Dookki Việt Nam - Lẩu & Buffet Tokpokki - Đường 2 Tháng 9
Không cần phải review về thương hiệu này rồi, trải dài từ bắc chí nam mà. ở đà nẵng đã có 1 cái, giờ mở thêm 1 cái bên đường 2/9 nữa. ngày 29/07 chính thức khai pháo cho cơ sở 2 (gần buffet SOHO á).
Dookki có nghĩa là ăn 2 bữa, 1 bữa buffet lẩu topokki &1 bữa cơm trộn (bữa cơm ít ai ăn nổi lắm vì cơ bản ăn lẩu tok không là đã no cmnr.
mình review cho những bạn nào chưa từng ghé Dookki để đỡ bỡ ngỡ hen :
1. Tới bàn có nhân viên giới thiệu sơ, họ đưa cho 1 cái bình nước lẩu để chế vô nồi, sau đó mình đi lấy các loại sốt cho thêm vào, sốt có thể biến tấu theo công thức cá nhân hoặc làm theo công thức nhà Dookki, cơ bản là ưng cay béo ngọt là tuỳ, bật mí là mình hay cho thêm nước chả cá vào nữa để ăn ngon hơn.
2. lai quầy lấy đồ ưng lấy chi thì lấy, có quầy topping lẩu, quầy cơm cuộn, chả cá xiên, miến, quầy đồ chiên có gà chiên, gà sốt, tôm chiên,... quầy mì gói, quay topping cơm trộn, ai ưng ăn vòng phô mai thì gọi thêm có 2 loại vòng phô mai 69k và phô mai tuyết ăn vs cơm trộn 39k, mình nhớ giá là vậy á
3. ăn khát lại quầy lấy nước uống coca, fanta, 7up,...
tổng chi phí ăn nhiều hay ăn ít là 139k (kèm 10% VAT nữa)
Ăn 90' mà tầm 60' là no căng rồi, đâu có ăn đc nữa, lấy ăn vừa phải thôi lấy dư bỏ lại phí còn bị phạt nữa á
Nói chung là nên đi ăn thử cho biết, mình đi ăn bên cơ sở 1 cũng 4 - 5 lần rồi, lâu lâij lại thèm ưng đi ăn
Dookki***- Lẩu & Buffet Tokpokki - Đường 2 Tháng 9
Mình là fan của Dookki đó nha. Hầu hết 2 chi nhánh ở ĐN mình đều ăn mấy lần rồi. bên 2/9 này mới mở, nằm trong khu gần các nhà hàng, tiệc cưới, gần buffet soho, chỗ để xe khá rộng rãi.
không gian bên này có phần sảnh khá rộng để dân tình checkin.
mình đi tầm 19h30 khách full bàn, đợi tầm 5' là come in thôi.
quan sát quầy buffet thì mình thấy có thêm 2 món mới là bánh gạo xào cay & cơm cuộn miến xào cay. thật ra tên xào cay nhưng ăn k hề cay, có vị ngọt nhẹ, rất dễ ăn, tok siêu dẻo, ăn mấy món chế biến cũng đã hơi lưng bụng rồi á
về phần lẩu thì rút kinh nghiệm lần sau là nên đổ ít nước lẩu khi bạn nhân viên đưa thôi, mình chế nhiều quá nước lèo nhiều, nên lúc cuối dư nước quá trời, mình ăn hay chang thêm nước lèo của chả cá hàn cho ngon hơn.
về phần chả cá hàn muốn ăn cay thì chờ nước lẩu sôi rồi nhúng vô nha, chớ đừng ngâm trong đó ngập lâu, lúc lấy ra ăn bị bở hết, k ngon đâu nè
dẫu đi ăn 1 lần no ứ ự, nhưng tầm 1 tháng lại thèm và đi ăn tiếp, kiểu như bị nghiện á
Dookki***- Lẩu & Buffet Tokpokki - Đường 2 Tháng 9
Dookki đường 2/9 khai trương ngày 16/9 nè. Đợt trc dịch nên bị trì hoãn nay mở lại rồi hen. Chi nhánh 2 bên đường 2/9 gần gần soho ad, cũng dễ tìm lắm. 139k (kèm 10% thuế) ăn no bết xì lết, nước uống tha hồ fill bất kì lúc nào. Vô cứ ăn cho đã họng 90’ rồi go out hen. Bên này có miếng sợi to ăn khá ngon đó, dẻo dẻo, dai dai