Mình và nhóm bạn là khách quen của quán, đến nhiều lần rồi nhưng chưa viết review, bữa anh chủ nói làm ơn viết dùm đi, nghe dễ thương hết sức nên nay viết cho quán anh. Nằm trong khu chung cư nên có được khoảng sân rộng, buổi chiều gió mát, tối chút thì lạnh luôn, ngồi tán dóc lý tưởng lắm, anh chủ cũng vui nên đến đây là thấy thoải mái. Mình thường hay uống nước ép cóc, giá bình dân 25k/ly mà ngon, bạn mình thì thích ly 3 màu là cafe sữa nhưng làm
3 lớp cũng đẹp mắt. Quán cũng dễ tìm, nếu đi hướng vòng xoay Lê Đại Hành qua đường Nguyễn Thị Nhỏ thì vừa chạy vô NTN chút nhìn bên tay phải có con đường thông qua Lữ Gia quẹo phải liền chạy tới chút có ngã ba quẹo phải tiếp chạy tới chút nhìn bên tay trái sẽ thấy quán Dù Gió.