Nhân dịp sinh nhật quỷ bạn nên tiện đường ghé đồng tiến ở khu vân đồn, chỗ này nằm khá xa trung tâm nhưng cũng thuộc hệ thống của đồng tiến, đồng tiến thì bánh kem bình dân, giá không quá cao dễ mua nhưng kiểu thiết kế bánh không có gì đặc sắc lắm, mà giá rẻ thôi mua tạm cái tầm 120k một cái, ăn cũng được, bánh thơm kem, kem béo , có bánnh tiramisu nữa mà mình chọn kem sữa cho dễ ăn, bên trong có mứt dâu, nhìn chung thì giá như vậy tạm ổn, có cho thêm nến nữa, cám ơn quán
Hôm bữa em mình đi trại tuốt luốt ở cảng tiên sa. Mình và ba đi qua thăm nó ban đêm. Biết nó thèm bánh ngọt nên tìm kiếm tiệm bánh gần đó mu cho tiện thì phát hiện 1 tiệm đồng tiến ở chỗ xa xôi hẻo lánh này. Nói xa xôi chớ mình thấy khách cũng ra vô khá đôg :)))) mình mua bông ln trà xanh với bánh sô cô la, theo mình thì 2 loại này thuộc dạng ưa thích hay mua ở đây :))))) lúc mình tính tiền thi cô nhân viên hỏi câu trớt quớt : sao chụp ảnh bánh kem mà ko mua bánh kem :)))))) cứ như sợ mình ăn cắp mẫu :))) trong khi có dán chữ review us on foody hẳn hoi :)))))
Thèm bánh mỳ Đồng Tiến nên ghé tới mua lựa mua bánh. Tiệm bánh ở gần cầu Trần Thị Lý, khá xa trung tâm. Tiệm nhìn sáng sủa sạch sẽ, nhiều loại bánh khác nhau, nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình. Mình mua một ổ bánh mì thịt và một miếng bánh mì thập cẩm, giá bánh ở Đồng Tiến khá rẻ, hợp lý. Bánh ăn ngon, chất lượng, bột bánh mềm, thịt và các loại sốt ngon. Có điều bánh ăn hơi nguội lạnh, bánh mì thịt thì không nóng giòn. Mình rất thích bánh mì Đồng Tiến vì ở đây có nhiều loại bánh ngon và chất lượng tốt, cả mặn lẫn ngọt. Sẽ tiếp tục quay lại ủng hộ.
Bánh đồng tiến dạo này phong phú hơn và chất lượng bánh cũng cao hơn. Giá cả cũng hợp lý .Bánh cheese stick ngon. Bánh quế thơm , mềm. Bánh gối mềm. Bánh mì thịt chả cũng khá ổn. Bánh kem đẹp với nhiều kích cỡ khác nhau. Ngoài ra còn có flan, tiramisu, cheese cake, sữa, nước...
7h ngày 5/12/2019
Vào mua bánh mì thịt chả, khi mình vào có khoảng 4 5 người đứng ở đó rồi. E nhân viên nữ đội mũ đứng bán. Mình đã đợi mấy người kia mua hết, còn 1 chị có con bỏ kia mua ổ bánh mì gà nữa. Có mấy người khách, trong đó có 1 anh lấy hộp yomot màu xanh đến sau. Chị kia và mình nói đợi nãy giờ. Vậy mà con nhỏ đó nhìn mìn và chị rồi hỏi a taxi ăn gì, bán anh đó xong có mấy khách vô sau, nó chỉ hỏi họ mua gì, mình và chị kia đợi thêm mấy người khách nữa nên mình bỏ về. Rõ ràng mình và chị đứng trước mặt nó, nó thấy và nhìn khi chỉ còn mình và chị, ông taxi mới vô , còn mấy khách kia bô sau nữa. Nói chuyện với ngươi lớn mà cunzg rất láo, hỏi ăn gì, rồi nạt nộ khách. Ko biết nó học đâu ra để làm cho đồng tiến nữa. Mình quên k xem tên mà cunzg k biết nó có bản tên k nữa. Nói chung mình mua ở đây mấy lần. Thấy nhân viên k đc tốt. Có lúc trưa vô mua, k có khách nào, thấy mình đứng trước quầy bánh mì, vậy mà 3 4 con ngồi nói chuyện tỉnh bơ, cười rôm rả. Nhỏ tuổi mà nói chuyện bới người lớn cũng k đc đàng hoàng.
Good price and best tasty banh my, only 10.000vnd you can get one banh my with pork sausage and ham. I had tried a banh my with pork grilled, it is excellent if you ask for a little peanut butter. Hey guys, you should come and enjoy just one time if you are in Da Nang city.
Mấy hôm nay ghé thăm Đà Nẵng được ăn rất nhiều món ngon đặc sản ở đây .Nhưng tôi vẫn thích ghé lại quán này nhiều hhơn vì nhiều lý do khác nhau chị quản lý chu đáo , nhân viên thì nhiệt tình vui vẻ , dù tôi có như thế nào thì họ vẫn vui vẻ trả lời không hề tỏ thái độ khó chịu như những quán khác , đáng khen . Những chiếc bánh ngọt thì nhiều màu sắc hương vị khác nhau . Đặc biệt bàn bánh mì thật sự rất hấp dẫn cái bao tử của tôi .Tôi sẽ thưởng thức tất cả các loại bánh trước khi về nhà...Có ai muốn thưởng thức cùng tô không ghé qua 124 vân đồn nhé