Là người Huế nên mình khá kĩ tính trong việc ăn bún bò, món ăn đặc trưng và nổi tiếng ở quê mình. May mắn là tìm được quán bún chuẩn vị giữa Sài Gòn đô thị này, bún ngon, nước thanh, tô đặc biệt ăn no nê tràn trề luôn. Không gian quán rộng, sạch sẽ, bàn ghế được chủ đặt đóng bằng gỗ, sơn đen bóng, ngồi chắc chắn. 2 mặt tiền thoáng mát, dễ tìm nữa. Chủ quán là người Huế nói sặc giọng miền trung, ăn ở quán như ăn ở quê vậy. Nhất định sẽ ăn nhiều lần hơn nữa tại quán này.
Sáng nào cũng ghé quán này ăn, trước đây là quán bắc mà giờ đổi chủ sang bán bún bò, thích không gian quán mát mẻ, sạch. Bún hợp vị của mình, vì mình thích món ăn miền trung, xưa đi Huế Đà Nẵng hay ăn bún bò, quán này hương vị như ngoài kia luôn, ko khác biệt gì.