Không gian:
- Chuỗi cafe cùng chủ với Du Miên quán nào trang trí cũng đẹp nhưng nổi trội nhất vẫn là Du Miên Gò Vấp này đây. Quán qui mô siêu siêu rộng, nhiều tầng . Điểm độc đáo là nhà trên cây, chỗ này lúc nào cũng có khách ngồi k còn chỗ????
Món ăn:
-Nhà mình gọi 1 bò lúc lắc , 1 khoai tây chiên. Nước gọi trà chanh , cafe đơn giản.
+Nước : bình thường, k ấn tượng
+ Khoai tây chiên: k phải quá giòn nhưng khoai tây nóng, nhân đầy đặn ăn bùi , chấm với sốt bò lúc lắc khá ngon
+ Bò lúc lắc: thịt mềm, vừa vị.
Giá cả:
-K rẻ nhưng phù hợp với chất lượng không gian, vị trí.
Phục vụ bình thường, k chú ý đến khách lắm, chắc do khách quá đông
Rất lâu rồi mới ghé lại Du Miên cafe nhưng quán chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Không gian quán đủ rộng để bạn có thể tham quan ngắm cảnh, chụp ảnh các kiểu và nghỉ ngơi thư giản sau một ngày làm việc vất vả.
Vào dịp tết quán cũng bố trí nhiều hoa và tiểu cảnh khá đẹp mắt. Quán đầu tư có chiều sau, không gian rộng và luôn đông khách. Mỗi tuần hoặc mỗi tháng nên ghé đây làm ly cafe. Nếu ở xa quá thì nên chọn nơi nào gần hơn. Tuy nhiên ở Sài Gòn tìm được quán rộng và chịu đầu tư như vậy là rất ít.
Mình kêu đĩa cơm hơn 60k, đĩa cơm mặn chát mình tính kêu thêm đường nhưng gọi mấy lần nhân viên cứ trơ mắt ko thèm tới, đĩa cơm hơn 60k mà tệ hơn cơm tiệm, điều bực nhất là mình đang ngồi ăn tự dưng bê cái bàn mình đang để đĩa cơm ra chỗ khác mà ko thèm hỏi xin phép, tự tiện lấy đồ khách đang ăn, thiệt ko chịu nỗi
Phục vụ cực chậm, chẳng tập trung gì cả. Đưa mình ly bạc sỉu bị bể ổng hút, mình gọi để đổi lại mà chẳng ai nghe cả, mấy anh chị phục vụ lượn qua lượn lại mà chẳng ai thấy mình vẫy tay cả, vẫy như fan cuồng luôn chứ không phải nhẹ nhẹ phẩy phẩy đâu. Chắc mình có năng lực tàng hình :)) Xong tới khi gọi được thì chờ mãi cũng chẳng có ai đem ống hút lên cho mình. Mình gọi tổng cộng 3 anh chị phục vụ nhưng vẫn không có. Một ngừoi thì còn chấp nhận được, đằng này là 3. Ống hút Du Miên dát vàng hay sao mà tiếc với mình?
Nhà mình ngày trước cũng hay ra đây nhưng chất lượng càng ngày càng tệ, càng ngày càng trông rẻ tiền
Tối trời mưa thì trú ở đâu
Trú hẳn vào 1 rừng cây với đầy đủ đèn đóm cho lãng xẹt .
Nói cafe ở gv ngoài ngắm máy bay thi người ta nhớ đầu tiên là du miên . không gian siêu rộng thoáng mát do có cây xanh nên ko phải ngồi phong máy lạnh làm gì . nhạc nhẹ kiểu làn sóng xanh hồi xưa .nvien siêu đông với lẹ tay . ở đây dc free trà đá uống hết tự động đầy 1 nốt nhạc .có điều nước hơi ngọt mình kêu cafe sữa mà ngọt xỉu luôn. Giá hơi cao tý
Quá TỆ, đồ ăn dở. Kêu ly nước đưa ra cái ống hút bể (mong rằng không phải xài lại đồ của khách trước), kêu nhân viên cho cái ống hút khác mà chỉ nhận được BƠ. Cạch luôn
Không khí mát mẻ thoáng đang . Món ăn ngon tuyệt . Đặc biệt chi những Thím thích ảo , là điểm xả stree lí tưởng cho những ngày CRN .. không sợ không gian hẹp nữa nhé ... rất vui và sẽ trở lại
Nhân viên giữ xe thì thân thiện, tươi cười.
Quán trang trí rất đẹp, rộng rãi và thoáng mát. Các anh chị có thể tha hồ "sống ảo" mà ko cần ngại, nhiều người vào đây cũng hay chụp hình lắm.
Các bạn nên đi với gia đình, bạn bè và người yêu. Rất thích hợp để thư giản.