Hôm trước đi với chị gái đến đây, đúng là một khu xa xôi, hẻo lánh giữa Hà Nội nhộn nhịp
Đường đi ở đây thì hơi khuất, quán thì thoáng mát, sạch sẽ, ko trang trí gì nhiều.
Hôm đó mình vào ăn ốc luộc và nem chua rán.
Ốc luộc thì cũng bình thường, nhưng cái nước chấm thì khá ngon, đậm đà.
Nem chua rán thì cứ cảm giác bột bột làm sao ấy, nó không ngon, ko nhiều ruột
Chủ quán thì thảnh thơi lắm, khách ít hay sao mà thư giãn, vừa làm vừa nói chuyện, làm mình chờ cũng hơi lâu.
Vì ở khu này quá ít đồ ăn vặt nên ăn đây thôi, chứ mình thấy cũng thường à.