Doner Kebab Đức Long – 5 Lương Ngọc Quyến
Quán ngay gần đầu đường Lương Ngọc Quyến, có chỗ ngồi vỉa hè và bên trong nhà, nhưng trong nhà mình thấy hơi bí, thích ngồi bên ngoài hơn. Quán cũng không có chỗ để xe :(
Bù lại chất lượng khá ngon, thịt mềm, thơm, rau trộn cũng ngon, sốt vừa phải. Đồ đầy ụ ăn no nê. Mà chất lượng ở đây cũng lúc ngon lúc dở nên ăn theo kiểu hên xui ấy.
Về vệ sinh thì mình cũng không biết được, có cảm giác không được sạch sẽ cho lắm, khuất mắt nên cũng không nói được. Phục vụ tạm ok.
Đức Long vừa là một hàng cơm, một hàng bánh mì bởi ở đây không chỉ đơn giản là "bánh mì kẹp"
Menu có khoai kebab (khoai tây chiên + thịt lợn + rau), kebab đĩa (vẫn là doner kebab nhưng thịt bày ra đĩa, bánh mì để riêng) để dễ ăn hơn.
1 suất ở đây siêu nhiều thịt, ăn no lắm ấy. Thịt xem lẫn cả mỡ và nạc được tẩm ướp vừa vặn, đặc biệt rau ở đây có cả dưa chuột, cải tím cải xanh, cà chua sống được trộn sốt trắng quán tự pha.
Giá: 30-55k
Thất vọng ở chỗ quán bừa bộn và trông được vệ sinh lắm :((
Mình đặt 1 suất khoai kebab và đây là những gì mình nhận được. Ở dưới độn toàn dưa chuột khác hẳn so với ảnh quảng cáo.
Chất lượng bình thường: khoai chiên nhiều lần nên bị cứng. Thịt ướp vừa miệng tuy nhiên hơi khô.
Lần sau sẽ không đặt tiếp nữa.
Măm măm doner ngon nên hôm nay order thử cơm với thịt kabab xem sao :)
- Cơm đẫm sốt thơm và nhạt nhạt ăn kèm thịt là vừa. Cơm đầy ú ụ luôn suất này 2 ng ăn là no vừa phải
- Thịt nạc nên hơi khô 1 tí, ướp vừa miệng
- Salad ăn ngon cực kì dù chỉ có bắp cải xanh, tím và dưa chuột, sốt ngậy béo béo vừa miệng
tổng kết là bữa nào chán ăn cơm nhà thì sẽ gọi :)) vì cũng gần nhà nữa
Gọi bánh ở đây về ăn không nuốt nổi miếng nào . Thịt cho toàn mỡ trắng phau , nước sốt và rau ăn cũng chán kinh dị luôn . Ném luôn cả cái bánh vào thùng rác !
Có dịp ra Hà Nội và ở khách sạn trên đường Lương_Ngọc_Quyến nên hay đi bộ vòng vòng nơi đây.
Thấy tiệm bánh mì kebab Đức Long gần đó, ghé vô ăn thử liền. Vì mình là đứa siu nghiện bánh mì.
Anh chủ quán thân thiện. Nhiệt tình.
Không gian quán có ở trong nhà hoặc ngoài trời.
Bánh mì kebab ở đây có giá từ 30k.
Bánh ăn ngon. Thịt mềm, kèm bắp cải đồ và sốt nên ăn vừa miệng lắm.
Với giá tầm 3x được 1 ổ bánh mì kebab là ăn no no bụng rồi á các bạn.
Có dịp ra Hà Nội chơi sẽ ghé lại đây ủng hộ.
Mình vẫn thích ăn ở đây cơ mà phải nói là chất lượng giảm đi nhìu rồi ???? Khoai ngon, thịt bị ngấy wa không ăn hết được. Bắp cải muối chưa dc ngấm lắm. Sữa đậu cả sữa ngô thì quá fail luôn ý ☹️ Mong quán lấy lại được phong độ ngày trước ???? Huhu
Bánh to đầy đặn nhưng nhiều rau là chính, hành tây hăng kinh khủng lại còn cho nhiều. Cuối cùng là bánh bọc trong màng nilon bọc thực phẩm chứ ko phải giấy bạc, giao hàng tới nơi là nguội ngắt và chưa ăn xong thì bánh đã bở bã ra