Quán nằm ở khu vực Nại Hiên, cách xa trung tâm nên tương đối khó tìm. Nhưng ngược lại đồ ăn ở đây ngon và giá cả lại phải chăng. Bánh xèo thì tôm to, trong bột gạo thì có nhiều trứng nên ăn rất thơm và nước chấm cũng vừa ăn nữa. Bún thịt nướng thì 15k/1tô mà nhiều thịt thật, ăn ngán lun. Nem thì mình thấy cũng bình thường. Vì quán ở xa mình nên không ghé thường xuyên được nhưng có dịp xuống chỗ này mình nhất định sẽ ghé lại :D
Tèng tèng qua chỗ khu du lịch "chân trời góc bể" nghía xíu đến lúc về đói quá được con bạn dẫn qua đây ăn bánh xèo với em lụi nek. Bánh xèo thì 7k/1 cái ăn ngon, tôm cũng nhiều ak. Hình như mở cũng được 4, 5 gì luôn rồi đó. Không gian rất thoáng mát, không bị ám mùi, cực thích, tiecs là quán hơi xa trung tâm thôi, hjc. Nem lụi cũng khá chất, chú vừa đúc vừa phục nêm bánh không bị cứng mà ăn nóng, giòn ngon. Sẽ ghé lại khi có dịp qua chỗ này. hjc
Cái khu trên này xa tít tắp, nếu không ghé nhà bạn ở gần đây chắc không biết quán này luôn.
Quán bánh xèo nhưng không gian khá thoáng nên ít bị nóng và ám mùi. Ở đây có cả bánh xèo, nem lụi và bún thịt nướng nữa nên cũng khá thích. Bánh xèo ngon, gọi xong cũng là lúc đổ bánh vừa chín, ăn nóng hổi thơm ngon. Nem lụi, bún thịt nướng cũng khá ổn.
Quán ở đây phục vụ nhiệt tình lắm. Mỗi tội ko có chỗ để xe nên tụi mình để xe tấp sát vào lề đường, cũng hơi ngại ^^
Bánh xèo ở đây rẻ, giòn, vỏ bánh ngon, nhiều tôm. Nhưng nước chấm không đạm đà lắm. Ăn cứ thiếu thiếu cái gì ấy. Không gian rộng rãi, thoáng nên không bị hôi khói, hôi dầu. Hơi xa trung tâm thành phố tí :(
Trời mưa gợi ý cho mọi ng quán bánh xèo bình dân bên khu quận 3 luôn nè ???? quán này cũng có lịch sử cũng lâu năm lắm rồi , khu Nại Tú - Trần Hưng Đạo . ????Bánh xèo - Nem Lụi - Bún Thịt Nướng DŨNG BẮC ????61 Hoàng Quốc Việt ( Chủ Nhật nghỉ bán )
????Quán xưa bán ở đường Trần Hưng Đạo đông lắm, nay dời về nhà cũng đc 5 năm rồi .
Bánh xèo 7k/1, Nem lụi 5k/1 xiêng , ở đây bình dân nhưng cách bài trí đồ ăn rất đẹp và sạch sẽ , rau sống ngon cho rất nhiều lại đựng trong mẹt, bánh xèo thì lót lá chuối hẳn hoi nhìn bắt mắt muốn ăn liền ???? đặc biệt NƯỚC TƯƠNG ở đây khác vs các quán khác là nước TƯƠNG TÔM nhé, mặn mặn ngọt ngọt thơm mùi của tôm say không hề giống chỗ nào theo mình bạn nào ko thích gan hay đậu phụng nhiều có thể tới ăn thử tương tôm ???? Bánh xèo độ giòn ở đây khỏi phải nói rất giòn, bên trong chỉ có nhân tôm vs trứng thôi, bạn nào thích ăn giòn thì vô đây , theo cá nhân mình thấy hơi cứng và dai nhà mà giá 7k là tương xứng nên ko đòi hỏi thêm , nem lụi ở đây mình thấy chất lượng , nhiều thịt ăn rất thích .
Quán bán bánh xèo và nem lụi đều rất ngon. Đặc biệt là nem lụi ngon, rau sạch, nước chấm rất vừa miệng. Quán ăn gần nhà, mình đã ăn nhiều lần. Chủ quán phục vụ tận tình
Đây thực sự là quán bánh xèo ngon nhất mình từng được ăn ở Đà Nẵng. Bánh xèo giòn rụm, có trứng và tôm nữa. Nước chấm thì tuyệt vời luôn. Hôm đó mình và bạn ăn hai dĩa mà hai đứa no căng. Nhà mình thì cũng khá gần quán nên đi ăn cũng tiện. Còn những bạn ở xa thì mình nghĩ các bạn cũng nên đi ăn thử cho biết vì rất rất là ngon ???????? Chắc chắn sẽ quay lại quán luôn ????????
Lâu rồi ko ghé lại quán này. Quán địa điểm xa quá, phải coa dịp mới đi ngang qua lại để tạt vào ăn. Bánh vẫn vậy, bún vẫn thế. Ngon, giòn, thấm. Ăn thật là thoả mãn cơn thèm quá đi. Ai chưa ăn thì coa dịp ghé đên ăn cho bitd nhé. Quay lại nữa
Đi gặp khách ở đường vân đồn về, đi qua thấy quán bánh xèo vào ăn thử. Bánh xèo ngon, giòn 7k/cái, nem lụi 5k/cái, nước chấm rất vừa miệng. Nhìn dĩa rau, đủ đủ chua ăn kèm rất bày bảng nhé:) quán ngon hơn mấy quán có tiếng ấy chứ. Quán xa trung tâm quá nên nếu có cơ hội sẽ ghé lại ăn nữa :)