Tuyệt vời .... Kỉ niệm khó quên cùng gia đình :))) thật ra lúc lên sớm ngồi gần 2 tiếng thuyền mới xuất phát , cơ mà coi như đáng để chờ , gió mát cực , thuyền sạch sẽ , đẹp , nhà vệ sinh quá ổn cho 1 nhà vệ sinh mini trên thuyền . Đồ ăn ở đây đa dạng và phong phú , theo mình là rẻ so với chất lượng của thuyền , gia đình mình cực hài lòng , đi 9-10 người ăn no căng mà cũng chỉ 700k . Đặc biệt lẩu thái ở đây mùi vị cực kì feel và chuẩn thái nhé !:3
Không gian rộng nhưng sắp xếp bàn ghế quá nhiều khiến di chuyển khó khăn.
Giá khá cao nhưng bù lại, đồ ăn lên khá nhanh và khá ngon miệng.
Nhân viên thân thiện, phục vụ chu đáo, nhiệt tình.
Du thuyền di chuyển xung quanh sông khá thú vị.
Thích hợp với khách du lịch.
Hôm đó là 2/9 mình có cùng bạn mình xuống đây đặt bàn để ăn tối, ngắm hoàng hôn và sông nước. Vì là người hà nội nên người ta thích mô hình nhà hàng du thuyền sông nước kiểu vậy lắm ạ. Mình và bạn ấy gọi món ngon mà mình biết là bông bí dồn chả cá chiên giòn, lẩu riêu cua đồng và gỏi ngói sen toàn là món miền tây không thôi. Giá khá mềm luôn nha. Ăn cả đống thế no căng bụng mà bill chưa tới 500k ấy. Mình chịu phonh cảnh vừa ăn vừa đc ngắm sông khi du thuyền chạy
Bọn mình đến du thuyền ăn vào những ngày lễ. Mình rất thích du thuyền bởi vì những ngày lễ mà du thuyền đồ ăn vẫn không lên giá, và không có phụ thu. Đồ ăn rất đa dạng từ món Việt Nam đến món nước ngoài,, ngoài ra thì quán có phục vụ nước uống và kem như những quán cà phê khác nên ngày thường các bạn có thể đến đây để uống nước và ngắm sông nước cần thơ. Tàu suất bến khoảng ba tuyến vào lúc 6 giờ, 8 giờ 30 và 9 giờ, các bạn gửi xe ở cầu đi bộ sau đó chúng ta di chuyển lên tàu
- không gian khá chật vì bàn kê sát nhau đi lại hơi khó khăn nếu ngồi kín.
- đồ ăn k ngon, trang trí cũng k đẹp, mắc. Cảm giác k được sạch sẽ lắm:
+bò lúc lăsc mùi bơ khá nồng, và khá dai và cứng
+ lẩu cá bớp nhạt.
+ gỏi thì thấy toàn ổi..được 4 -5 con tôm nhỏ 120k...:((((
+ tôm sú nướng ngon...
- nhân viên không thân thiện.đồ ăn chờ lên khá lâu
- gia đình tớ hơn 10 ng đặt chỗ trước khi đến
Có nhân viên đt lại check và hỏi thăm trước khi đến rất ok
Nhưng lúc lên tàu thì nhân viên lại báo hết bàn...@.@..
Đợi món khá lâu mới lên.
Nv tỏ ra khá khó chịu khi tàu cập bến mà gia đình mình chưa xuống.do ăn trễ nên nhà mình xuống trễ. Nv dọn dẹp bàn ghế cố tình gây lớn tiếng tạo không khí k thoải mái.lúc đó chỉ mới 8h40
Thất vọng và sẽ k đi lại lần 2.
Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác dùng bữa tối và chu du trên sông nước thì nhà hàng Du thuyền Cần Thơ là lựa chọn không tồi.
Vừa ăn tối, nghe biểu diễn ca nhạc, trình diễn ảo thuật và các bản nhạc Bolero trữ tình trên dòng sông Hậu thơ mộng về đêm kích thích vị giác cộng với không gian lãng mạn làm bạn thêm đắm say với vẻ đẹp miền Tây sông nước.
Sau khi thưởng thức các món đặc sản của vùng đất Tây Đô, dạo bước trên cầu tình yêu lung linh ánh đèn, chợ đêm đầy màu sắc, thưởng thức 1 ly brandy hay cocktail tại các quán cf, bar trên sông thì khá là thú vị.
THỨC ĂN VÀ DỊCH VỤ QUÁ TỆ - KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN LẦN II
Thức ăn không giống ai. Mình và gia đình gọi món gỏi xoài, fillet cá lăn bột chiên, chả giò rế chiên, salad trộn dầu giấm và lẩu thái.
Order thức ăn sau 45 phút mới có ăn. Phục vụ bảo các món khai vị không làm kịp giờ cho lên món lẩu trước (hợp lý?)
Gỏi khô cá sặc thì chua không tả, cá còn không thèm xé phay. Món salad thì có ớt chuông và hẹ (style này chắc chỉ có ở đây mới có)
Món chả giò rế thì ko chín, vì do lấy từ tủ đông và chiên qua quá vội vàng, mình có yêu cầu chiên lại, phục vụ cũng mang vào và chiên đến 3 lần nhưng vẫn ko chín??
Giá thì đắt đỏ nữa!
Các bạn nào có ghé Cần Thơ, có muốn đi du thuyền thì nên bỏ nhà hàng nà ra nhé để tránh mất thời gian và tiền bạc.
- Mình có ăn ở đây rồi, đồ ăn khá đậm chất miền sông nước, trên du thuyền còn có cả tiết mục văn nghệ ca hát, tân cổ nhạc, ảo thuật.. rất hay. Vừa đi dạo trên sông vừa được nghe những ca khúc của Miền Tây thật là thích.
- Các bạn có thể tham khảo thêm trong video này tât tần tật từ A-Z về du thuyền Cần Thơ: https://youtu.be/0eCNACLO0HI
Du thuyền CT đối diện với khách sạn TTC đường Hai bà Trưng
Thuyền thấy vậy chứ rộng rãi, thoáng mát lắm, giá hơi cao nhưng vẫn chấp nhận được
Phục vụ cực lâu, nên đặt món trước khi lên du thuyền chứ lên mới ord chờ hơn 30p là chuyện thường ????