Mình đi làm ở đây thấy Dookki khai trương nên quyết định ghé đây ăn.
???? Vị trí: nằm ở tầng 3 của Aeon Mall Bình Tân.
???? Gửi xe: ở mall không tốn phí, bãi giữ xe siêu rộng.
???? Không gian: rộng rãi, có nhiều bàn ghế.
???? Nhân viên: nhanh nhẹn, vui vẻ.
???? Món ăn: Buffet tok nên có đủ loại tok đa dạng, tha hồ lựa chọn bỏ vô lẩu tok, tự pha chế sốt luôn, có bảng hướng dẫn nên không lo, cứ làm theo là có 1 cái lẩu bá chấy. Mình thích nhất là chả cá ở đây siêu ngon, ngoài ra còn có các món ăn kèm như cơm nắm, miến, gà rán. Các món ăn kèm cũng ngon không kém.
???? Giá cả: 139k/người, free nước ngọt, có thể order thêm vòng phô mai hoặc phô mai tuyết để ăn hấp dẫn hơn.
Khi đến ăn thì nhân viên sẽ đổ nước lẩu sẵn cho mình vào nồi rồi mình được chọn nhân và sốt tuỳ thích. Có các loại tok thường, tok phomai, tok Thanos (khoai môn), ngao, chả cá, xúc xích, cá viên chiên, trứng, các loại rau nấm đa dạng. Theo mình thì mỗi loại các bạn chỉ nên lấy 1 chút thôi, thường là 2-3 viên tok tuỳ theo số ng các bạn đi.Rau sạch sẽ, tươi và nhiều loại lắm. Mình chọn sốt rồi cho vào nước dùng, đun sôi lên là ăn được thôi. Vị khá là dễ ăn
Ngoài ra thì còn có quầy đồ mặn, các món ăn vặt kiểu sushi, chả cá Hàn Quốc, miến xào, khoai chiên, gà rán... UIII phải thử gà rá phủ sốt ở đây nhé, không chuyên nhưng phần sốt làm ngon.
Các bạn nên lấy đủ đồ ăn thôi vì thứ 1 là k nên để phí, thứ 2 là khi để thừa đồ các bạn sẽ bị phụ thu 40K.
Ăn trong 90p thì hơi gò bó.
Đồ ăn ngon, ổn. May là đc xếp ngồi ngoài bìa cho thoáng.
Mình đến sớm nên ko phải đợi, cỡ 7h là 1 hàng dài đợi luôn ????
Giá rẻ
Mình ăn với bạn mình vào trưa thứ 7, đi 6 người nên đợi bàn hơi lâu, khoảng nửa tiếng mới có bàn. Bánh gạo thì phong phú nhiều loại, ngon nhất bánh gạo phô mai, khi cắn phô mai chảy ra trong miệng béo béo. Quán khá nhỏ nên rất nóng, cảm tưởng như không có máy lạnh luôn. Khay thịt thì không được refill, chả cá thì hiếm thấy, cả bàn 6 người thì mỗi lần chỉ canh lấy được 2 cây là cùng. Nước lẩu thì tự pha, nhân viên bận bịu nên không ai hỗ trợ mình được. Nước ngọt thì cho uống thoải mái, khuyên mọi người đừng nên uống nhiều, dễ bị no bụng. Giá cả 153k ( thêm 10% phí VAT) thì cũng khá hợp lý, đáng để cho bạn thử 1 lần cho biết.
Nhân viên aeon tân phú thiếu văn hoá. Hôm qua tôi với bạn toi đi ăn, vô không ai tiếp hỏi thì không trả lời cứ mặc đi luôn. Ăn xong thì nó cộng thêm 20k phí với 40k phí môi trường, mà dư ít. Bỗ trước tôi với bạn khác của tôi cũng đến ăn nhưng dư hơn nhiều
Từ khi bước vào thái độ của nhân viên nhận khách đã khiến thực khách rất bất mãn, đến đây ăn trả tiền chứ đâu có xin xỏ, thái độ vô lối, không tôn trọng...
Lúc mình vào là 20h15 nhạc vẫn rất nhẹ nhàng, sau 1 hồi là 20h50 thì nhạc cực lớn và rất ồn , 21h15 là mình vừa ăn vừa nhức đầu vì nhạc. Không thể vì các bạn nôn tan***mà có hành động như đang đuổi khách vậy. Ngoài ra còn có 1 bạn nv khi mình hỏi về nước sốt thì im lặng, lúc đang dọn dẹp thì đi ngang qua các bàn còn khách liếc ngang liếc dọc
Chắc có lẽ do mình hi vọng nhiều trước khi đến nên lúc ăn cũng hơi hụt hẫn.
+ Đồ ăn khá ngon, nóng hổi và thích hợp cho các bạn muốn ăn đồ Hàn Quốc. Fill nước miễn phí
- Không có đồ tươi nhiều, hầu hết là bột, tinh bột và một số đồ ăn chiên giòn nên rất nhanh ớn nhé. Đồ ăn hết fill lại không kịp. Thức ăn cũng k đa dạng nhưng buffet giá rẻ nên không thể đòi hỏi thêm được chăng?
Nói chung mình thấy đồ ăn cũng ok nhưng sẽ không ăn được nhiều, thời gian ăn bị giới hạn, nếu ns về đồ tươi thì chỉ có mỗi tôm và nghêu T_T. Lâu lâu đi thì được chứ ớn nhanh và không thơm.
Bữa đó đi mình quên chụp hic :<
Được cái đồ ăn siuuu ngon hơ hơ ???? hôm đó mình đi 2 người mà ăn muốn bể bụng luôn í ! mình gắp đồ ăn cực ít mà ăn cực no luôn í, các bạn nên gắp ít ít thôi ! mà nghe nói gà phủ sốt ở đây ngon nên mình lấy thử ăn, ai dè ngon thiệt á ))) còn cua hay ghẹ gì mini mà chiên giòn lên phủ sốt cũng ngon lắm á cả nhà yeuuu
Ai ăn được khoai lang thì nên ăn thử bánh gạo khoai lang nheeee, ban đầu mình chỉ tưởng nó có màu tím z thui chứ ai ngờ bên trong còn có cả khoai lang luôn á, ăn ngọt ngọt đã lém .
Nước thì được free nè hjhj .
Ăn xong thì tận dụng nước lẩu để trộn cơm nhe !
Khuyến khích cả nhà yêu nên nhịn đói rùi hẵn ghé ăn nha ! Ăn z mới lời chứ đúng hok nè là lá laaaaa .