Thêm 1 nhà hàng MÓN TÂY GIÁ VIỆT vào được list danh sách nhà hàng yêu thích của Múi. Thậm chí là còn ngồi nghĩ mốt hẹn hò chắc dắt bồ vào chỗ này (just thinkinggggggg ????) Vì mình đi nhiều nhà hàng Tây rồi nhưng không phải cái nào cũng review nhưng chắc chắn đã review phải nên đi vì hổng thể nào làm bạn thất zọng đâu.
????khi mà 1 miếng thịt bò Mỹ Top Blade 200g(phần nạc vai khá phổ biến để làm steak vì vừa có xíu nạc lại có 1 chút gân xen vào) chỉ có 175k thì quá sức hợp lý rồi đó quý dị. Thật sự thì hơi hụt hẫn nhẹ kiểu trong các quán steak mình đi thì chỗ này trang trí steak hổng có bắt mắt xíu nào. Về thịt thì đúng kiểu đồ xịn, đúng chuẩn Medium Rare mà mình thích không bị quá tay. Thịt ướp thấm đậm đà mà ăn kèm sốt cũng ngon. Thường thì basic nhất, dễ ăn cho mọi đối tượng là sốt tiêu với cái vị đậm đà, tiêu dậy lên vị thơm của món bò. Nói chứ nếu là mình thì mình sẽ thích thưởng thức sốt rượu vang hơn nên lần sau ghé lại sẽ thử sốt này chứ sốt tiêu với thịt thấy xoa dịu cơn thèm thịt của mình dòi.
????Cá hồi áp chảo sốt chanh dây ăn kèm rau củ 215k cái này phải nói trang trí bắt mắt chả bù cho món bò. Thường thì mấy quán Tây sẽ làm cá hồi sốt kem hay rượu vang ít nơi làm sốt chanh dây ăn kèm nên mình thấy lạ nè. Cái vị chua chua ngọt ngọt sệt sệt hoà quyện chung với miếng cá hồi mềm tan trong miệng vậy. Mình thấy chỗ này làm vừa miệng nên mình không cần thêm gia vị gì.
????Salad cá ngừ 85k thiệt thì mình cảm thấy mình và healthy không đến được với nhau nên mấy món rau đa phần mình không hứng thú lắm. Nhưng chỗ này mình ăn được salad các cậu à, là kiểu trộn vừa ăn mà các topping cũng hoà quyện vào.
????Mì ý tôm 145k cái này cũng ngon phết, mì không bở không dai ăn kèm tôm và nước sốt đậm đà ăn đúng bắt miệng. Mình thì đó giờ toàn thích mì ý sốt kem nhưng giờ đã có thể thêm 1 em người iu vào danh sách.
????Dessert mới đỉnh nè mấy má. Chocolate Fondant with Vanilla Ice Cream 75k. Mình không hiểu sao cả 2 quán steak mình thích đều làm món này siêu ngon, kiểu nhiều khi đi vào quán chỉ để ăn đồ ngọt. Yup cái bánh đem ra thơm muốn xỉu, chiếc muỗng xắn nhẹ xuống là lớp choco như chực chờ đã lâu tuôn ra ào ào. Ăn kèm với lớp bánh mềm mềm vị choco đắng đắng, sốt ngọt ngọt.
Quán decor đẹp kiểu Tây, lãng mạn giành cho couple.
Mình gọi sà lach gà sốt chanh dây. Gà rất thơm nhé. Sốt hơi ít, nên không thấm lắm, hơi thường và không cảm nhận được nhiều.
Main dish thì mình gọi steak rib eye, sốt tiêu và cá hồi. Thịt bò mềm và ngon. Sốt hơi mặn xíu. Còn side dish khoai tây nghiền thì không ngon lắm do bơ hơi nặng mùi. Còn cá hồi thì sốt chanh dây. Sốt ngon nhưng cũng hơi bị ít sốt, món này lại hơi lạt nên phải rắc tí muối sẽ ngon hơn. Được cái da cá hồi cực ngon nha, thơm và giòn.
Mình có việc đi gấp nên không kịp gọi desert. Lần sau sẽ thử vậy ????
Quán nằm trên đường Hoa Mai quận Phú Nhuận. Kế bên Thái TukTuk và gần Hokkaido nên dễ tìm lắm í!
