-Mình order 1 miến trộn Hàn quốc,1 phần canh kim chi, 1 phần gà sốt . Mình thấy gà sốt siêu ngon luôn????Gà miếng nào cũng to, trang trí đẹp mắt. Miến trộn hàn quốc cũng vậy. Còn canh kim chi thì mình thấy bình thường .
- nhân viên phục vụ khá nhanh và thân thiện♥️
Don Chicken – 9 Vũ Phạm Hàm
Mỗi khi có dịp gì là chúng mình lại ghé qua Don Chicken ăn, đơn giản vì mình rất mê những món ở đây, đặc biệt là gà.
Gà ở Don Chicken rất thơm ngon, đặc biệt vô cùng chất lượng, miếng gà không bị bã và được tẩm ướp lỹ lưỡng tạo nên mùi vị khác biệt.
Ngoài gà ra thì thứ không thể thiếu đó chính là salad, salad ở Don Chicken cũng khá ngon, đầy đặn và chất lượng tuy nhiên nhiều sốt nên thành ra hơi ngấy.
Không gian quán và cách phục vụ cũng rất tốt.
Cơ sở này rất rộng rãi, mình qua buổi trưa quán bật điều hoà rất mát mẻ, nhân viên cũng nhanh nhẹn nữa. Mấy lần đi ăn ở Don rồi nhưng vẫn không chừa, toàn gọi nhiều đồ ăn hơn khả năng của bản thân, kết quả là ngồi tận 2 tiếng ở cửa hàng vẫn chưa ăn hết. Mình gọi một gà không xương sốt pho mai không cay, một canh kim chi kèm cơm và một miến trộn. Thật sự là tham quá, gọi hai món thôi là ăn cũng đã đủ no rồi ấy. Đĩa gà ngon nhưng mình cho là vẫn đắt so với giá trị thực của nó, tận 350k huhu mình không nỡ bỏ lại miếng nào luôn. Miến trộn và canh kim chi đều ngon, chỉ là mình đã gọi nhiều món quá thôi, ăn no quá thành ra lại mất ngon. Ăn xong có vé gửi xe miễn phí nên không mất tiền gửi xe gì đâu nha, nhưng phải giữ lại cả cái vé cứng mà ban đầu bảo vệ đưa nữa.
Chắc là mình sẽ quay lại lúc nào đó, trải nghiệm ở cơ sở này tương đối dễ chịu.
Quán có gà đỉnh nhất trong lòng mình. Gà sốt gia vị ăn đẫm sốt, gà có lớp vỏ giòn rụm, thịt gà bên trong mọng nước, không bị ngấm mùi dầu mỡ.
Đúng với cái tên “Don chicken”, thực sự ở đây chỉ có gà ăn ngon thôi. Có lần mình gọi thử bánh xèo ăn chán lắm, vị lờ lợ, bánh xèo hải sản mà chả có mấy hải sản đâu.
Ở don có 3 loại sốt ăn kèm được free xin thoải mái là sốt ngọt, sốt cay và sốt mù tạt.
Giá: 180k/nửa con gà (tất cả các vị)
Mình ăn ở đây mấy lần mà lần này mới viết review. Mình đi 2 ng gọi gà sốt gia vị, cơm rang kim chi, rượu gạo hạt dẻ. Đồ ăn ra hơi kì cơm ra trc nên ăn cơm với panchan đã no xừ rồi. Cơm ngon mà hơi ngấy vì nhiều bơ quá. Gà đã giảm cay rồi mà vẫn cay dã man. Tuy nhiên thì gà ngon. Rượu hỏi nv tư vấn hạt dẻ ngon hơn truyền thống ko thì nv bảo ko biết.. mình uống truyền thống rồi nên gọi thử rượu gạo hạt dẻ. Rượu gạo hạt dẻ uống nồng lắm. Truyền thống ngon hơn đó. Tóm lại lần sau quay lại mà chỉ để ăn gà uống bia thui. Say no với cơm và rựou
Mãi mố có dịp để ghé qia Don thưởng thức gà ở đây, vì mn ai cx khen. Quán nằm ở t1 của tòa nhà gì đó, không gian rộng trang trí đơn giản.
Mìn đi có 2 người thôi nên cx ko gọi đc nhiều món vì ko thể aqn hết. Mình gọi 1 gà chiên sốt ngọt và 1 miến trộn , thêm đồ uống. Về gà ở đây thò ngon đúng như lời đồn, sốt đậm đà, chiên giòn tan 1 đĩa cx khá nhiều đó. Miến thì vị hơi lạ miệng.
Mk đi 2 ng tổng hết hơn 300k cả nước niwax. Nhg nếu muốn ăn ở Don thì các bạn nên đi nhóm đông sẽ rẻ và thử đc nh món hơn
Dịch vụ tốt
Lần đầu gọi đồ ăn của quán . Thấy sốt khá ngon, sốt chấm mình thích loại cay cau của quán tiếc là vỏ bột bao quanh gà không được giòn . Nếu quán khắc phục được điểm này thì tuyệt quá
Bao bì rất chuyên nghiệp và đẹp mắt
Hàng ship khá nhanh chắc là gà được chiên trước... có phải vì vậy nên kém giòn ko nhỉ?
Cảm giác đầu tiên lúc bước vào nhà hàng là thái độ vui vẻ, nhiệt tình của nhân viên. Không gian thoáng mát và rộng rãi ♡
Về đồ ăn, bọn tớ gọi ra khá nhiều món mà trong đó ấn tượng nhất là: gà rán truyền thống, gà phô mai, miến xào HQ, lẩu tokbokki ^^ Gà ở đây được chế biến rất khéo, thịt mềm không bị khô 1 chút nào cả >< Best nhất là Gà Phô Mai nhaaa, đỉnh hơn Papa nhiều luôn ớ ???? Miến cũng ngon cực luôn hiuhiuu :< Bên cạnh đó cũng có vài món cũng ổn nhưng không xuất sắc cho lắm như: món gà sốt thì hơi khô, cơm kimchi thì hơi chua quá ><. Nồi lẩu chất lượng thật sự, topping siêu nhiều:
Giá hơi chát tầm 300k/ người
Thật sự không hài lòng với món tteokbokki và thái độ của nhân viên ở đây.
Chờ khá lâu nhưng kết quả nhận được là 1 nồi tteok lạnh ngắt và được phát thêm 1 cái bếp ga mini để tiếp tục đun. Có thể mình chưa hiểu hoặc chưa để ý thực đơn nên món đưa ra bị trái với kỳ vọng (thường mình ăn teokbokki nóng ăn được ngay chứ không phải là ăn lẩu). Tuy nhiên khi mình chưa hiểu cách ăn thì nhân viên giải thích rất thiếu trách nhiệm, ý là “cách ăn ở đây là vậy”!
Sáng rõ ràng đặt 2 gà nướng pho mai cay, mỗi xuất 350. Sao tự dưng đơn thành cơm gà pho mai cay? Rất bực mình. Trong khi thực đơn mình thấy đâu hề có món đó.