Mấy nay mình đang cần 1 tài khoản của Đông Á hoặc Sacombank mà gần nhà có phòng giao dịch này , cách 1 km à mà gần chợ nên cũng ra làm 1 thẻ nội địa do ngân hàng khách đã có Visa rồi . Mà thấy thủ tục hơi rườm rà ( phần làm Visa mà phí thường niên cao hơn bên kia nên chỉ làm thẻ nội địa ) . Mà tư vấn trực fanpage nói không rõ , vẫn quả quyết miễn phí làm mình không mang tiền mặt theo nên phải ra Auto Bankinh rút 50k để nạp vào tài khoản . Được cái bạn nhân viên khá dễ thương và hẹn qua lễ lấy thẻ ????
Thật tình cũng không phải mình khó khăn hay độc tài gì nhưng ghét bị kêu sai tên lắm . Hên là lúc làm mình có kèm Thẻ căn cước rồi bắt nộp hình thẻ 3 x 4 tá lả ( làm phải về nhà lấy rồi quay lại ) ... vậy mà hôm 4 tây ra lấy thẻ thấy chữ M làm giật bắn người , có yêu cầu và được update thông tin nhưng khi mình thử từ thẻ Visa ngân hàng khách thì ???????????? nên làm trưa 5/5 lại phải ra ngân hàng xin làm lại , may mắn nhân viên cũng phục vụ khách đàng hoàng nên cũng nhẹ lòng ???? Giờ đợi thêm 10 ngày, may mắn tài khoản vẫn bình thường nếu chuyển khoản online