Ăn bánh mì ở đây hơn 1 năm nay rồi. Lúc nào cũng ú ụ thịt, chú bán hàng nhét thịt liên tục đến khi bánh to ụ, hồi đầu mình đứng chờ cứ tưởng chú làm nhầm :)). Gọi 20 hay 25k vẫn đầy ụ ấy. Chưa bao giờ dám gọi cái 30k bao giờ luôn. Ảnh mình chụp là tối qua mình vừa mua 2 bánh loại 25k. Rau thì có nộm đu đủ, mùi, bắp cải tím. Nhiều bắp cải tím nữa, mình thì thích bắp cải tím lắm, mua ở hàng khác toàn được cho 1 xíu xiu, ở đây chú cho cả gắp rải đều bánh luôn.
Nói chung lúc nhận bánh toàn giật mình vì cầm bánh nặng trịch luôn, không mỏng manh như những hàng khác đâu.
Mình không rõ chú mở đến mấy giờ nữa, nhưng chắc đêm muộn luôn, vì có hôm 10,11h qua chú vẫn đang bán. Chiều thì thấy có 1 hôm 5h chú đẩy xe ra bán rồi.
Bạn nào gọi cỡ 25k thì nên gọi bánh tam giác chứ bánh dài nhét thịt vào nó căng tròn lên há mồm to mới cắn đc :)).