Dookki từ ngày khai trương đến nay hầu như tháng nào mình cũng đi ăn 1 lần. Lần nào tối cũng phải đợi bàn , tuy nhiên cũng ko lâu lắm , tầm 15’ là có bàn. Đồ ặn trên quầy được châm liên tục ko sợ hết bao giờ. Pha sốt thì có nv chỉ. Nước ngọt lấy thoải mái. Chả cá dài xiên hay hết ???????? đi bao nhiêu lần chỉ ăn được đúng 2 lần. Khá khó chịu vấn đề này. Ăn lẩu no rồi nên mình chưa bao giờ ăn cơm , mì. Nghe nói trộn cơm vô ăn ngon lắm nhưng bụng mình ko chứa nổi haha. Mức giá này thì quá ok. Tầm 155k / người sau thuế
Quán có tiếng rồi hi vọng chất lượng sẽ ko đi xuống ????
Buffet nghe bảo có 90p để ăn có vẻ hơi khó chịu, nhưng thật ra ko lần nào mình ăn hết 90p đâu, nên mí bạn yên tâm nha.
Vị soup thì sẽ tùy thuộc vào mình, tại do mình tự pha chế mà ???? khuyên mấy bạn đến lần đầu thì có thể hỏi nhân viên về cách pha sao cho chuẩn và dễ ăn nhất nha. Mình thì thiêng về cay, và dằn thêm xíu sốt kem nữa là chuẩn luôn.
Có vài món chiên để ở quầy line, trong đó có gà rán phủ sốt, khá là ngon nhưng nếu nó nóng thì sẽ tuyệt hơn ????????
Chả cá xiên thì mình thấy ăn cho đã thèm hoi chớ ko đặc sắc lắm. Topokki phomai thì ưng hết biết, mình ăn mỗi lọai đó thoy. ????
Ko gian rộng rãi, thoải mái. ????????
Bửa nay mình với ngiu có đi ăn thử dookki ở chi nhánh này do thấy pr nhiều với lại thấy cũng rẻ nên thử ????????
Tụi mình đi tầm trưa 12h quán cũng đã khá đông rồi mặc dù ngày thường thôi đó
Giá 139k chưa thuế đồ nên tính tổng 2 vé tụi mình là 306k luôn nước
Không gian cũng khá rộng, nhân viên nhiệt tình hướng dẫn tụi mình cách ăn như thế nào. Ở đây giới hạn ăn trong 90p nhưng mà mình ăn tầm 1t là thấy no căng rồi nên là mọi ngươui không lo thiếu giờ đâu ))) chỉ là như vậy thì tụi mình không thoải mái với lại không chụp hình được nhiều do sợ hết giờ ????????
Quán có tokbokki các loại, rau, mì, ít tôm, ít nghêu, đồ chiên và mấy loại đồ vặt ăn kèm. Do sức tụi mình ăn không nhiều nên lường trước lựa ít mà ăn còn thở lên xuống )))
Vị sốt mới đầu hơi nhạt, về cuối thì béo với vừa hơn. Tụi mình pha ngẫu nhiên theo cái mình thích do sợ cay nên thêm nhiều sốt kem ăn cũng ngon nè, cay nhẹ chứ pha theo công thức chắc 2 đứa ăn k nổi ????????
Mấy món ăn kèm cùng tạm, ăn vui chứ ăn nhiều bao no do toàn đồ chiên mà cục bự không à )))
Nói chung ăn tạm với mức giá này thôi chứ nếu được chọn thì mình thấy buffet thịt nướng ăn ok hơn do bản chất bánh gạo nó tinh bột nên ăn vài miếng là no à ????????
À chả cá hàn ăn cũng ok nè, bạn trai mình ăn nhiều được nên mọi người có đi nhớ thử hen ????????
