Cafe Đồng Xanh
100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM Pass wifi: dongxanh3333 Nhân viên và bảo vệ đều thân thiện, nhiệt tình. Không gian quán đẹp, nhưng k0 liên quan đến "đồng xanh" mà nhìn như hầm rượu trong một lâu đài châu Âu. Giá trên menu vừa phải, cocktails đã bị bỏ do ít người uống nên mình đành gọi "Cam Rhum sữa", cho ít rượu quá nên k0 thấy gì đặc biệt. Thiệt hại: 145k / 3 người
Trên con đường Ung Văn Khiêm ồn ào tấp nập xe cô ngược xuôi, cũng có rất nhiều quán cà phê tại đây nhưng riêng quán Đồng Xanh là chưa vào nên ghé thử. Hôm mình đi là vào buổi tối, quán có thắp nến trong khung cảnh rất lãng mạn và siêu dễ thương. Không gian trên lầu cũng rất tuyệt với đa số được thiết kế bằng gỗ tạo cảm giá gần gũi. Đánh giá về thức uống thì cũng tạm được nhưng mặt bằng giá khá cao!
Mình đã đến quán này, thích cái không gian, café hộp ngày càng nhiều, nhưng café sân vườn vẫn là lựa chọn để thư giãn tuyệt vời nhất. Chụp hình sẽ đẹp nhưng thật lòng mà nói, nước ở đây rất dở. Món ăn thì cũng ok, nhất là món đùi gà chiên tỏi rất hấp dẫn, lần nào đến mình cũng ăn mà không thấy ngán tí nào.
Nhưng về nước uống, nhóm mình đi 7 người thì không một ai thấy hài lòng về chất lượng nước uống, mình gọi ly trà hoa cúc thì cực kì thất vọng vì đó là trà cúc túi lọc. (thường thì mấy chỗ khác ngoài túi trà còn phải bỏ thêm hoa cúc khô và cái bí quyết đặc biệt khác như mật ong, …v..v….)
Giá nước thì không mắc không rẻ, tùy mỗi người cảm nhận thôi. Dù sao đi nữa, vẫn thích style của quán…Chỉ không thích nhất là cái bảnh hiệu tên quán, nhìn không có tính thiên nhiên tí nào. Nhân viên ổn
Được chị dẫn đi nên mình mới biết tới quán. Không gian quán khá rộng rãi, thoáng, bày trí tạm ổn tuy quán nhìn có vẻ hơi cũ. Đi vào buổi tối nên không gian quán tối thui hà, không thích hợp để chụp ảnh :v
Nhân viên bình thường, mình không cảm nhận được sự tận tình của nhân viên ở đây.
Thức uống tạm được, không dặc sắc lắm và hơi ngọt gắt. Giá cả thì khá ok, không quá mắc nhưng cũng không rẻ.
Quán này có 1 trệt và 1 gác. Trên gác thích họp cho bạn trẻ hội họp, hẹn hò và hóng mát. Con tầng trệt rất ấm cúng và yên tĩnh thích hợp cho nghi ngơi và gặp đối tác. Mình thì thích hợp ở tầng trệt. Mỗi bàn có 4 chiếc ghế nệm rất êm. Ở đây còn bán ăn sáng và cơm trưa văn phòng. thức ăn ở đây ngon và chất lượng, lại rẻ nữa. 2 người ăn trưa no nê và uống 2 ly nước nữa mà chỉ khoảng 100K+. Tóm lại đây là nơi thích hợp cùng bạn bè ăn trưa và nghĩ ngơi
Mình ở D2 làm việc, hôm nay chạy vòng vòng kiểm chỗ ăn trưa, đổi không khí.
Không gian: tạm ổn, quán máy lạnh nhưng vẫn hút thuốc đều.
Nội thất: dơ và cũ kĩ, mấy cái tấm dựa và ghế nhìn dơ cũ kĩ đến nổi mình sợ có rệp (đã từng bị ở quán khác, ghế là cả ổ rệp). Mình không dám dựa vào luôn.
Phục vụ: nữ thì ok, nam thì quá tệ, cho mình chờ ăn có 2 cơm chiên từ 12-20 đến 1PM mà chưa có, bảo là do quán đông, tui chả thấy đông gì, bởi khi mình vào là hầu hết ăn xong hết rồi. Quán cơm niêu ở D2 có lượng khách ăn x5-6 lần mà người ta vẫn nấu ào ào rất ngon. Hỏi thì cứ ỡm ờ, mà không đi kiểm tra, để khi tui bỏ về luôn thì chạy ra năn nĩ. Quản lý quán thì dòm như giang hồ, ngồi chơi chơi thôi, chả để ý gì.
