Vị trí quán ngay ngã tư khá dễ tìm, không gian quán thì hơi bé. Mình đi tầm trưa nên khá đông Đợi tầm 20-30’ đồ ăn sẽ được bưng ra.
Gà rán sốt gia vị : gà vừa mới mới bưng ra nên nóng hổi, lớp da bên ngoài giòn cùng sốt ngọt ngọt ăn ngon cực
Gà sốt phô mai cay : món best seller của quán nên chất lượng thì miễn bàn rồi, gà mềm, vị ướp vừa miệng. Độ cay khá hợp với mình đủ kích thích vị giác cho món ăn.
Khoai tây chiên mật ong : khoai chiên không bị ỉu, nóng giòn cùng sốt mật ong ăn rất ok nhưng do hơi ngọt nên dễ gây ngán.
???????? cộng cho quán là dù khá đông nhưng nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, không có thái độ khó chịu
Haizzz mình ăn gà bên Don thường xuyên nhưng đợt này thất vọng thiệt. Đợt covid nên mình mua take away, nhìn thì ngon nhưng gà đã nướng và chiên nhưng vẫn chua chua nha, tệ thiệt sự luôn ????
Don Chicken là nhà hàng chuyên các món gà rất nổi rồi, các món theo kiểu Hàn Quốc, nêm nếm rất vừa miệng. Không gian ở đây yên tĩnh, sạch sẽ, dễ chụp choẹt review, selfie )))). Tuy nhiên giá còn hơi đắt, nhưng bù lại món ngon là ok
Đồ ăn ngon và cảm giác như đươc đầu tư chế biến rất kỹ lưỡng í. Mê nhất là gà ko xương phô mai. giá cả nhìn thì có vẻ cao nhưng ăn rồi thì thấy phù hợp với chất lượng. chắc chắn sẽ quay lại <3
Có thấy 1 bình luận về việc quán quá nóng. Ngẫm nghĩ chắc tại lúc đó máy lạnh họ hư nên mới vậy. Tuy nhiên hôm nay đến quán vẫn y chang. Quán không hề mở máy lạnh. Chỉ mở lèo tèo máy cái quạt nước, cực kì nóng. Hỏi nhân viên thì chỉ nói là do máy lạnh hư. Nghe không chấp nhận được. Mấy bàn khác ai cũng vừa ăn vừa đổ mồ hôi
Đồ ăn thì cũng chỉ bình thường. Giá thì mình cho khá cao so với 1 trải nghiệm không tương xứng như vậy. Chắc sẽ không bao giờ quay lại
Quán này thì quá quen với những ai mê gà rồi. Mình chỉ muốn rì viu vì quán đã có thẻ thành viên và nhìn hơi bị sang :)) K cần điều kiện gì cả, cứ nói với nv là muốn làm thẻ, điền vào phiếu và rồi đợi nhận thẻ thôi. Sau khi làm 1 ngày thì mới xài thẻ được nha :))
Quán cũng mới ra vài combo nhỏ nhỏ cho 2ng giá 280k (1 salad, 1 gà, 1 lẩu tok). Vì 1 phần half của Don thôi cũng khá nhiều so với 2 người rồi. Trước 5h chiều thì còn giảm giá cho các combo đó nữa.
Combo gồm:
- Gà sốt gia vị (phần trong tấm hình mình note nha, còn tấm chụp riêng món là phần half, combo phần nhỏ hơn) : ngon. Ngon cực kì ngon. Da gà giòn, ăn vào ngọt ngọt nhưng hậu cay. Mà càng cay thì càng bắt miệng. Thật sự thì khi ghé Don k thể k gọi món này
- Salad gà: này là món trong combo luôn nên mình k biết này là phần nhỏ hay vừa nữa. Nhưng 2ng ăn là vừa đủ. Sốt ngon, rau ăn k hề bị nghe mùi. Gà cũng nhiều và ngon
- Lẩu tok nhỏ: lẩu này là cái nhỏ trong combo luôn. Mình k đánh giá cao món này vì k có gì đặc biệt. Vị thì giống tok ở hanuri. 2 đứa k ăn hết dc cái lẩu nhỏ do k ngon.
Ngoài ra mình gọi thêm
- Gà cay phomai: phomai vừa đủ với gà. Gà nướng mềm, nhưng với mình hơi ngán xíu.
- Khoai tây mật ong (70k): nghe tên vậy thôi chứ hông ngán đâu nè, có mật ong ăn còn dễ ghiền hơn nữa
Ăn tạm được nhưng giá quá cao so với món ăn được đem ra. Mình gọi món Lẩu Ham, sausages và bacon và món gà không xương phô mai. Giá 2 món này thuộc loại cao theo thực đơn của quán
Lúc bưng lẩu ra mình hết hồn luôn. Trong hình nhìn quá hoành tráng mà lên bàn nó nghèo nàn hết sức. Hình thì ham, xúc xích và rau rất nhiều nhưng ra bàn thì được 5 miếng ham và chừng 8-10 cục xúc xích, rau và nấm thì chắc 5-6 cọng từng món. Quên chụp hình cho các bạn xem vì đói quá nên nhào vào ăn trc
Món gà không xương phô mai thì như hình, các bạn đem hình dưới và so sánh với hình menu nhé. Mình không hài lòng nên đã gọi nhân viên lại hỏi thì sau 1 tí thời gian bàn luận, có 1 bạn ra nói là hình chụp cho marketing chứ nếu để hình như vậy thì bán không được cho khách. Bạn ấy có giải thích sự khác nhau giữa hình trên menu và món ở quán là do quán có định lượng hết đồ ăn rồi, hình chỉ gợi ý cho khách biết có gì trong món ăn thôi....
Có cảm giác như bị lừa gạt á ???????????? giờ lên đây nhắn nhẹ cho các bạn chứ mình hết dám quay lại chuỗi nhà hàng này rồi