Bánh cupcake này là mình đc dì mua tặng nhân dịp snhat nè (vì biết mình thíc ăn bánh BLTM ????)
❤️ Cửa hàng bánh này cũng nho nhỏ thôi, nhg có nhiều loại bánh, chủ yếu là bmi vs bánh tươi theo ngày ????
❤️ 1 set bánh này gồm 4 cup, nhưng thật ra mình thấy đây là dạng bánh bông lan chà bông chứ cx k hẳn là BLTM đâu ????
Bánh có 1 quả trứng muối to mặn, bên trên là ruốc, là dòng bánh mặn,.. Bánh này k có sốt (mình thấy thông thường BLTM cup cake ngta cx k hay cho sốt đâu) ???? Cốt bánh hơi khô, cứng ????
Thật sự ra thì bánh này mình chỉ cho 6d thôi ấy ????
Trời nắng nắng chán chán mà ngán ăn phở bún rồi nên lại lang thang kiếm chân trời mới. Lúc đi qua cũng chẳng biết sao mà vào nữa. Hỏi cô chủ quán có bánh mặn gì ko thì cô chỉ cho bông lan trứng muối với bánh xúc xích.
bánh xúc xích khá rẻ, có 10k. gọi thêm cả một sữa gạo nữa, quảng cáo là sữa gạo lức tự làm.
Cô còn nhiệt tình quay lại bánh cho mình nữa. Bánh thì mình thấy chỉ được thôi, sữa gạo khá ngon, còn phục vụ chắc cũng phải cho tới điểm 9 ;v
quay bánh, thấy mình nóng, mà có mình mình là khách thôi nha, còn bật nguyên cái điều hoà luôn.
Quán còn có bán kem tươi nữa, nay hỏi thấy bảo có vị socola với dâu, giá lại khá rẻ có 5,8 hay 10k thôi.
Mà tại ăn xong bánh tu sữa gạo chưa hết nên dành dịp sau có dịp sẽ lại qua ăn sau.