Món ăn: ăn cơm chiên kiểu huế và tôm thai1land. Chưa thấy ở đâu nấu ăn tệ đến thế, mặn kinh khủng đến mức rát cả cổ, bảo phục vụ mang vào xào lại thì bỏ tí đường, nhưng lượng muối tất nhiên n1o vẫn còn nằm ở đó > 0 điểm cho chất lượng, bởi giá 48k cho đia cơm chiên chỉ có 4 con tép bạc bé tí mà lại rất mặn. Cơm huế thì có bỏ ruốc, cơm bị sống, ăn không được luôn.
Quán này có 1 trệt và 1 gác. Trên gác thích họp cho bạn trẻ hội họp, hẹn hò và hóng mát. Khung cảnh ở đây rất là đẹp, mát mẻ, thoáng mát. Nổi tiếng bởi thiết kế và nội thất đẹp mắt, cổ điển, gần gũi với thiên nhiên, tạo cảm giác thanh bình. Đa dạng các dịch vụ, cafe, cơm văn phòng, ...
Lần thứ hai có dịp viết review về quán này. Lần này mình có việc phải ngồi lâu trong quán nên mới thấy được một số những khuyết điểm về cung cách phục vụ ở đây. Không phải nhân viên nào cũng dễ thương và nhiệt tình, một số rất ẩu và có phần hơi thụ động khi khách gọi nhờ châm trà đá. Mình hơi khó chấp nhận vụ này!
Giá 1 phần nước ở đây khoảng từ 25.000 đồng đến 40.000 đồng, cơm trưa văn phòng có giá 29.000 đồng/1 phần, theo mình thì có thể chấp nhận được. Chất lượng cafe ngon và đậm đà. Không gian quán khá đặc sắc, thiết kế theo kiểu giả cổ hài hòa. Cách bài trí thức ăn, nước uống khá đơn giản nhưng bắt mắt. Nhân viên nhiệt tình và chu đáo. :)
Vì bạn mình học gần bên này nên nhờ hắn dẫn đi mình mới biết quán này, quán này để xe hơi mệt, vì chỗ trước quán có hạn nên xe toàn bị nhét đi đâu ko ý, lúc lấy xe phải chờ lâu ơi là lâu.
Quán máy lạnh, ghế êm ơi là êm nhưng khách hút thuốc nhiều quá, lúc mình tới là tầm trưa trưa nữa nên khách vào đây ăn cơm trưa nhiều, mùi thức ăn, mùi thuốc, mùi nước hoa này nọ cứ phải gọi là loạn xạ cả lên. hjx.
Mình gọi 1 cf đá và 1 chanh muối đá. Cafe thì mình không thử nhưng chanh muối của mình thì mặn quá cơ, phải xin thêm 2 gói đường cho vô mà vẫn thấy khá mặn :(
Nhân viên ở đây khá nhanh nhẹn, phục vụ tận tình, châm trà thường xuyên, khách vào là trên bàn lúc nào cũng có 1 bịch hạt dướng dương và 1 dĩa khăn giấy ướt.
Cũng vì là quán máy lạnh nên khá bí và ồn, nhạc với khách nói chuyện là cứ tùm lum hết cả. Với lại ghét nhất ở đây là máy lạnh mà cho hút thuốc :(
Nếu tiện thì mình có thể ghé quán chứ nói đến thường xuyên hay từ bên mình mà qua đây cf thì ko dám, sợ mùi thuốc lắm dzồi :(
Quán bình dân và có nhiều lựa chọn cho tất cả mọi người, có khu vực hút thuốc, khu vực mấy lạnh, có võng cho ai muốn nghỉ trưa và có phục vụ cơm trưa.
Nhân viên thường xuyên order nhầm món cho khách và có thái độ không tốt. Mình thường xuyên vào quán và bị order nhầm 2 lần đầu minh bỏ qua vì thấy có lẽ vô tình bị nhầm nhưng lần thứ 3 thì mình yêu cầu đổi đúng món đã order và anh nhân viên phục vụ tỏ thái độ khó chịu.
Chất lượng đồ ăn cũng như nước khá ổn
Quán có phong cách khá nhẹ nhàng và thân thiện. Mình thích tầng 2 của Quán hơn, vì vừa có thể ngồi trong phòng xem phim, vừa có thể chọn ngồi ngoài trời, rất thoáng mát.