Mình đi ăn steak khá nhiều chỗ rồi nhưng vẫn chưa ưng í phần, hôm nay ghé Downtown ăn thử. Phải nói là Rất Ngon nha. Mình gọi phần thăn ngoại 200gr làm medium và chọn sốt tiêu đen ăn kèm salas và bắp nướng. Thịt mềm có 1 ít mỡ và tí ti gân nên rất vừa miệng! Bắp nướng cũng thơm và ngon nữa. Sốt tiêu ở đây làm vừa ăn phần tiêu trên steak cũng ít nên ko làm mất đi vị của thịt. Mình nghĩ mn có đi ăn nên gọi phần thăn ngoại 200gr là vừa đủ no rồi. Mình đi lúc 3h30 quán đang làm sinh nhất cho 1 bạn nhân viên nên lúc ra về bạn đó có tặng 1 dĩa bánh kem nữa. CHÚC BẠN SINH NHẬT VUI VẺ NHA!
Món ăn ngon, không gian ấm cúng, nhân viên vui vẻ nhiệt tình! 10đ ????
Review sơ bộ mấy món cho mọi người ăn
Khoai lang nghiền: khoai lang tím ghiền với bơ, sữa, cream nên ăn béo thơm vị sữa
Bò top blade 200g bò thì ko ngon lắm bò ko ngọt nước, nước sốt thì tất cả các vị bbq, vang, nấm ăn điều ok hết
Cơm tứ xuyên cái này bò lát sào với ớt xanh ớt đỏ ăn tạm ổn thôi chứ ko ngon
Mỳ ý tôm ăn được thôi chứ cũng ko ngon lắm
Món ăn nói chung 8/10 nha
Không gian decor phải nói quá đẹp máy lạnh phù phù 10/10
Nhân viên phục tốt tận tình 10/10
Vợ chồng mình đã có bữa tối tuyệt vời ở quán. Miếng bò dày dặn, sốt ngon, tuy khoai tây nghiền hơi ngán nhưng khoai lang nghiền lại tuyệt vời. Tráng miệng ngon. Điểm tuyệt vời nhất là nhân viên, mang cho mình 1 ly ít đá vì nghe mình nói với vợ là đang viêm họng (mặc dù mình quên dặn). Excellent service.
Không gian quán ổn, nhạc êm dịu tuy nhiên 1 số chị khách hơi vô duyên, đi ăn nói chuyện như đi chợ, làm nát cái không gian âm nhạc của quán.
Mình đi 4 người, lúc vừa vào đã được nhân viên chào đón nhiệt tình, tìm và dắt vào tận bàn.
Không gian yên tĩnh, trang trí cổ điển nhẹ nhàng.
Menu đa dạng từ đồ ăn đến thức uống. Bọn mình gọi Cá hồi áp chảo sốt chanh leo, Bò lúc lắc kèm khoai tây chiên, Mì Ý bò sốt phômai và Steak 300g sốt tiêu đen. Món ăn trang trí đẹp, vừa miệng, vừa khẩu phần ăn. Ăn xong bọn mình định gọi thêm món tráng miệng thì được nhân viên gợi ý là nếu chụp ảnh checkin thì được tặng bánh. Và kết quả là có được 2 dĩa bánh chocolate vừa mịn vừa thơm vừa không quá ngọt gắt.
Nước thì bọn mình gọi 1 soda Sparkling và 3 ly còn lại là sinh tố. Soda rất ngon, màu đẹp. Còn sinh tố thì vừa miệng, không quá ngọt, uống cảm thấy rất tươi và mịn chứ không phải xay toàn bằng nước đá :)))
Giá cả vừa túi tiền. Tổng bill tầm hơn 850k mà cho cả 4 phần ăn + uống. Tính ra thì mỗi người tầm hơn 200k xíu thui mà no căng bụng ????
Chốt lại là mình sẽ tiếp tục quay lại và ủng hộ ????
Chẳng mấy khi đi ăn mà review. Vì chỉ lo ăn no cái bụng là đc ????. Được biết nhà hàng này mới khai trương thêm chi nhánh ở Hoa Mai nên ghé qua ăn thử dù đã bị mưa ướt như chuột. Không gian quán sạch sẽ, lịch sự... từ quản lý đến nhân viên thân thiện và nhanh nhẹn. Đồ ăn được bày trí đẹp mắt, mì spaghetti ???? ngon tuyệt, béo béo sữa và cheese ???? . Steak ???? mềm , hamburger ???? rất ngon...giá cả hợp lý, đáng đồng tiền bát gạo. ????
