Quán bánh mì mình hay ghé nhất. Mỗi sáng đi làm chán mì bún lại ghé đây vì thuận đường. Quán có nhiều loại bánh hương vị thơm ngon chất lượng. Nhân viên nhiệt tình. Hôm bữa mua bánh này ăn đúng ngon luôn. Bánh giòn rụm, beo béo, ngọt vừa có hạt dẻ nữa thơm phức ăn rất bắt miệng. Giá 14k
Fan ruột của Đồng Tiến. Sáng nào đi làm mà vội quá là ghé đây mua bánh ăn sáng. Bánh mỳ mặn ngọt đều coa. Giá tầm 6k - 10k. Mình thích bánh bông lan trứng muối, trà xanh, chocolate, bánh trứng. Đồng Tiến có rất nhiều chi nhánh đâu cũng ghé được hết. Không gian thoáng. Góp ý chút xíu là nhiều lần cũng khá bực vì nhân viên thu ngân không tính tiền mà đứng tám. Làm mình nhắc mãi. Nói chung khá tiện lợi nên sẽ ghé lại. À, bánh mỳ thịt chả ở đây cũng rất đáng thử.
* Hôm nay đi mua bánh dâu ????. Vô đúng đợt đồng tiến có chương trình bốc thăm trúng thưởng. Mình là khách hàng khá may mắn khi trúng được chiếc mũ bảo hiểm rất xinh xắn của tiệm.
* Nhân tiện làm bài review cho tiệm. Mình đã đi ăn bánh ở nhiều tiệm khác nhưng mình chỉ ưng mỗi của Đồng Tiến. Tiệm khá đông khách, sáng đi mua bánh mì hay phải đứng đợi chút xíu nhưng nhân viên rất nhanh tay .Chất lượng bánh ngon, giá bình dân, quán sạch sẽ và nhân viên phục vụ nhiệt tình. Chúc Đồng Tiến Bakery luôn làm ăn phát đạt ❤️
Mình có mua bánh mì thịt chả 15k ở đây vào lúc 9h30 tới 10h ngày 3/12. Đang ăn ngon lành thì nhìn vào ổ bánh mì có sợi gì loài ra. Bóc lên thì thấy đó là sợi nilong. Trong ổ còn 2 sợi như vậy nữa. Đây là chuyện hoàn toàn thật. Từ nay về sau không dám ăn nữa. Không biết mình đã ăn sợi nào chưa ????
Mình đặt bánh 20/10 mới đây mà khi nhận bánh mình thấy ko hài lòng vì CHỮ VIẾT QUÁ XẤU. Mong cửa hàng xem lại cách viết chữ của nhân viên lên bánh. Bánh mình lựa đẹp nhưng ghi chữ quá xấu nên mình ko hài lòng cho lắm????
Trước giờ luôn trung thành với Đồng Tiến, mà hôm nay thật sự rất bực. Mình mua 2 ổ bánh mì mà nhân viên lại đưa 2 ổ bánh mì giống như bánh mì cũ, cứng không thể ăn nỗi. Vứt luôn 2 cái bánh mì.
Mình là khách hàng thường xuyên của 575 ĐBP. Bánh nào cũng ngon, đặc biệt là bánh Jampon vuông. Hôm nay, mình cũng đã mua và ăn thử bánh trung thu... ngon và ngon.