Lâu lâu order lại bên quán này. Mình ăn nhiều lần rồi, chưa bao giờ thất vọng luôn á. Hôm nay gọi 1 phần dừa dầm thạch lá nếp (lá nếp người trong này gọi lá lá dứa đó). Ly chè khá đầy đặn, đang sale off qua now nên còn 20k thì phải, mình nhớ là mình có dùng code bên now nên mới giảm chừng đó.
Mì đổ ra tô ă luô cho đã, vì ưng rộng rãi bỏ nhiều đá cho mát lạnh á.
Ôi nước dừa siêu béo thơm luôn, hình như có sữa vs nước dừa á, topping có trân châu dai dai, thạch dừa, thêm mấy viên thạch lá nếp dai dai, bên trong miếng thạch còn có dừa non ăn sực sực, thạch lá nếp.
Nói chung là rất thích, ăn rất mát nhưng cũng hoei béo đó nà
???? : Dừa Hiền - 05 Trưng Nữ Vương
???? : 20k - 50k
???? Theo dõi IG @foodofan của mình nhé !
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
???? Mấy trước chưa thử cũng tò mò về món dừa dầm này khủng khiếp luôn, mở cũng nhiều quán nhưnh Dừa Dầm Hiền là best với mình ấy ????
???? Mua dừa dầm lại hay được giảm giá trực tiếp trên món lại càng khoái hơn, mình thấy trong 1 ly mà lắm topping, vậy nên thôi cứ order về ăn cho lẹ
???? Dừa là nguyên liệu không thể thiếu rồi, nước cốt dừa, jelly, trân châu trắng dừa dai dai ????
???? Cafe dừa dầm, cafe vị đậm đà, hơi đắng tí nên ai không uống được cafe thì cứ Dừa Dầm mà quất
???? Thấy ngoài ra còn có đồ ăn vặt, hình như là Xingcha phải không nhỉ ????
❤️ Nói về không gian của xing cha thì mình thấy không gian quán sáng sủa, có 2 tầng khá rộng rãi. Nhìn tử bên ngoài tưởng quán nhỏ xinh thôi nhưng vào lại thấy khá rộng. Nhân viên cash khá lịch sự. Giá cả mình thấy không mắc không rẻ, vì còn có thêm topping nữa ý. Đặt qua now thì ship đến nhanh, làm mình lười đến quán luôn hâhha
????Mình hay gọi trà sữa trà đen nhưng không biết tại sao mùi trà sữa lại hơi khét, uống vào đắng miệng.
Quán có món mới là dừa dầm nhưng thấy review cũng kh recommend lắm nên mình sẽ không thử
Được cái không gian ngồi rộng rãi, thoải mái.
Có trên lầu và ngoài trời nữa.
Quán mua giá gốc thì phục vụ ok chứ 3 cái chương trình khuyến mãi của quán như xạo á, k như quảng cáo.
Có chỗ để xe trên vỉa hè nhưng không được nhiều.
Chốt: như tựa đề.
Đi thử cho biết thôi chứ cũng chả buồn ghé lại.
Chưa ăn dừa dầm chính gốc ở Hp bao giờ nên không biết so sánh thế nào chứ dừa dầm ở đây quá bình thường. Dừa dầm tới thử cho biết chứ để quay lại chắc là không.
Tụi mình lại kéo đến Xing Cha vào giữa trưa lần nữa ))
Lần này mình gọi Trà vải thêm trân châu trắng, trà đậm vị, rất thơm mùi vải, add trân châu trắng nữa thật tuyệt cú mèo luôn.
Sau rất nhiều lần thử ở nhiều quán, mình nghiệm ra vị vải rất hợp với trân châu nhé.
Mấy lần ghé Xing Cha, cực thích list nhạc phát ở quán.
Nghe khen nên qua gọi ly size to ăn thử. Cũng chưa cảm nhận kịp đc vị vì toàn độn đá là đá, ăn loe que vài sợi, chưa kịp cảm nhận ngon hay ko nữa.
Đá nhiều tới mức múc dừa hay thạch cũng khó. Sẽ k có lần sau