Đồ ăn trên này thì dở. Không có món nào đặc trưng hết.
Nói chung lên đây ngồi đổi gió cho mát, kêu dăm ba món nhắm nhắm chơi ăn cho vui chứ không thấy có chi ngon cạ.
Các quầy hàng khá buồn tẻ, cuối tuần thì khá hơn xíu. Buôn bán trên này mình thấy cũng ko mấy tấp nập nhộn nhịp. Chắc do đồ ăn không ngon
Không gian thoáng mát, view đẹp, giá cả phải chăng, cơ mà nhân viên phục vụ thái độ gì vậy không biết... khách vào ngồi cả nữa tiếng đồng hồ không thấy ai chạy lại hỏi thăm, gọi nhân viên thì ôi thôi, trời ơi đất hỡi luôn ???? nhân viên đến thì cái kiểu bố đời thiên hạ vậy, kiểu khinh khinh khách hàng hay sao í ???? phục vụ thì chậm chạp ???? làm ăn kiểu này mất khách hết ????
Không gian được decor siêu xinh khá sang trọng, cafe ở đây có nhiều món lạ theo hướng tây âu nhìn ra sông hàn khá đẹp nhưng nhược điểm lớn nhất là mùi ở môi trường xung quanh không được trong lành cho lắm có thể do rác ở dưới sông nhưng đó là vấn đề về phía chủ do chưa đem được chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng
Du thuyền có view quá đẹp nhìn ra sông Hàn đặc biệt về đêm. Không gian rộng rãi, lịch sự. Đồ ăn đa dạng có cả đồ ăn truyền thống , hàn, nhật hay các quán nướng, lẩu.... giá cả tưởng đắc mà lại khá phải chăng. 8 người ăn 700k mà còn dư đồ ăn khá nhiều. Món nào món nấy đều ngon và chất lượng. Món ra cũng khá nhanh. Ở đây mình nạp tiền vào thẻ thế là cứ đi quanh xem món nào ngon thì chọn thấy cũng hay. Đa số là tự phục vụ. Nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Chắc chắn sẽ ghé lại ❤❤
Tối 18/5 check in tại đây cùng Đại Gia đình mình, hiếm khi có dịp tụ tập mọi người đông đủ ở mọi nơi về như dịp này.
Cả nhà quyết định chọn DHC để dùng Cf. View ở đây đẹp, thoáng, mát. Giá cả nước ở Liferia khoảng từ 30k trở lên. Phần cơm như hình khoảng 60k. Tới đây tại quầy lễ tân sẽ có hướng dẫn nạp tiền vào thẻ để sử dụng dịch vụ ăn uống.
Mọi thứ tương đối ổn, nhưng nhân viên k chuyên nghiệp, cũng k thấy đồng phục, thái độ cũng k thân thiện và nhiệt tình, k được quản lí chặt chẽ, thật sự có nhiều cử chỉ k hài lòng cho lắm trước mặt khách tối hôm đó. Mong được khắc phục.
Sẽ ghé lại đây nếu có dịp vì không khí rất thoải mái và view rất đẹp :))
-Điểm cộng: view đẹp, nước liferia, lẩu bò nhúng ớt ngon
- Điểm trừ: ngoài lẩu bò thì các món còn lại k thể ăn được. Gà phô mai quá mặn, bỏ 90%. Miến trộn bị nhão. Sữa chua nếp cẩm nếp chỗ sống chỗ chín. Các món đặc trưng của từng quán thì gọi đâu hết đó dù chỉ mới 7h tối. Tổng bill 700k/4 người theo mình đánh giá là đắt. Nhân viên phục vụ thái độ dửng dưng, làm cho xong việc, xin giấy ăn 3 lần mới có
Tóm lại chỉ nên đến đây để uống cafe ngắm cảnh, không nên ăn
Du thuyền view đẹp,đồ ăn ngon đa dạng về món ăn,mình thấy dồ ăn hàn rất ngon,mình thấy giá cả cũng phải chăng,phục vụ nhiệt tình nhưng do số lượng khách đông nên chưa thật tận tình,tóm lại là ok mình sẽ ghé lại lần sau
K thể hiểu quản lý nhà hàng thuê về để làm cái j. Nhếch nhác k chịu nổi. Nhân vien thì thiếu chuyên nghiệp khách đến mua đồ mà mặt như ai đi xin của nó cái j á. Ả cbucj bàn k bàn nakf khách ăn xong dọn. Nhớp nhác. Kinh khủng . Tự trách sao k đọc cmt sớm hơn. Phí tiền.
Không gian rộng , sang chảnh , thoáng mát
Có bàn ngoài trời ngắm cảnh sông hàn rất đẹp
Đồ ăn ngon , phục vụ nhanh , dịch vụ chu đáo
Đối với lẫu thái theo mình không ngon cho lắm vị chưa đậm đà
Gà sốt gia vị hàn quốc ăn rất ngon
Tổng thể đồ ăn hàn quốc ở đây ngon hơn đồ ăn thái
Nhân viên dọn vệ sinh mất lịch sự
Khách đi vệ sinh đập cửa rầm rầm
Tắt đèn khi khách đang đi
Chữi khách bằmg lời lẽ thô tục
Du thuyền nên coi lại nếu ko muốn mất khách.. .