Ngày lạnh đầu tiên của mùa lên cơn vật đồ ăn vặt nên 9h tối còn đòi ông ny sang đón đưa đi ra tận Nguyễn Trãi này, cách khá xa nhà mình để ăn thử ở hàng này. Nhìn nó kiểu sinh viên trông hay lắm ý ????
???? Vị trí: Mặt đường Nguyễn Trãi thôi. Ngay cạnh Ding tea ý ạ.
???? Món ăn: Chúng mình gọi sữa chua đậu đỏ và sữa chua mít. 5 cái nem chua với 1 suất gà lắc phomai. Sữa chua đậu đỏ bên trong có rất nhiều đậu đỏ nhé. Đậu đỏ ăn bùi bùi, ngọt ngọt, kết hợp với sữa chua ngon ghê luôn đó. Sữa chua mít 1 bát siêu đầy đặn, có đa dạng các loại nguyên liệu bên trong. Mít ngọt. Bát sữa chua mít ăn ngon nghe hơn hẳn trên Bà Triệu. Nem chua rán là loại nem nhỏ, ăn k bị khô, khá ẩm và ngọt. Mình khá ưng. Gà phomai là cái chán nhất. Chả ra vị gì mấy. Phomai rắc lên chứ k phải được lắc.
???? Giá cả: Quán sinh viên giá sinh viên cực. Chỉ từ 15k đến 20k thôi.
???? Không gian: Quán bé có 1 tầng.
???? Nhân viên: Phục vụ bình thường.
???? Quán ăn vặt này gần nhà mình nên mình cũng hay ghé. Lần này mình ghé vào buổi chiều và quán rất đông. Bạn giữ xe không có nên xe xếp khá lộn xộn, mình phải để xe dưới lòng đường.
???? Lần này mình thử 2 món mới là caramen nếp cẩm và gà xé cay. Caramen nếp cẩm ăn hợp lắm, nếp cẩm mềm và ngọt. Gà xé vắt thêm chanh sẽ chua chua, mặn mặn và cay cay ăn rất ngon miệng. Nhược điểm là quán chỉ cho xiên nên hơi khó gắp. Mình phải lấy hai xiên tạo thành đũa mới dùng được.
???? Mình gọi 2 món trên + 1 caramen thập cẩm là 53k.
???? Quán này là quán ăn ưa thích của mình. Cứ thèm thèm thèm đồ ngọt là phi qua đây vì cũng gần nhà. Quán bé thôi, có 2 tầng, khách đông nhưng mua về nhiều nên chỗ ngồi thoải mái.
???? Mình gọi chè thái sầu và chè thập cẩm. Chè thái sầu ở đây cũng được một bát to tú ụ nhưng vị nước không được ngọt béo như các quán khác mình đã ăn. Chè thập cẩm thì ngon ngọt, nhiều chè. Một cốc chè như này ăn là no luôn.
???? Giá chè thái sầu là 30k, thập cẩm 15k. Quán có bán đồ mặn nhưng chưa thử, hnao sẽ thử xem sao.
???? Từ khi phát hiện ra chỗ này, tần suất ghé vào đây của mình khá nhiều. Quán này đủ mọi đồ ăn vặt và lúc nào cũng đông khách.
???? Món nổi tiếng ở đây là sữa chua mít. Tuy nhiên mình thích caramen hơn nên gọi caramen thập cẩm. Bạn mình gọi chè bưởi. Quán trình bày đồ ăn đẹp mắt, số lượng nhiều và đặc biệt phối vị rất hài hòa.
????Giá cả rất hạt dẻ. Mình để ý thấy quán sử dụng đồ làm đảm bảo, có thương hiệu. Lần sau ghé quán sẽ thử sữa chua mít xem sao.
Quán nằm ngay cạnh dingtea trên đường nguyễn trãi nên khá dễ tìm. Không gian quán có 2 tầng, mình hay ngồi dưới vì thoáng và rộng hơn trên tầng. Ăn ở đây cũng 4-5 năm rồi, từ hồi 15k/ bát ý và bây giờ là 20k. Gần như lần nào vào mình cũng gọi sữa chua mít. Vì đây là món ruột của quán. Sữa chua mít kèm trân châu thạch các loại ăn dai dai xong có cả trân châu to có nhân dừa nhai sần sật khá thích. Mấy món như chè sầu hay bánh trôi không ngon lắm, trà sữa ở đây cũng rẻ nhưng không có gì đặc sắc. Quán có chỗ để xe nha.
Quán ngay mặt đường nguyễn trãi nên khá dễ tìm. Mình đã ăn ở đây lâu lắm rồi. Ngon nhất vẫn là sữa chua mít, các món khác chỉ làm cho menu thêm đa dạng thôi chứ không có gì đặc sắc. Từ bánh trôi, chè sầu đến chè khúc bạch cũng đều không ngon bằng sữa chua mít. Một bát rất đầy đặn, có mít thạch các loại và trân châu. Ăn mùa nào cũng thấy hợp ý. Giá tầm 20k. Nem rán ở đây khá ngon, nhưng lần nào order cũng phải đợi rán hơi lâu. Chè sầu là món gần đây nhất mình gọi khi vào quán. Cảm giác như hạt đác chưa chín, còn cứng, sầu riêng không giống sầu riêng tươi tách múi mà như kiểu có pha thêm bột sầu riêng ấy. Không gian quán có 2 tầng. Có chỗ để xe.
Mua về cái ăn ngay thế là quên không chụp ảnh ????. Mấy hôm nắng nóng thế này, lại đúng dịp có mã giảm giá thế là triển luôn. Mình đặt một chè thập cẩm, một chè chuối, một sữa chua mít nếp cẩm, với giá từ 15-25k. Phải nói là cốc chè khá đầy đặn, hơn hẳn những quán khác, ăn là no khỏi ăn cơm luôn ????. Chè thập cẩm nhiều topping nhưng chủ yếu là đậu thôi, vị cũng ok. Chè chuối thì chuối hơi nhão, đáng lẽ phải ăn nóng mới đúng kiểu, nhưng mình lại để tủ lạnh một lúc sau mới ăn :)). Sữa chua mình thấy ngon nhất, topping ăn rất đã. Nói chung là sẽ còn quay lại ????????
Vị trí: quán nằm ở mặt đường lớn nguyễn trãi, đối diện với công ty cao su sao vàng rất dễ tìm. Nhưng các bạn cản thận không nhầm với quán bên cạnh nhé. Vì gần đó cũng có 1 quán nữa.
Chất lượng: quán này lúc trước sinh viên mình hay ăn. Nay lâu rồi mới ghé lại. Mình gọi 1 chè thái sầu - hình như là món mới. Nhưng mình thấy không ngon. Loãng. Không có gì đặc biệt. Và mình gọi thêm 1 sữa chua mít Mình nghĩ đây là món tủ của quán. Nhưng mình cảm nhận ăn không ngon như trước nữa.
Được cái nhân viên khá nhanh nhẹn thôi
Lần nào mình cũng gọi sữa chua mít của quán. Ăn được, đầy đặn nhưng nhiều chân trâu mà chân trâu hay bị cứng, nói chung sẽ quay lại khi thèm ăn vặt. À htrc còn giao nhầm đồ cho mình, đặt khoai kén mà giao miếng. Hơi bùn ????????????
Mình gọi 2 suất khoai tây chiên nhưng lại để chung vào 1 túi, trong hóa đơn có nem chua dán nhưng lại không thấy đâu.
Gà xé cay không giống với trong hình ảnh món trên web
Khá tệ :(((