Mình là khách quen của quán đến đây ăn rất nhiều lần và lần nào mình cũng rất hài lòng với chú bán hàng dễ thương. Ở đây bán bánh canh riêu cua của người miền tây, ko phải bánh canh cua như mọi người hay ăn bên ngoài mà review thấp tội chú nhé. Bình thường mình ăn tô thường 35k là no rồi. Topping thật sự rất chất lượng: miếng riêu cua, tôm, mực, chả cá chiên, chả cua, chả nộm. Mỗi phần ăn được đựng trong thố đá nên giữ nóng được rất lâu, mình ăn tới gần hết tô vẫn còn nóng nhiều. Bánh canh bột gạo dai ăn vs nước lèo chú nêm nếm đậm đà nha. Quán nhìn lụp xụp vậy chứ ăn 1 lần rồi là ghiền bởi chất lượng nha mọi người.
Chúng tôi ăn ở đây khá nhiều lần. Không nói là ngon, nhưng vừa khẩu vị. Tuy nhiên, lưu ý là giờ trưa (khoảng trước 15h) thì không phải chọn lựa tốt vì chả, thịt... ít hơn nhiều so với chiều tối. Túm lại, thấy có chú lớn tuổi u70 thì ăn. Nếu 2 bạn trẻ nấu thì nên nhịn.
Đặt 1 tô bánh canh cua + 1 tô bún mắm. Bún mắm nhạt và ko đậm vị. Còn bánh canh cua nhìn hình trên app đúng bánh canh cua với nước lèo màu cam, mình đặt tô đặc biệt 50k ghi note chỉ lấy cua. Cuối cùng nhận đc 1 tô bánh canh quá thất vọng. Sợi bánh canh trụng còn sống và dính vào nhau, nước lèo nhìn ko ra món gì, được 2 miếng cua xay với trái trứng chần, thua cả tô bún riêu cua 15k. Có lẽ quán ko biết nấu bánh canh cua là thế bào