Đi vào buổi trưa ngày thường nên không đông lắm, vì đi vào mùa dịch nên sẽ được các bạn nhân viên đo thân nhiệt trước khi vào, nếu chưa đến nhà hàng lần nào sẽ được các bạn nhân viên tư vấn về chi phí cũng như cách ăn buffet ở đây. So với giá tiền thì chất lượng vậy là ổn, mỗi người 153k luôn thuế, ăn trong 90 phút. Có 7 loại nước lẩu có thể tuỳ chọn pha với nhau theo khẩu vị tuỳ thích. Trên line có nhiều loại teokbokki khá lạ, ăn ngon. Rau cũng nhiều loại, có cá viên, bò viên, trứng gà luộc, chả cá, thịt. Thịt thì nhanh hết nhưng nhờ các bạn nhân viên mang lên cũng nhanh. Còn có quầy món chín như gà chiên, hoành thánh chiên, kimbap, khoai chiên,... nước ngọt có fanta, sprite, pepsi. Ở đây có chả cá xiên to ăn ngon, dai dai.
Dookki Lotte Mart Tân Bình
Hôm đó đi đúng vào giờ đông khách nên xếp hàng cỡ khoảng 15 phút mới được vào ăn. Cũng may đứng xếp hàng lâu nên khá đói, ăn được nhiều hơn bình thường )))
Suất buffet người lớn 139k, trẻ em 69k chưa bao gồm thuế VAT, nếu để đồ ăn thừa nhiều sẽ bị phạt thêm 40k gọi là phí môi trường, thời gian ăn 90 phút.
Nghe giới hạn thời gian thế có vẻ hơi ít nhưng thực sự ăn tầm 2/3 thời gian là no căng bụng rồi ý.
Mình đi khá đông nhưng đồ ăn vẫn rất chất lượng, đồ mới ra liên tục và may sao có mẻ gà mới nóng hổi nên ăn ngon hơn bình thường. Chất lượng đồ ăn cũng khá ổn.
Thái độ nhân viên nhiệt tình, hỗ trợ khách.
Sinh nhật mình mà nhỏ bạn nó chưa được ăn dookki bao giờ nên mới rủ nó đi ăn nè, nó được ăn, mình được bao haha. Lúc đầu chọn chi nhánh crescent mall mà do đi ngược qua quận 7 hok hợp với tăng 2 nên mới chọn qua nowzone. chi nhánh nằm ở tầng 4 của nowzone, gửi xe dưới hầm xong đi lên. nằm hơi hụt vào bên trong 1 chút so với sảnh tầng 4. Không gian ở đây mình thấy hơi nhỏ hơn so với mấy chi nhánh khác, cũng sáng sủa và sạch sẽ, quầy line buffet được bố trí chính giữa và xung quanh là bàn ghế ăn, quầy line này mình thấy cũng hụt bớt tầm 10% số món í, ví dụ hôm mình đi ko thấy nấm kim chi thì phải, nhân viên nói do hôm nay ko có. Về hương vị thì vẫn ok nha, rất ngon. à chi nhánh nhỏ mà nhân viên cũng nhiều nên đi qua đi lại nhiều nên mình chụp hình cũng thấy ko thoải mái lắm. À lúc mình đi thì chi nhánh này chưa có thanh toán thẻ nha, đi team đông thì nên hỏi trước khi có nhu cầu quẹt thẻ.
Trời mưa mưa thèm lẩu tteokbokki thì cứ Dookki mà đánh nha, lanh chanh đi ăn thử chỗ khác dưới b2 taka là dính chưởng liền nha. Nhìn chung thấy dooki là nhất trong thị trường buffet tteok rồi. Nay mới đi thử cn trong Nowzone cứ tưởng vắng vì e hèm nghĩ Nowzone ế haha hóa ra cũng đông y hệt mấy chỗ khác. Chắc vì teen đi Nowzone nhiều. Thấy ra nhiều món hơn nè, có thêm xiên que, gà nước tương, bánh tteok có thêm tteok phô mai bắp tròn vo như cái lòng đỏ trứng gà á. Hay cái là cn này xiên bánh cá ko hề bị dành giựt dù quán lúc nào cũng full bàn.
♨️ Vị trí: Tầng 4 Nowzone, biển hiệu đỏ nên từ thang máy ra là thấy liền.
♨️ Không gian: Hơi nhỏ so với các chi nhanh khác nhưng Nowzone cũng nhỏ nên không gian vầy cũng đủ rồi.
♨️ Thức ăn:
+ Lẩu thì mình thấy ok, các topping đi kèm cũng rất vừa miệng.
+ Quầy đồ chiên rán ở đây rất khô, ăn vừa cứng vừa lạnh.
+ Vòng phô mai theo mình thấy kh đáng mua vì ăn phô mai này vs gà rán mới ngon nhưng như mình nói ở trên, gà ở đây khô cứng nên làm mình mất hương vị kh muốn ăn vòng phô mai luôn :)))
(Đây chỉ là ý kiến cá nhân)
♨️ Giá cả: Khá ổn, tụi mình đi 2 đứa tốn gần 400k.
♨️ Nhân viên: Chăm khách tốt, quan tâm khách nhưng lưu ý sau này nhân viên có nói gì hay chỉ bảo nhau gì á thì đừng đứng trước quầy thu ngân nói, khách nghe cả nên thành thử có chút khó xử ????
Nói ăn 90' vậy thôi chứ 2 đứa mình mới vô đc 30' đã no cứng bụng rồi mặc dù trước đó chưa ăn uống gì :v Vậy nên các bạn khỏi sợ vô có 90' sao ăn kịp hay cắm mặt ăn hay gì :)))
Tip cho mí bạn là chỉ nên ăn tok phô mai, ăn loại khác rất ngán, mình cũng đi 3 lần thì thấy là ok thôi chứ ko phải xuất xắc nhưng được cái gà làm rất ngon và đa dạng
Ở Vạn Hạnh Mall thấy đông nên thấy Now Zone vắng vào ăn thử, vé buffet 139,000 chưa bao gồm VAT, line buffet có đầy đủ các món thịt, rau ăn tokpokki, có mì gói, phở, nói chung đồ ăn ok với mức giá, thích nhất có nước ngọt uống thoải mái bao gồm trong vé buffet, nhưng chán nhất là ăn bị giới hạn thời gian trong 90 phút và chỉ thanh toán bằng tiền mặt nên khá bất tiện, so ra ăn bên Spicy Box sướng hơn, đồ ăn tương tự gần giống mà ko bị giới hạn thời gian
Mình đến Now zone vì gần trường. Hôm thèm tok quá nên đi. Giá ổn và 90 phút dư giả :))) mình không bao giờ ăn nổi 90 phút.
Nhân viên chăm chỉ. Nhưng hôm mình đến đồ ăn không chăm đầy khay lắm nên thấy hơi lẻ loi, không thích thú lắm.
Pha sốt nhiều lần giờ mới rút kinh nghiệm BỎ ÍT SỐT CAY THÔI thay bằng sốt kem nhiều 1 tí để cân bằng vị cay hơn.
Tuyệt đối không lấy dư vì tính tiền môi trường buồn lắm nha mọi người ơi. :))))
Now zone vắng quá nên ít người trong quán, không gian thoáng đãng.