Cô làm rất sạch sẽ. Thay vì dầm với nước cốt dừa pha sữa linh tinh như ở trên Hà Nội thì ở đây hầu hết các hàng dùng sữa béo để dầm nên giữ nguyên được sự béo ngậy. Giá chỉ 20k thôi quá xứng đáng.
Cái bạn nam đứng ngoài đầu ngõ bán mình thấy hơi ngơ ngơ ))) Dừa thì ngonnn, ngậy ngậy béo béo, ba loại topping đều mê mà hơi ít trân châu thì phải ))) Dừa cà phê cũng oke, có thêm thạch cà phê, nhưng loại bthg mình thấy ngon hơn.
Ăn biết bao quán dừa dầm rồi nhưng quán này là ưng nhất vì hợp miệng mình. Dừa dầm béo ngậy nhưng không quá ngọt, thêm chút đá nữa thì ăn best luôn. Cafe cốt dừa của quán mùi cafe khá đậm, nhiều trân châu.
Không bàn chất lượng, món sữa chua dẻo 20k nhận dc về một hộp sữa chua loãng bé tí hơn cái chén, chẳng có tí liên quan hình minh hoạ!
Giá này thì đắt gấp ba lần sữa chua thường rồi.
Quán làm ăn chán đời như này thì ...
Nhờ ng quen ở HP chỉ cho mới biết quán này, vào đúng trưa cả nhà cô đang ăn trưa ngại quá :(( n cô chủ đón tiếp niềm nở lắm, nhà trong ngõ mát mẻ, tuy ko có nhiều chỗ ngồi, dừa dầm vs sữa chua 20k/1 cốc ăn ngon thật sự, ăn đến cuối cốc vẫn dẻo và sánh, ko bị loãng hay vữa. Còn đc cô bonus thêm mấy quả táo tàu ăn vui miệng :)), quá bõ công trưa nắng phi vào đây luôn
Một lần ăn ship, 1 lần tới quán ăn, cả 2 lần đều rất hài lòng, cốc đầy ự, chất lượng, đã ăn nhiều quán nhưng dừa dầm ở đây là best. Sẽ còn quay lại mua thêm, vote quán 10*