Có ấn tượng với quán chi nhánh 1 lắm vì bên đó kiểu chén đũa và đồ đựng gia vị hoa văn Bắc bộ đậm nét dân dã. Qua chi nhánh này vẫn tiếp tục phát huy như thế nhưng nếu bên kia cho ta được cái không gian đậm chất thì bên đây tuy có rộng rãi hơn, thoáng mát hơn nhưng cái nét đậm chất đó mất đi một phần. Có điều là đèn mờ mờ ảo ảo quá, hơi thiếu ánh sáng. Bãi xe cũng rộng cực kỳ và đi ăn trời có mưa cũng yên tâm mà ăn.
Đồ ăn được bài trí gọn gàng, đẹp mắt, rau cỏ các thứ sạch sẽ, hợp vệ sinh. Có điều là xài bún sợi không thích lắm (cuốn thì hợp, còn ăn không khó chấm mắm tôm).
Dễ ăn nên thấy đồ ăn ngon, nhiều và dĩ nhiên là cũng no.
Hình như chổ này ngày trước là quán trà sữa 10k thì phải. Thiệt ra mà nói không có nhiều lần đi đến quán này đâu, một phần là do không hợp khẩu vị lắm, phần cũng là vì giá khá là đắt. Nhìn chung thì quán cũng rộng rãi và thoáng mát, bàn ghế cao ráo ngồi thoải mái. Bãi xe rộng. Nhân viên phục vụ dễ thương và nhiệt tình.
Đồ ăn thì mình cảm thấy không hợp khẩu vị lắm thôi. Thịt luộc thì hơi mềm và ít, đậu hủ nóng giòn. Chả cốm thì hông có đúng gu mình rồi. Giá thì đắt hơn những chổ khá nhiều
Lần đầu tiên được đi ăn ở quán này, thấy mở cũng lâu rồi mà giờ mới được đi.
- về không gian: quán khá là lớn, không gian rộng rãi và thoáng mát, bàn ghế cao ráo ngồi thoải mái. lúc mới khai trương thấy quán cũng khá dông những dạo gần đây thì vắng dần đều rồi.
- về món ăn: theo mình thì giá cả ở đây so với những nơi khá thì mắc hơn khá nhiều đó, một phần bún đậu 55 nghìn lận, nhưng chất lượng cũng tương đương những chổ khác mà thôi. đậu hũ chiên nguyên miếng rồi mới cắt ra nên cảm giác không thích lắm. thịt bắp giò khá ít, chả cốm cũng ít luôn, hy vọng sau này quán sẽ đổi mới lại
Cũng cực kỳ lâu rồi mình mới có dịp ghé qua quán này để ăn lại, hôm nay đi tầm 18h mấy nên cũng còn sớm thấy quán cũng còn hơi vắng khách, mình gọi 1 phần bún đậu phần 2 người để ăn và phần nem thêm để ăn, đồ ăn của quán cũng làm mau lẹ lắm luôn nhe, giá cả thì có phần hơi cao nhưng đồ ăn ăn khá là ngon miệng, nhân viên quán thân thiện và nhanh nhẹn lắm luôn nhe, quán này phải nói cực kỳ rộng rãi nên mình khá là thích nhe
Là CN thứ 2 của Phố Nhỏ bên Lê Lai, ngay trà sữa 10k ngã tư 3/2_mậu thân. Vị trí gần khu SV ko phải đi xa, có chỗ để xe an toàn, rộng dễ chịu.
Phần bún đậu thịt luộc là 55k ăn no lắm lắm. Chả cốm ngon, đậu hũ giòn, thơm đậu nành tự nhiên, mắm ko nặng mùi lắm, vừa miệng, vắt thêm tắc thì ôi, là ăn tới lăn chứ ko muốn ngưng đâu. Có chẹn là ???? chén mắm nhỏ nên ít cứ phải xin, quán lỡ đông thì xác định là chờ mấy vòng, nên ăn gần hết thì xin trước nhe.
(Góp ý: chắc quán nên để hũ mắm ở ngoài ai mún ăn nhiêu thì múc vào hoặc cho tô lớn kèm muỗng với chén nhỏ, ăn nhiêu khách múc nhiêu).
Nước uống thì 10-15k với trà sữa, nước ngọt. Khách uống nước lạnh thì quán vẫn mang ra free nhe.
Tóm lại, Đồ ăn ngon, vị trí tiện. Nên thử với bạn bè sẽ ko hối hận có bị ko ngon ko.
Lần thứ 3 đi ăn bún đậu, 10g chẳng còn quán nào bán, chỉ còn phố nhỏ 2, mua về ăn thì ra là bún đậu mắm guốc, vắt tắc vào đánh k lên bọt là nghi rồi, hử lại mùi thì ra là mắm guốc
Mẹt bún ăn hồi hôm khai trương, khuyến mãi còn 27k, chất lượng thì không gì bàn cãi nhưng đồ ăn đem ra hơi lâu, với 1 phần với mình chỉ đủ 1 người ăn mà 55k thì hơi mắc