Quán trang trí không cầu kỳ, nhưng nhiều góc đẹp với một vài bức tranh nhỏ, kiểu tường gạch cổ, cửa sổ to cổ điển, hơi có màu sắc lãng mạn của nước Ý ^^. Thế nên nếu bạn nào muốn chụp hình trong quán cafe, có thể chọn quán này nhé! ( Nhân viên cũng rất thân thiện, các bạn có thể chụp thoải mái mà ko sợ bị nhắc nhở, hehe. Thậm chí bữa mình đi, lúc 2 đứa mình đang hí hửng tạo dáng chụp hình còn có 1 bạn nhân viên đứng lại nhìn rồi cười rõ duyên nữa cơ )) )
Giá đồ uống của quán cũng không hề mắc, nhưng mà chất lượng cũng chỉ ở mức trung bình thôi nhé, không có gì đặc sắc^^
Đồng xanh một dãy đồng xanh thơm ngát hii… Café Đồng Xanh, khung cảnh ở đây rất là đẹp, mát mẻ, thoáng mát, quán được chia làm 2 khu vực , khu vực máy lạnh và khu vực sân thượng.
Khu vực máy lạnh được thiết kế theo kiểu pháp rất xưa, rất đẹp sang trọng, bàn ghế được làm băng những thân cây màu sắc ấm cúng đèn màu vàng nữa tạo một khung cảnh đẹp và lãng mạng, còn tầng sân thượng thì gió mát cuk, mình ngồi uống mà gió mát quá mún ngủ lun hehehe….đến với quán mọi người sẽ được thư giản trong ko gian đầy huyền ảo và còn đệm thêm những giai điệu nhạc nhẹ tâm trang rất ư là vui tươi.
Tuy khung cảnh thiết kế quá hoàn mỹ nhưng giá ở đây thì k cáo lắm chỉ có 25k/1 café thui ah và được phục vụ những món ăn điểm tâm, cơm văn phòng nữa đó. Đặc biệt hơn là tối thứ 7 hàng tuần quán có chương trình là tặng hoa cho nữ rất hay đúng k?
Ghé quán tối chủ nhật. Không đông lắm
Không gian: rộng, mát mẻ, tông ấm, tối tối. Mình đi nhóm 15 người nên hơi khó sắp xếp
Nước uống: mình gọi nước ép, sau đó đổi thành sinh tố bơ thì bạn nhân viên bưng ly nước ép ra rồi nói mình không hồi nước nên thu ngân bắt phải lấy (?!?) Mình hỏi không lẽ một mình mình uống 2 ly trong khi mình vừa chọn vừa nói thì bạn ấy khăng khăng mình phải lấy, cần thì nói chuyện với thu ngân. Mình bảo không cần thu ngân, mình lấy 2 ly cũng được, nhưng hồi kem của bạn mình lại, thì cũng khăng khăng không chịu. Mình nói vậy thì cho mình gặp quản lý, thì bạn ấy đảo vào 1 vòng rồi đem ly bơ ra dằn mặt mình rồi nói khỏi lấy kem :|
Nước ép táo: hơi lạt - chua, toàn nước :))
Sinh tố bơ: tạm được, hơi đắng
Mấy món khác mình chưa hỏi
Nhân viên: ngoài chuyện ở trên thì lúc mình đang xem menu thì lại giựt menu trên tay mình nói "chị ơi cho em mượn" rồi giựt luôn :)) trong lúc mình đang xem luôn :))) yolo :))
Nhạc: hơi buồn ngủ. Thấy ghi live music nhưng loa hơi chán.
Giá: TB 35k-70k
Đã đến quán mấy lần rồi nhưng giờ mới viết review.
Về không gian nói chung quán khá đẹp mắt, có 2 tầng, có không gian máy lạnh và tầng 2 trên lầu có khu vực ngoài trời. Mình cũng không quan tâm lắm đến tầng dưới vì thường vào quán mình đi thẳng lên tầng 2 nơi khu vực ngoài trời, mình thích không gian thoáng đãng, có thể nhìn xuống đường phố bên dưới.
Quán trang trí khá đẹp mắt, cây xanh bao phủ xung quanh tạo nên khung cảnh rất mát mẻ, Có 2 kiểu bàn ngồi cho bạn lựa chọn, một kiểu là ghế gỗ mộc mạc có nệm và một kiểu bàn tròn, Mình thích kiểu bàn tròn vì nó đặt ngay sát mé ngoài, có thể nhìn ngắm phố phường.
