Bánh trung thu đồng tiến mình đã ăn thử 2 năm rồi, năm nay ngon hơn nắm trc rất nhiều, năm trc bánh tệ dã man, bánh cứng cứng ăn ngán lắm
bánh năm này thì mềm, vị ngọt vừa phải, ăn khá ngon, bánh cũng to, hộp bánh nhìn sang
mình thử 2 loại gà quay dăm bông và bánh dẻo trứng muối matcha
mình k thích gà quay dăm bông lắm, thích bánh dẻo hơn, cơ mà trứng muối bên này k ngon lắm
Thương hiệu bánh mì đồng tiến thì quá nổi rồi. Đà nẵng đi đến đâu cũng thấy nhiều chi nhánh. Hôm nay dậy trễ nên ghé mua vội 1 ổ bánh mì heo quay. Ổ này 15k. Heo quay giòn. Nhân viên bỏ muối ăn vừa miệng.
Phục vụ nhanh
Trung thu năm nay công ty mình tặng bánh trung thu Đồng Tiến.
Ấn tượng đầu tiên là hộp khá đẹp, làm quà tặng khá phù hợp.
Vốn mình ko thích ăn bánh trung thu nên ăn cũng thấy bình thường, ko có gì đặc biệt. Bánh nhân gà quay jambn trứng muối ngon hơn bánh dẻo, bánh dẻo ngọt quá.
Trung thu k có ai quan tâm mình hết. Thiệt là bùn tủi và cô đơn. May mà công ty hiểu thấu lòng của chàng trai cô đơn, độc bước một mình này nên tặng cho hộp bánh trung thu tình thương, ấm lòng ấm dạ. Bánh 2 cái gồm 1 hạt sen trứng muối và một bánh dẻo nhân khoai môn, trọng lượng 180 gờ ram
Bánh hạt sen vỏ bánh mềm, nhân mịn, ăn ổn
Bánh dẻo dở, ngọt lịm, ăn k nghe mùi khoai môn chi hết, vị giống kiểu bỏ chất bảo quản cho giữ lâu á
Sáng hay ra Đồng Tiến mua bánh mỳ. Giá cả tầm 10-15k / ổ tùy loại. Mình hay ăn thịt nướng. Thịt chín vừa, mềm, gia vị thấm tháp. Vỏ bánh mỳ còn nóng, giòn rụm, bên trong khá đặc ruột. Nhưng mà có vẻ dạo này ổ bánh mỳ nhỏ dần lại rồi ý. Chỉ cần bé chút nữa là giống ổ mỳ que luôn. Dù sao cũng khá là ngon. Nhân viên làm nhanh nhẹn.
Mỗi lần đi đồng tiến mình thường mua sandwich lạt, cookie hạt điều và bánh mì ruốc. Dạo này bánh mì ruốc không còn ngon như xưa, nhiều dầu quá ăn mau ớn
Có lẽ đã thử gần hết các loại bánh ở đồng tiến, kết nhất vẫn là dăm bông vuông ( lần nào mua cũng ăn luôn mà quên chụp). Sốt béo béo ăn vừa miệng. Các loại khác ăn cũng khá ổn nhưng chỉ ăn một lần cho biết chứ không ấn tượng lắm. Mình cũng khá thích hamburger ở đây, miếng bò tẩm ướp đậm đà, sốt ngon. Còn về bánh kem thì cốt bánh ok, phần kem thì hơi ớn, mua một cái 140k khá là to 4 đứa ăn không hết, để toàn kem lại. À đang có bốc thăm quà khi mua bánh kem, đợt rồi mình bốc trúng cái móc khoá 3d :v
Nhân viên quản lý ở đây có thái độ khinh khỉnh với khách hàng. Bán bánh mì mà thái độ như họ đi ăn xin không bằng á. Nói chung cạch mặt từ đây cho đỡ rước thêm bực ha.
Nằm ngay giữa lòng thành phố . Tiệm nằm ở ngã 3***và***. Nằm ở đường 1 chiều nhưng các bạn đừng ngại đi vòng nhé . Các bạn sẽ bỏ lỡ nhiều hương vị bánh nơi đây ... Bánh luôn luôn được tiệm chăm chút đúng với khẩu hiệu " Tươi mới mỗi ngày'' . Hãy ghé thăm cửa hàng thường xuyên khi bao tử gọi bạn nhé ...
Ps: Đến và thưởng thức cùng tôi :))
Những chiếc bánh thơm ngon mỗi ngày mình hay ăn nè mấy bạn.. bánh ở đây lúc nào cũng thơm và đậm vị lắm nha mấy bạn. Hãy ghé 113 Hoàng Diệu nếm thử từng vị bánh mỗi ngày giống mình đi nào.