Chiều về ghé quán ăn thử thấy quán mở lâu lắm r nhưng do mình k biet ăn mắm tôm nên k ghé thử. Nay đi vs bạn nên vào ăn bún. Ko gian địa điểm khá ok, ngay ngã 4 lâm văn bền vs đường 43, ko gian sạch sẽ ấm cúng có chút bắc. Mình chưa từng ăn mấy món này nên cứ lóng nga lóng ngóng như nhà quê vậy. Order 1 bún thịt nướng 1 chả cống 1 nem cua. Khẩu vị theo mk vs nhỏ bạn đánh giá là khá nhạt. Nhất là nem cua k có vị gì cả cũng k có gì chấm ăn kèm. Đc cái nóng giòn thôi. Thịt nướng thì đỡ hơn vị vừa nhưng vẫn nhạt,rau sạch và tươi.
Do mình chưa ăn ở đâu về món này nên k đánh giá đc giá cả ntm nhưng theo b mk nói là đắt hơn mấy chỗ khác. Tất cả tốn hết 80k.
Ăn vị cũng ổn, chả nướng ngon, nước chấm ok nhưng chưa hẳn ngon như ngoài HN.
Quán nhỏ nhưng sạch sẽ, ngày sẽ có mở điều hoà nha.
- Giá cao Và ngày càng tăng. Trước 48 bjo tăng 52k/ suất rồi. Nhưng chỗ này vị giống ngoài Bắc 80% nên m vẫn hay ăn.
Hôm nay order về có con muỗi, ăn gần hết mới nhìn ra. Haizz
Yêu cầu quán lần sau chú ý hơn nhé.
Mình đi tầm lúc 3h30 chiều, nắng chiếu nóng nực vô cùng, rồi bụi bặm ở đường với khói ở quán cơm tấm bên cạnh nướng thịt bay qua vì không gian thiết kế mở.
Hương vị món ăn không có gì đặc sắc, đậu chiên bở ra không thơm không giòn gì cả, lần đầu mang rau ra 5p sau mang bún ra, 10p sau mang đậu vs thịt thà ra chứ không để chung trong mẹt. Mang các món trên ra mãi không có mắm tôm, mình mới hỏi thì mới nói quên để mang ra. Gọi nước cũng lâu, hixx. Chậm chạp quá, hổng hiểu khi quán đông thì sẽ như thế nào.
Thôi thì, nhân viên là người lớn tuổi với mình vào lúc quán mới dọn nên cũng không cau có cho họ xuôi chèo mát mái mở hàng. ????????????
À, hôm đấy mình mặc đầm body nhưng không hở ngực hở mông gì cả nhé, vậy mà có một bác chủ hay là gì đấy cứ ngồi trong quán nhìn kiểu khinh khỉnh, thôi, mình là người Nam ăn mặc thoải mái tí chứ không phải gốc Hà Nội thướt tha kín cổng cao tường nên chắc không vừa mắt bác ấy rồi. ????????????
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.
Hồi giờ hay ăn chỗ khác có 35k/tô. Nay muốn đổi thử mà trên grab food chỉ có quán này.
Tệ ngoài sức mong đợi! Nước bún không có tí mùi thịt nướng, nước ngọt, mặn dở, không có vị đặc trưng của bún chả.
Thịt thì toàn mỡ mà dám lấy 45k/tô?! Tại sao lại vừa dở vừa mắc như thế!
Thề sẽ ko bao giờ ăn lại chỗ này!
Mình order qua dịch vụ Now, nên giảm giá rất nhiều nhưng chất lượng rất Okie.
Thức ăn: Thịt và chả rất nhiều, rau và bún cũng nhiều nữa
Hình thức: Chưa đến quán ăn trực tiếp nên không biết
Giá cả: Giá tương đối so với chất lượng 1 người ăn 1 phần mệt nghỉ
Dịch vụ Now: Giao hàng nhanh, đúng giờ mà còn giảm giá nhiều nữa
Mình order 3 phần bún chả giao hàng tại đây. Khi về mở ra thì thấy đây là mùi vị của chả chiên (chiên trên chảo dầu) chứ không phải hương vị chả thịt nướng như bún chả hà nội thông thường. Nước mắm chua, pha chưa kỹ.
Ăn thử 1 lần để biết là vậy.
Nhân viên tệ hết sức, mình và bạn mình vào bàn tầm 10p mà không thấy ai lại hỏi order gì trong khi mình đi 11h quán cũng có 3 bàn đang ăn chứ có bận lắm đâu, Làm mình phải tự lại họ order 2 bún chả, 1 nem cua biển, mà họ đem cái đĩa búng và rau ra trước, xong 20p sau có anh chủ hay nhân viên quán nói với mấy bà làm trong quán kêu qua hỏi order lại, xong mình lại đợi thêm 15p mới ra món trong khi 2 người khách sau vào thì lại có trước, tệ quá nên chỉ nhiêu đây thôi là không quay lại quán lần 2
Nhìn bề ngoài thì thấy quán nho nhỏ đẹp mắt. Nhưng m vào ăn bún đậu mắm tôm thì thật thất vọng, mình đi lúc 20h. Bún thì có mùi thiu, đậu hũ thì cứ như luộc mềm nhũn, mắm tôm thì mặn. Thái độ nhân viên thì tệ. Mình là 1 khách hàng rất dễ tính nhưng ở đây 1 đi ko quay trở lại.
Món ngon Hà Nội ở SG! Chả nướng tẩm ướp gia vị ngon, mềm và có chút giòn của da heo! Nước mắm chua ngọt thanh mát! Ăn nhiều quán nước mắm toàn đun nóng, chả nướng trước không đúng kiểu, ở đây khách gọi thì chả mới bắt đầu nướng, nước mắm ko cần đun nóng!