Còn về thức ăn nước uống:
1 lần mình ăn bit tét ở đây thấy cũng tạm được.
1 lần uống nước: gọi 1 sữa nóng và 1 sữa đá, giá cũng không hề rẻ nhé 54k nhưng chất lượng không ổn tí nào, nếu không nói là dở.
Ah còn phục vụ nữa chứ, phục vụ siêu lâu, Đợi dài cổ chưa thấy đem thức uống ra, hức.
Nhưng thích nhất vẫn là không gian quán, là chỗ để tám chuyện bạn bè khá thú vị.
Mình tới cafeD2 đường D2 cùng hệ thống với quán này sáng Chủ nhật, khách không đông lắm nhưng đợi phải 15-20 phút mới có đồ uống. Bạn mình gọi nước ép cam thì đem nhầm nước ép táo.
Gọi thêm đồ ăn sáng thì cũng đợi 15-20 phút mới có :((
Ai đã từng đến Country House mà qua Đồng Xanh sẽ có cảm giác như đang ở 1 góc nhỏ của CH vậy. Bàn ghế ở đây được đóng từ những thanh gỗ giả nhìn rất mộc mạc cùng với những chiếc đệm hoa văn nhỏ xinh mày cổ điển và ánh đèn vàng dìu dịu sẽ mang đến cảm giác ấm cúng và nhẹ nhàng vô cùng thích hợp cho những cặp đôi yêu sự lãng mạn.
Không gian là vậy nhưng thức uống thì có chút í ẹ :( bù lại nhân viên khá nhiệt tình và chu đáo nên tổng thể chung vẫn rất ok ^^
Vừa ghé quán lúc chiều nay thôi, tìm chỗ nghỉ chân nên mình vs bạn mình đi tìm,cuối cùng vô thử quán này.
Thật sự ấn tượng với không gian quán, có nét cổ điển mà lại yên tĩnh nữa. Tụi mình gọi 1 trà gừng đá 1 chanh đá vs 1 cafe. Trà gừng đá rất thơm và ngọt vừa phải, mình có thử 1 ngụm chanh đá thì thấy có vẻ hơi chua quá, còn cafe thì mình nghe bạn nói cũng khá ok.
Điểm cộng : nhạc hay, bật ko quá lớn nên tạo cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Phục vụ dễ thương, chu đáo.
Điểm trừ : Hình như quán máy lạnh mà lại cho hút thuốc nên hơi có mùi thuốc .
Thấy đồ uống được mà :x sinh tố hơi bị chất, nói chung so với giá của các quán khác thì thấy đồ uống ở đây là ổn rồi. Không gian thoải mái nữa, bữa mình lên có chị phục vụ xinh <3, phục vụ tạm ổn. Hồi trc còn có hát live nữa mà h hết rồi, hơi tiếc 1 tí vì rất rất hay ợ :3
Đây là quán cf mình hay tới vào cuối tuần, đặc biệt là buổi tối. Không gian trang trí rất là vin tẹc, trên các bàn hầu như đều có để một chậu cây nhỏ, nếu thích nhiều cây hơn có thể lên lầu :D. Mình rất thích nhạc ở quán, mở âm lượng vừa đủ nghe và đều là các bài hợp gu (ko mở nhạc thị trường). Nước thì ở đây ko có gì gọi là độc đáo, đặc trưng nhưng vẫn thuộc loại ngon, uống được với mức giá hợp lý, đặc biệt sử dụng ly sứ đựng trà đá, cảm giác cũng vin tẹc nốt :v
You have to try the Flan and shaved ice desserts here! Every room here has a very different feel. There's even a non-smoking room. The seating is super comfy and you can easily spend the day here.
Hôm nay đi uống nước với bạn mình thấy quán đẹp nên vào thử. Không gian rộng rãi ngồi thoải mái. Nước thì cũng bt. Có cái phục vụ nước chậm mình kêu 20p vẫn chưa có nước. Đến khi gọi phục vụ lại mới mang nước ra. Lúc tính tiền thì hết 62k mình đưa 70k nhân viên không hề thối tiền cũng như bắt mình đợi khá lâu.Nếu có tip thì cũng phải thối lại cho khách trước chứ. Quá bực với cách phục vụ nên mình về luôn.
