Hôm trc mình ghé quán 2 con cua gần đó ăn thấy ngon nên hôm nay đi lại thì vô tình ghé nhầm vào quán này thấy lỡ rồi thì vào thử luôn đi , nhân viên phục vụ tệ nói chuyện chổng chợ búa mất dậy khách kêu mẹt thường thì nói 2 ng ăn mẹt đặc biệt 100k đi , khách ko đồng ý thì thái độ hỏi có kêu nước gì luôn ko , về phần đồ ăn thì thịt luộc lạnh như mới lấy từ trong tủ lạnh ra và hơi có mùi chả rán và phèo rán lạnh và mềm rau thì úa mà lụn vụn ăn ko ngon và mắc hơn quán 2 con cua nhiều nói chung dở tệ , tính mình rất dễ đó giờ mình ăn rất nhiều quán ngon hay dở mình ko bao giờ bình luận nhưng hôm nay vừa dở tệ vừa tức cách phục vụ
Mình ăn 1 phần bún đậu thịt, khuyến mãi thêm 1 chùm lông. Mình hỏi chú chủ quán thì chú bảo thịt lâu lâu có lông ấy mà. Thật sự cũng ko ngon vậy mà 9.1 đ.
mình order 1 phần bún đậu thập cẩm giá 65k ( có lòng heo chiên dồi heo gì đó ) kèm thêm 1 phần đậu 14k, 1 phần bún lá 8k mà quá trời luôn 2 người ăn không hết. mình có order thêm nem cua bể giá 20k/ cuốn mà quên chụp lại vì thấy ngon quá lo ăn trước ????????
công bằng mà nói quán Đức phát bán ngon và nhiều hơn quán 2 con cua gần đó ????
quán khá sạch sẽ, thoáng mát. đường số 7 lề rộng nên có chỗ đậu xe thoải mái.
cô chú nhân viên nhiệt tình lắm.