân gà ngon, nước sả tắt ăn ổn, nhưng mình thích vị đậm đà hơi xí nữa
Shipper giao hàng lề mề, chậm cả 30'. Haizz
Quán mà có trên deli thì ok roài
Chân gà giòn giòn, ăn k cần gặm xương nên khoẻ re hà
Ghé lại mua thử xem trà sữa có gì cải thiện.
Trà sữa đã vừa miệng hơn, độ ngọt vừa phải nhưng cũng không ấn tượng mấy. Thạch thì nhạt dễ sợ nhạt. Các loại thạch pudding trứng, khoai môn thì chả nghe mùi trứng, hay khoai môn cả. Độ ngọt của thạch cũng chả có. Còn lại mấy loại thạch jelly, popping, trân châu, cherry ăn bình thường.
Thạch phomai cũng khá thơm. Ly 17k thấy cũng nhiều thạch thật nhưng mà nó không có ngon. Thiệt quảng cáo 1 đường, thử 1 nẻo.
Thôi giờ cách ly quán này ha.
Cảm nhận không gian kiến trúc và ẩm thực của Dũng Cafe - 588 Núi Thành Đà Nẵng.
Lần đầu tiên tới quán được cảm nhận sự không gian kiến trúc là độc đáo và bởi sự thiết kế nhỏ gọn ấm cúng cho những buổi sự họp mặt, sinh nhật..., đó chính lý do mà không gian là nơi các bạn học sinh - sinh viên ghé quán cafe, giá cả menu rất là rẻ, hương vị trà sữa rất là ngon tuyệt đến nỗi uống thêm một ly trà sữa mang về nhà luôn đó, ly trà đào có thêm vị ô mai nữa càng tăng tính mùi vị là kỳ diệu một chút, món chân gà ướp xả ngon tuyệt vị cay cay, the the, làm thèm thêm nữa, món phô mai que càng dẻo thơm ngon, mong sẽ có dịp sẽ ghé lại quán Dũng Cafe này !.
Đến cafe dũng cũng được 2 lần rồi, mà tiếc là k có chụp được nhiều ảnh
Trong những ngày thời tiết nắng nóng thế này mà vào Dũng là sự lựa chọn đúng đắn luôn
Có cái máy lạnh siêu bự ở đó, ngồi một hồi thấy lạnh luôn trong khi ngoài trời thì nắg chang chang và nóng v đó
Nhân viên nhiệt tình, thoải mái, gọi 3 ly nươcd 3 đứa uống mà ngồi cả buổi trưa luôn, ngại ghê :))
Trà sữa ngon, nhiều thạch, thấy ly trà đào đẹp dễ sợ, lần sau sẽ thử nó và chụp hình lại
Nghe foody review quán là trà sữa hot gơ, nên cùng thằng bạn thân mê gái đến uống sẵn tiện cho nó tia gái rồi sớm ngày thoát kiếp FA. Thế mà ngồi uống gần cả tiếng đồng hồ , chả thấy hot với chả gơ đâu chỉ thấy bạn nhân viên, mà ko biêt là nhân viên hay chủ quán nữa... Ra order gọi món thì mặt trông có vẻ khó chịu và lạnh lùng girl.
Gọi cf và trà sữa. Cf thì tạm ổn, còn trà sữa thì lạt như nước ốc, chẳng có gì nổi bật cả. Chân gà rút xương cũng tạm ổn, nhưng với 50k thì cũng được coi là khá đắt.
Và sẽ không quay lại
Thấy trên foody nên ghé vô thử. Gọi 2 ly trà sữa truyền thống, mỗi ly 17k. Khá nhiều thạch. Nhưng mà trà sữa nhạt, ko thấy rõ vị trà sữa, thạch cũng không được ngon
nữa ????????????