Là một khách hàng quen thuộc, tuần nào mình cũng đến đây và luôn yêu cầu ít đường nhưng hình như họ luôn phớt lờ mong muốn của khách hàng.Bất cứ món uống nào cũng rất nhiều đường dù mình đã yêu cầu rõ ràng với nhân viên là 1 muỗng cafe đường cho ly của mình.
gọi nhân viên " em đổi lại dùm chị ly khác không bỏ đường , mang đường ra đây chị tự cho vào"
Cuối cùng nhân viên đem ly cũ ra , sau khi đã gạt bỏ hết đá trong ly , kèm một cốc đường nữa!
Từ đó cũng không thèm châm trà đá cho khách.
Mình thích không gian ở đây nhưng thật sự không thể nào cứ mỗi lần đến là chỉ gọi trà hoa cúc để được tự bỏ đường cho mình.
Hope you love sugar, because that's all you get when you order drinks here. Just want a little sugar? Nope, enjoy your sugar. No sugar? Well, you must have meant a TON of sugar. Didn't even order a drink that comes with sugar? Well, today is your lucky day, because you're getting a load of sugar!
If you actually have the gall to ask for a new drink, they'll just take the ice out of the old one and bring it out with even more sugar on the side. I'm Vietnamese, so don't think they couldn't understand me. I used to come here every week but I can't keep hoping one day the waiters will magically make some kind of effort in their job.
Nói thiệt là mình chẳng có ý định quay trở lại đây. Nhân viên thì thụ động, hỏi cái gì liên quan tới thức uống cũng một câu "Mình không biết, cái này là pha chế làm". Mình gọi một ly Rum coffee mà không có một tý Rum nào trong đó, hỏi thì nhân viên cứ lơ lơ. Tóm lại là ngoài cái không gian có vẻ thoải mái thì mình không thấy thêm được điểm nào nữa cả.
Mình đã đến đây khá nhiều lần, nhưng sau 1 thời gian dài không quay trở lại thì mình thật sự cảm thấy thất vọng...
1: Nhân viên phục vụ hoặc nhân viên pha chế không chú ý khi khách order, nên phục vụ sai món hoàn toàn. Nhưng nhân viên không có ý định đổi món đúng cho mình; và khi bưng bê, nhân viên này dùng tay trực tiếp chứ không đặt trên khay cho lịch sự.
2: Không có đế lót ly nên sau một thời gian bàn mình đã ướt, mình có nhờ một nhân viên hỗ trợ cho mình, nhưng sau này nhân viên đã bỏ đi và không có hồi âm gì về vấn đề đã được đề nghị. Nếu không có đế lót ly thì có thể trả lời mình là "không", mình không khó tính nên sẽ dễ dàng thông cảm. Nhưng đằng này quán lại im lặng và thờ ơ khách
3: Sau 2 chuyện trên, mình đã ngỏ lời muốn góp ý trực tiếp với quản lý, nhưng nhân viên cố tình không chuyển lời và cho mình đợi 1 giờ đồng hồ. Sau lần thứ 2 thì quản lý mới có mặt và tỏ ý không thân thiện, không muốn lắng nghe ý kiến đóng góp và chỉ tập trung vô việc bắt mình thanh toán đúng giá tiền và nhắc mình rằng: "Chất lượng phục vụ không nằm trong giá niêm yết" - như vậy thì các bạn muốn phục vụ hoặc đối xử với khách sao cũng được à??? Cuối cùng, cách thức quản lý trả lại tiền thừa cho mình giống như ban phát và có vẻ muốn đuổi mình đi...
Đây là một số góp ý chân thành để đóng góp xây dựng. Mong rằng quán sẽ chú ý để cải thiện.
Cafe này nhìn cũng xinh xinh, giống mấy ngôi nhà gỗ ở Scotland, nhưng sẽ đẹp hơn nếu dịp bớt mấy cái tivi :(. Haizz, chắc mục đích là để lôi kéo khách, vì khu vực này các buổi tối cuối tuần các anh chàng thường kéo ra coi đá banh, vậy nên quán có thêm tivi nhiều để lỡ mà khách k thích không gian thì còn gỡ gạc lại chút đỉnh. Chính cái suy nghĩ đó làm phá vớ decor quán hết trơn :(.
Nước uống thì thôi k bàn, giống mấy quán cafe khác, k có gì ngon. Giá thì ok, tại cũng ở Bình Thạnh nên giá k có mắc