Quán không rộng lắm, trang trí thích hợp để chụp hình, sáng sủa. Menu những món quen thuộc, giá không đắt, nước uống ổn, không bị quá ngọt. Khách chủ yếu đến chụp ảnh hay hẹn hò nên khá yên tĩnh. Gửi xe free cách đó vài căn.
Quán cafe này đi đường VTS quẹo chạy xíu là tới à. Không gian trang trí kiểu Hàn Quốc, tone màu nhẹ nhàng, thơ mộng như đúng tên gọi nên nhìn xinh lắm luôn á. Có khá nhiều góc để các bạn sống ảo. Mình uống thử nước ép táo, thấy ngon, ngọt vừa phải, một ly 50k. Nhân viên phục vụ rất dễ thương và nhiệt tình. Quán không có nhà vệ sinh riêng, mà nvs là dùng chung với chủ nhà, muốn đi là đi bộ xuống phía sau. Quán không có lầu. Hôm mình đến cũng tính ăn thử mấy loại bánh ngọt nhưng không có bán.
Trà sữa: Trà sữa Milo uống được, vẫn nghe vị trà rất rõ. Nhưng mà sau khi thử trà sữa DD thì mình vote cho Trà sữa DD nha, hội tụ đủ đậm trà-béo-thơm.
Quán sử dụng ly thủy tinh khi uống tại chỗ, vừa đẹp vừa bảo vệ môi trường. Mỗi món có 1 kiểu ly khác nhau tha hồ check in.
[DREAMY DAYS COFFEE THẠCH THỊ THANH] [Saigon ????????]
Dạo này đăng bài review hơi nhiều quán cà phê nhưng mà thui kệ do ghé được mấy tiệm xinh xắn quá ☺️ hôm mình đến Dreamy Days đông dã man luôn, chật kín hết cả chỗ nên hông chụp được gì nhiều ???? tuy ở Quận 1 nhưng giá cả phải chăng, không gian cũng rộng rãi, trang trí trông tinh tế lắm. Mình order Trà Sữa Milo (45k) uống khá ổn. Tưởng milo sẽ lấn át hết trà sữa mà hông hề nha, ngược lại mình vẫn cảm nhận được hương vị thơm béo của trà sữa. Ngoài ra mọi người chọn uống Trà Sữa DD (45k) cũng được á, trà khá thơm nên mình cũng ưng lắm. Trà Tắc Trân Châu Trắng (50k) để giải khát, làm mát cơ thể nèee ☺️ cốc này hơi chua so với mình, bù lại trân châu trắng dai dai nhai đã miệng
--
????83 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Quận 1
Check my instagram: minhhien25052001 for new post ^^
Quán quá xinh vs tông màu kem nâu đơn giản mà đáng yêu! Nay gần giáng sinh còn decor thêm xinh xắn vs đèn bling bling, cây thông “củ nghệ” và em lò sưởi siêu thật,... Góc trước cửa vẫn là đắt giá nhất với màu nắng khỏi cần filter! Nước khá bình thường, giá khá cao nhưng ly tách hơi bị xinh! Mình thấy quán cũng có bán ly, bình luôn đó! Quán có cả bánh mà mình chưa thử. Flan trứng hình trái tim mịn béo. Nhân viên ok. Dạo này quán khá hot nên khá đông, mọi người đi sớm như mình để có những góc không người nha! :)) Quán đúng kiểu sinh ra để dành cho sống ảo, có để cả mấy em dù, nón xinh xinh làm đạo cụ cho khách!
CHECK IN NHẸ NHÀNG CUỐI TUẦN CÙNG QUÁN CAFE @dreamydays.sg TÔNG TRẮNG MƠ MÀNG ????????
__________________
Quán be bé nhưng lại cực hút các bạn trẻ đến check in mỗi ngày. Độ hút ở đây là vì sự xinh xắn ngay từ phía background bên ngoài của quán.
Tông trắng đơn giản và pha chút mộng mơ của tuổi mới lớn đúng như cái tên quán. Kệ sách tông gỗ sáng màu, gương cầu lồi cách điệu 1 cách tinh tế và ánh sáng len qua cửa sổ nhẹ nhàng???????? Menu quán thì với mình không có gì đặc biệt. Chỉ xoay quanh coffee, trà sữa, nước ép, trà. Bánh thì thiên về bánh***như bánh chuối nướng, bánh khoai mì nướng, bánh gan????
Thứ mình thích ở đây là quán xài cốc sứ cán gỗ để đựng đồ uống nhìn xinh xắn lắm luôn❤️❤️ Còn xài ống hút thủy tinh bảo vệ môi trường nữa.
À, mình uống Trà Sữa Hoa Đậu Biếc (40k) khá oke. Trà sữa thơm nhưng pha hơi ngọt????Các bạn nhớ dặn chỉnh đường nha????Bên trong có trân châu trắng dai mềm như Gongcha nhai rất thích nè????
Giá thì oke, từ 30k - 55k với 1 quán xinh xắn như vầy????
Nhân viên nhiệt tình nhưng tiếc là quán lúc nào cũng đông nên toàn hết chổ ngồi hiuhiu????
Gửi xe gần đó và hoàn toàn free nha.
_____________________________
Xem thêm review các quán mới tại instagram: @maryderoux nhoa❤️❤️
Không gian quán yên tĩnh và nhẹ nhàng, đến đây mình ord trà hoa anh đào macchiato và soda ổi hồng riêng đối với mình thì nên thử trà hoa anh đào macchiato vì đây hình như là best seller của quán, vị rất lạ và ngon không quá béo.Quán decor rất xinh thích hợp cho những ai thích chụp hình ????
Chọn một nơi thật dễ thương, nhẹ nhàng, tĩnh lặng với ly soda lung linh sắc màu????. Điểm lại những gì đã xảy ra trong năm và chợt nhận ra mình đã “hoàn thành” trọn vẹn đc 1 năm nữa rùi????????????????????????
????Ước gì năm sau ngày nào cũng sẽ là “những ngày tháng mộng mơ”????????♀️????
????Xem ra quán vẫn còn dư âm k khí ????Noel nhở????