Quán này cũng mang tên Đông Hà nhe, không biết sao lên đây thành Quảng Trị nữa
Quán này có lâu lăm rồi, trước giờ vẫn 1 phong cách thôi. Chỉ bánh canh cá lóc chứ không bán kèm gì cả.
Bánh canh bột gạo, ăn dẻo và ngon nhé, có nhiều tô cho mình chọn
Bánh canh + cá lóc thì có tô nhỏ tô lớn (tô lớn 35k)
Bánh canh không thì 10k
Bánh canh + đầu lòng, cái này 3 loại luôn 40 cho đầu nhỏ 50 cho đầu lớn 47 cho đầu trung (mình ăn trung và lớn thấy như nhau)
Bánh canh ở đây ăn kèm rau đắng thôi, không có trứng cút hay chả gì hết nhe mọi người.
Đi làm về ghé ngang zứt 1 tô đầu lòng mà ấm lòng luôn, tới trể hết đầu là buồn lắm. Nói tới mà thèm quá ực ực
Thêm 1 điểm cộng là trước khi ăn còn được cho ly nước sôi để ngâm muỗn đũa, hợp vệ sinh lắm luôn.
Quán còn có mấy món uống mình chưa thử, chỉ uống trà đá hà
Lầu đầu tiên cảm thấy đi ăn tô bánh canh mà lặn lội xa xôi qtqđ :)) nhưng cũng đáng. Tô bánh canh toàn cá miếng bự, bánh hơi ít nhưng ăn vẫn no. Ở đây ăn chung với rau đắng nhưng mình ăn ko quen nên đắng chịu hok nỗi ???? không gian quán khá nhỏ hẹp, để được 5-6 cái bàn xếp gần nhau, đường xá khá vắng, ko ồn ào. Đặc biệc cái là vừa tới quán thì cô chủ cho ly nước nóng để trụng đũa và muỗng, nhìn vệ sinh rất ưng ý.
Khi nào có dịp lại ghé lại :D có 30k/tô àh hehe
Mới chuyển nhà về gần quán này vài tháng, ăn nhiều lần mà vẫn ghiền
Tô bánh canh có vui đặc trưng, nhiều người sẽ không thích vì mùi hơi khó ngửi nhưng có là mùi tạo sự khác biệt của quán. Và ớt sa tế của quán cũng đặc biệt.
Trước khi tô bánh canh được đem ra, nhân viên sẽ đem 1 ly nước sôi cho khách trụng đũa muỗng qua nước sôi tạo cảm giác sạch sẽ.
Bánh canh ngon, cá mềm, ăn đầu cá thì béo béo. Bánh canh ăn kèm với rau đắng
Nhân viên phục vụ rất thân thiện
Giá phù hợp thị trường
Sẽ quay lại
Quán hơi khuất nên phải để ý kỹ. Bánh canh vừa ăn, nóng hổi và chất lượng. Mình thích nhất 2 điểm ở quán là có nước mắm ớt, sa tế và có ly nước sôi để trụng đũa muỗng trước khi ăn.