Hồi đó biết đến quán steak này là ở lầu 3 khu chung cư 42 Nguyễn Huệ. Mê liền bởi vì ngoài steak ngon tuyệt ra, còn mấy món pasta ngon muốn xỉu. Mình là đứa mê PASTA nhất trên đời, nên kiếm được chỗ ăn đúng ý là ta nói... banh cái bóp haiz. Mà dạo gần đây bị làm biếng nên chạy lên Q1 rồi đi bộ lên lầu hơi lười. Giờ biết tin quán mới mở ở khu San Franxichlong ???? gần nhà nên... tốn tiền liên tục huhu. Nhưng mà trời ơi ngon lắm mấy đứa!!! Thề! Cái pasta sò điệp trứng muối ngon XUẤT CMN SẮC! ???? Nô thiệt là không hảo trứng muối đâu nhưng... nó thật sự ngon. Lạy hồn! Ăn xong còn muốn ăn nữa! Huhuhu. Đồ uống + dessert cũng ngon khỏi chê... chẹp chẹp
“Chuột bạch” thử, nếu ổn thì sau này rủ rê bạn bè. Cũng thử tập thành làm Fút-lóc-gơ ???? kakakaka. Có thêm vài nghề tay trái, xớ lỡ có chuyện gì cũng hông bị bỡ ngỡ ????
*Không gian*: không gian thoáng, dễ chịu, decor theo kiểu các quán ăn tại Mỹ. Vừa đủ ấm cúng mà cũng không tối quá. Okay, phù hợp cho bạn bè, gia đình.
*Đồ ăn*: hên ghê, quán nói khai trương, đang được giảm 15%. Sẵn trời mưa mưa đúng mood quá, kêu cho đủ món :)) (Review từng món ở từng hình nha 500 anh em)
*Túm lại*: tui chấm 9/10 điểm vì: đồ ăn ngon, được chế biến nêm nếm điều chỉnh hợp khẩu vị người Việt, giá cả phù hợp (ăn quá trời quá đất, ra bill tầm có 600k, bữa ăn cho 2 người), vị trí dễ tìm, nhân viên thì mấy bạn siêuuuuuuu nhiệt tình (bạn để ý món nào ra trước, ra sau nè, canh mình ăn gần hết món thì hỏi thăm ra món mới được chưa, rồi hợp khẩu vị không, … tóm lại là dự định ăn tối bình thường thôi mà lại được các bạn phục vụ như là fine-dinning vậy)
Tại sao hông được 10 điểm hở. Tại vì quán chưa bật nhạc đúng mood không gian, nên hông được trọn 10đ, ờ ai biểu tui làm bên trường nhạc chi, nên nghe nhạc hông hợp không gian, không hợp mood thì tui thấy chưa trọn vẹn ???? . Tánh kỳ, thấy hông được trọn vẹn thì mình muốn đóng góp ý tưởng, góp ý tích cực để quán phát triển tốt hơn.
Sẽ là một ngày không có chuyện gì để nói chuyện nếu hôm đó mình lười biếng sáng dậy trễ không kịp chuẩn bị đồ ăn trưa.
Sáng đi làm qua cũng có để ý thấy nhà hàng bên cạnh mới mở tên "Downtown Steakhouse" bản tính tọc mạch tò mò đồ ăn như nào, trưa nghỉ làm là rủ mấy chị cùng chỗ làm phi qua luôn.
Ấn tượng đầu tiên khá tốt không gian rộng rãi, ngoài trời nắng như đổ lửa mà bước vào nhà hàng mát mẻ liền. Đi đâu cũng vậy mình hay để ý thái độ phục vụ của nhân viên trước khi gọi món ăn thấy nhân viên mấy bé xinh xắn với dễ thương gì đâu.
Chưa kể đồ ăn thì.... :3 ưng bụng. Vì hai bà chị giảm cân nên gọi 2 phần salad nhớ không nhầm thì là salad bò và gà hai bà chị ăn mà cứ khen nức nở bảo rau tươi ăn còn có vị thanh thanh, bò ngọt và mềm mềm eo ơi thích cực ấy.
Riêng mình vẫn trung thành với cơm nên mình gọi cơm gà hạt điều kèm với pasta bò. Gà với hạt điều được nấu kèm với nước sốt có vị gì đấy lạ lắm mình cứ ăn đến lúc hết cơm còn phải lấy thêm mà không biết :))) Nói ra lại bảo tham ăn nhưng chỉ lúc nào gặp đồ ăn ngon mình mới thế.
Đã vậy ăn xong còn được tặng kèm thêm món bánh tráng miệng ngọt ngào quá đáng do có voucher :))) Mình thấy giá cả cũng khá ok không quá đắt, mà có đắt chút nhưng đáng đồng tiền mình bỏ ra cũng không thấy tiếc ý.
Bạn nào cũng có bản tính tham ăn như mình thì có thể ghé nhà hàng Downtown Steakhouse số 9 Hoa Mai, P.2, Phú Nhuận.