Quán phục vụ khá tốt, nhân viên rất nhiệt tình, giá cả thì nói chung cũng ổn nhưng có 1 điểm trừ đó là các món như thịt, tôm lên hầu như rất ít, không thấy nhân viên thêm vào nhiều. Mình đã đến 2 lần và lần nào quán cũng trong tình trạng không có thịt bò hoặc chỉ có vài lát, chỉ cần 1 lần gắp là hết ngay.
mình với bạn vào ăn lúc 3h lúc đó quán hầu như k có khách chỉ có 1 bàn
về món ăn thì ít hơn mình nghĩ k đa dạng món lắm chủ yếu tokbokki là nhiều, bạn mình hơi đói nên lấy nguyên dĩa gà 5-6 miếng nhìn thì ngon lắm ai ngờ trời ơi nó nguội k phải nguội bth mà là nguội lạnh luôn á cái gà sốt nó dở kinh khủng k biết phải do nó nguội k ăn mà muốn trào ngược ra ngoài, còn cái gà rán nguội mà vẫn giòn nha )) ăn như ăn snack mà nó ngán gì đâu luôn. Về đợt đó xong k dám ăn gà nữa luôn
tokbokki phô mai hơi bị ngon luôn, chả cá cũng ngon nch các món còn lại đều ổn trừ món gà ra thôi
2 người tính luôn thuế thì tính ra 153k/ng
Mình đi chung với bạn, trưa nên không đông lắm, nhưng nhìn chung không gian quán khá nhỏ, đồ ăn ít hơn Dookki D2, thịt thì hầu như không có, lên được đúng 1 lần. Còn lại thì giống Dookki ở các nơi khác, nếu đi coopmart tiện sẽ ghé qua, còn không thì thôi
Đồ ăn lấy được đúng 1 lần thịt sau đó thì ko lấy được nữa. 8g30 tối hỏi thì nhân viên nói hết thịt đóng khay thịt luôn trong khi chỉ có duy nhất 1 món thịt. Lên thịt heo mà quá nhỏ giọt.
Đồ ăn ngon, không phải bàn nhưng thái độ nhân viên nam phục vụ cần nhà hàng xem lại.
Mình lỡ lấy hơi nhiều nhưng mình vẫn đứng ngay đó, lịch sự hỏi trả lại đc ko. Không thèm nhìn khách và trả lời trống không " Không"
Và đương nhiên kết quả là mình bị phí môi trường 40k. Thái độ nhân viên có vẻ rất vui khi nhìn khách lấy nhiều và thỏa mãn khi khách bị tính phí :)) cũng phải, toàn sinh viên phục vụ mà. Suy nghĩ còn non trẻ nông cạn. BỰC LÀ Ở THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN, KO PHẢI VÌ MÌNH LẤY NHIỀU
KINH NGHIỆM: CÁC BẠN NÊN LẤY NHIỀU LẦN THAY VÌ DỒN 1 ĐỐNG LẤY 1 LẦN, LẤY ÍT BÁNH GẠO THÔI VÌ LẤY RỒI KO ĐC TRẢ LẠI QUẦY.
Mình vừa mới ăn dokki ở vincom phan văn trị, không biết mọi người ăn như thế nào, nhưng đối với mình thì QUÁ QUÁ TỆ, mình và 2 người bạn vào ăn cũng bỏ tiền ra mà, tụi mình ăn lẩu và lấy 2 lần thịt ( 1 lần chỉ 4-5 miếng nhỏ ) đến lúc lấy lần 3 thì mình hỏi nhân viên còn thịt không mình xin ạ, nhưng nhân viên ở đó kêu hết thịt rồi, trong khi đó khách mới vẫn nhận đều đều thì thịt đâu người mới ăn nếu nói như vậy. Mình cảm thấy bỏ tiền ra ăn mà cảm giác k thoải mái như bị để mắt tới. VẬY BÁN BUFFE ĐỂ LÀM GÌ??
- Thậm chí lúc mình ra lấy thức ăn thêm lần 2, mình thấy nhân viên lấy đồ ăn ra quầy, thì có một bạn nhân viên khác nói :” TẠI SAO MÀY BỎ NHIỀU THỊT NHƯ VẬY?”. Việc ăn buffet lấy thức ăn lần 2 là hết sức bthuong
- Đây là lần đầu tiên mình ăn dokki, mang tiếng ăn buffet nhưng trên bàn chỉ có 1 dĩa nhỏ để đồ chín, đến khi cần thì fai xin thêm nhân viên. Vậy ăn buffet kiểu vậy có cảm thấy thoải mái hay k???
ĐỐI VỚI MÌNH , XIN LỖI KHÔNG CÓ MỘT SAO NÀO DÀNH CHO DOKKI!!!! QUÁ TỆ