Nước gạo rang trần phú ( cafe đồng đội )- ko đáng để thử
40k cho 1 cuộc tình vs 1 quán via hè
Lúc thì quán nói 1 côc nuoc gao 30k lúc thì 25k có b lại kêu 20k . Cho thach trân châu vao la 40k nhưng thạch thì là thạch đen , trân châu trắng mua ngoài chợ bở nát ko thể hút lên dc
Vs mức giá 40k có thể uống ở những quán đẹp hơn
Chỉ đặc sắc mỗi là nước gạo rang nhưng vs giá đó thì nên ra mua chai nước gao rang HQ thấy hợp lý hơn nhiều
Quán này nằm ngay góc Trần Phú- Phùng Hưng nhưng cũng không dễ để ý lắm vì biển hiểu không bắt mắt lắm. Quán vỉa hè, ngòi bàn ghế vớ vẩn thôi mà giá đắt lòi mắt ra. 20k/cốc, đĩa hướng dương chủ quán tự mang ra nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng cũng 20k/đĩa. Nước gạo rang vị lạ lạ, uống cũng được ra phết, ngon hơn khi uống nóng. Quán mở 24/24, mà đến giờ mình vẫn chưa hiểu sao lại đặt tên quán là Đồng đội nữa, giá có phải tinh thần đồng đội quái đâu :(
Nước gì nhạt toẹt lại còn lặn cặn, xem ảnh thấy rõ, mà uống xong cực đầy bụng. 1 cốc gạo rang thêm thạch đen thôi mà tận 50k, cảm thấy như bị chặt chém vậy.