Buổi tối qua q5 chơi nên ghé quán này ăn tối luôn, best seller ở đây là lẩu, có các món lẩu khác nữa nhưng đa số khách chọn món lẩu xí quách. Một phần lẩu lớn tầm 6,7 cục xí quách lận, và một cục thì rất nhiều thịt. Ngoài ra các món nhậu cũng ngon đấy. Phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình.
Được bạn rủ đi ăn lẩu xí quách. Công nhận nồi lẩu bự chà bá ha. Xí quách nhiều. Nước lẩu ăn cũng khá ok. Thịt này chấm với chao ngen. Ăn kèm có mì tươi hoặc mì gói
Thấy foody đăng cái lẩu nhìn hấp dẫn quá nên mình và mấy em đồng nghiệp hẹn nhau đến quán ăn thử. Quán ngay Hà Tôn Quyền và Ngô Gia Tự, gần đó cũng có 1 vài quán bán lẩu xí quách nhưng quán này đông nhất. Quán phục vụ nhanh, món lên cũng nhanh, xí quách to, nhìu thịt. Mình gọi 1 cái lẩu lớn, khoảng 6,7 cái xí quách. Nhưng nước dùng theo mình thì nhạt, ko đậm đà, nhưng có lẽ là theo kiểu người Hoa.
Ngồi ăn nghe xi lồ xi lào cũng vui.
Xem trên Foody thấy lẩu xí quách hấp dẫn quá chời nên đi ăn thử. Không gian quán khá rộng rãi nát mẻ nha.
Nguyên nồi lẩu to hoành tráng, thịt ngon. Nhân viên phục vụ nhiệt tình
Chời trúng đứa ghiền ăn xí quách tìm được cái chỗ bán nguyên nồi lẩu xí quách to oành này. Đầu tháng hay trời mưa là làm ngay 1 nồi. Có 2 size: nhỏ 190k (2-3 ng) và lớn 240k (3-4ng) ăn no cành hông. Thịt rất rất mềm luôn, tách tới đâu là đi tới đó.
Điểm trừ: mấy đồ ăn kèm phải tính riêng nên cảm giác ko thích lắm, chỉ bù lại là xí quách quá chất lượng. Order về tự bỏ mì tôm ở nhà zô ăn cho đã nha :))
Chỗ này bán khá nổi tiếng, lâu đời rồi í. Hầu như người lớn rất ưa chuộng.
Thấy vậy nên mình cũnh ghé làm thử cái lẩu coi ntn. Hic đầu tiên là giá mắc qué, khuyên nếu các bạn đi ăn đi 3,4 ng kêu 1 lẩu share ra đi sẽ ok hơn. Đi 2 đứa ăn hơn 450k :(((
Lẩu mình gọi nữa này nữa kia. Nữa lẩu xí quách, nữa lẩu thái. Topping thịt này nọ thì chất lượng, tươi. Riêng nước chấm ko đa dạng j hết, mình có yêu cầu chấm chao thì trời ơi chao gì lỏng le ko vị j cả :(( thất vọng
Ko gian ở đây ngoài trời rông thênh thang, đi nhóm ổn. Phục vụ nhanh nhẹn. Cơ mà món ăn theo mình ko ngon so với tầm giá
Hbua ghé để ăn lẩu xí quách. Nhung 7h đã hết, nghe nvien quán bảo 5 6 h la hết r, fai dim sớm. Ở đây quán ng hoa, chỗ ngồi bên ngoài thoáng mát. Lẩu uyên uong ăn dc, thức ăn nhiều, tôm 2 con bự, ngon, cật hơi tanh, rau 15k 1 đĩa, mì gói, bún tính riêng, ko kèm lẩu. Mà vị thì mình ăn k quen cho lắm. Nói chung tầm 7 điểm cho quán. Có đieu ngoouf gần duongf, mấy bạn bán kẹo kéo múa lửa phụ lửa sợ quá, đốt lửa bất chấp luôn....
Gọi nhân viên mà ai cũng giả điếc cứ mặc kệ đời mà đi kg thèm quay lại. Đến lúc nhìn thì kêu mang thêm vài món lặt vặt ra thì chắc cỡ 15 20ph mới nhận đc. Mặt thì hầm hầm như muốn ăn thịt luôn khách, sợ thật. Không bao giờ quay lại
Ở đây lẩu ăn cũng được nhưng lúc tính tiền thì ko được mình bill ghi đúng hết chỉ có tổng tiền là sai ko bít có chơi chiêu giả bộ tính lộn của chủ tiệm ko nữa. Mình chỉ ăn lẩu nhỏ xí quách 1 rau 2 bún và 2 nước ngọt thui mà tính mình 377k trog khi cộng lại 277k. Mình nói 1 lần là tính sai nhưng phục vụ hình như ko quan tâm phải nói 2 đến 3 lần là chị cộng lại dùm e đi ở đâu ra 377k vậy c. Nói 1 hồi phục vụ mới chịu cộng và nhận tiền. Xog vô nộp chủ thấy chủ tớ cãi nhau... haizz... chắc ko dám ghé lần 2 đâu. Lẩu ăn tạm nhưng nhìn giá chug là quá mắc nếu đi 2 người mà ăn có hết đâu. Mà ở đây ai ăn nên vô nhà chứ ngồi ngoài thấy mấy bé phun lửa biểu diễn phà lửa gần gần mình ko sợ thặc á hỏi nhân viên phục vụ thì k sao đâu cứ ăn đi.... lỡ xui xui đag ăn bị tém lửa ko bít sao lun...