Vỏ hộp năm nay decor đẹp, nhìn sang chảnh mà đẹp mắt hẳn ạ.
Bánh dẻo hạt sen trà xanh tuyệt ngon luôn.
Mua đi làm quà, đi biếu hợp lí, có thể chọn nhiều vị. Hộp như minh có 2 bánh.
Trong các tiệm bakery của Đồng Tiến mình thích ở đây nhất vì không gian rộng rãi, tác phong phục vụ nhanh nhẹn và niềm nở, bánh thì nhiều ơi là nhiều.
Mình nghiện bánh mì nên hầu như các loại ở đây mình ăn gần hết rồi, ăn từ cái thời chỉ có mỗi quán ở Hải Phòng cho đến giờ cơ mà!
Bánh mì thì từ thịt chả, xíu mại, dăm bông, heo quay, ốp la, rồi hambuger, bánh bao...
Đến bánh mì ngọt đủ loại...
Còn bánh kem thì mình k thích lắm
Giá cả phải chăng nên ai cũng có thể thưởng thức đc
Ví dụ như bánh trong ảnh: bông lan dừa 6k, bông lan hạnh nhân 6k,bánh phomai dừa 9k
Lúc nào đến đây mua bánh cũng rất thích việc lấy kẹp gắp bánh ra rồi cho vào khay. Làm vậy vừa chọn được cái bánh mình thích vừa sạch sẽ nữa. Cho đến lúc tính tiền cô ngồi quầy lấy cái bao và quậu cái bánh lại vì sợ nhớm tay, làm mình có cảm giác bánh người ta bán mà còn sợ nhớp thì sao mình ăn cho được đây. Cô à lần sau lấy kẹp gắp bánh bỏ vào bao cho khách sẽ tế nhị hơn là sự thể hiện thật tâm như vậy.
Từ thu ngân (áo vàng) đến nhân viên bán hàng (áo sọc hồng đội mũ) nhìn mặt rất hình sự. Đi làm thuê lương vài triệu mà nhìn khách hàng mặt lạnh như dao. Chắc bọn này làm chủ chắc nhìn ai cũng bằng nửa con mắt...
Đi mua bánh mì mà cứ tưởng như đi xin ăn vậy đó :) không muốn bán thì nói để em qua chỗ khác mua. Chứ thái độ nhân viên kiểu như khách thiếu nợ mình như vậy thì ai dám mua nữa ạ? Tức mà ăn không ngon luôn ạ.
Mình là tín đồ của bánh ngọt, nhà mình ở gần cửa hàng nên hầu như tuần nào cũng ghé đây ít nhất 2 lần. Chất lượng bánh ổn, nhân viên không nhiệt tình nhưng cũng chẳng thái độ gì, bực cái 2 bà quản lí. Bà đầu tiên, mình hỏi mua bánh bao nhiêu thì được bỏ hộp, bảo mình là 30k trở lên. Mình mua 2 cái 25k và nhẹ nhàng hỏi: "Cô ơi, con mua 2 cái hết 50k cô cho con xin cái hộp được không?". Mặt bà cô vênh lên: "Lấy cái 30k thì bỏ hộp cho". À vâng, chỉ là hơi thái độ nên tạm chấp nhận. Lần khác qua gặp bà chị quản lí khác. Mình lại hỏi: "Chị ơi, mua bánh giá bao nhiêu trở lên thì được bỏ hộp ạ?". Bà chị không thèm liếc nhìn khách: "10 cái". Mình bảo: "Em mua bánh lớn chị ơi!". Bà ấy nhăn mình như nhăn con: "Thì cứ lấy đi rồi bỏ hộp cho, hỏi chi mà hỏi nhiều rứa?". Không lẽ em chửi chị ngay cửa hàng à chị? Hay hên cho chị em đi với bạn trai nên em phải tém tém. Em là khách chị là quản lí, em không hỏi chị em hỏi ai? Khách bỏ tiền ra mua bánh ở cửa àng chị mà chị la khách hỏi nhiều? ))). Chắc chị là người nhà Đồng Tiến chứ Đồng Tiến không điên đi thuê quản lí làm công việc đuổi khách thế này đâu nhỉ? A em bức xúc quá nên lời lẽ hơi đanh đá, mong các bác bỏ qua.