Tiệm khá lớn và nổi bật nằm trên đường Hoàng Văn Thụ bán đủ thứ món. Đang đói bụng nên tấp vào mua liền. Bánh mì HN 17k / ổ ngon nha, nhân nhiều chả lắm, đầy đặn ăn bao no. Vỏ bánh ko giòn lắm. Còn bánh giò thì 10k chưa ăn nên ko biết.
Bữa đi ngang đây thấy có tiệm bán nhiều loại món ăn sáng, đồ mặn như xôi, bánh bao, bánh giò, bánh mì, nem chua, xúc xích... có bán cả nước bưởi ép nguyên chất nên ghé mua ăn thử bánh giò.
Lúc vào không thấy ai hết, một lúc sau gọi mới thấy anh chủ đang nằm ở trong chạy ra, chắc không được khách so với tiệm 110 cạnh đó, anh bán khá là vui vẻ.
Bánh giò này 10k 1 cái, có 1 trứng cút à, thịt bằm nhiều, vỏ bánh hơi mặn và hơi bị chắc.
Nói chung là không ưng lắm.