Vị nước chấm ở đây rất đặc biệt giờ nghĩ đến vẫn còn thèm
Bánh mì rất ngon nếu làm giòn hơn nữa sẽ hợp hơn vs mình vì nước chấm ngon mình chấm nhiều(cái này là quan điểm cá nhân vì đại đa số thích giòn tới như quán đang làm hihi)
nói chung là quá ngon chắc chắn sẽ ăn thường xuyên
Mình ăn lần đầu ở đây, hôm đến hình như mới khai trương nên thấy nhiều hoa . Thử gọi suất 99k ăn thử, bò rất ngon, vừa miệng, ăn mềm và thơm . Mình ăn tái thịt rất ngọt. Salad vs mỳ ý thì rẻ dã man mà ngon :)))
Nói chung là 99k quá hời ????
Lỡ bữa, đi qua Hoàng Ngân nhớ ra quán bánh mỳ chảo, tạt vào ăn nhưng quán đã thay biển, thành quán Domum steak. Tặc lưỡi vào ăn tạm, cơ mà ko ngờ lại ổn vậy.
Gọi một phần bít tết 150g lõi vai bò Mỹ có 99k. Check in được tặng nước, lôi đt ra check in đại phát có lon coca.
Nhân viên mang nước với bánh mỳ lên trước, bánh mỳ nóng và thơm, cơ mà 10 phút sau bittet mới lên, bánh nguội mất. Nhờ nhân viên mang đi nướng lại, cô bé nv tất tả mang đi nướng lại.
Thịt ở đây mềm, ngọt, mịn, đúng chuẩn bò Mỹ, chứ không phải kiểu bò Úc ướp cho nhừ ra rồi làm bít tết, ăn mấy bò ấy sẽ có vị xác và khô. Tiếc là menu đơn giản quá, có mỗi 2 loại thịt là lõi vai và dẻ sườn, chưa thấy bít tết dẻ sườn bao giờ, hôm nào sẽ quay lại ăn thử.
Bánh mỳ như đã nói, giòn, thơm và to tổ bố chứ ko phải kiểu bánh mỳ chuột bé bé đâu, bảo ăn thế này thì khách no quách mất rồi, bụng đâu ăn món khác.
Nước sốt tiêu đen thì bình thường, không đặc sắc lắm, cơ mà ăn bít tết quan trọng là thịt hơn.
Quán bé bé, ngồi trên tầng 2, bàn ghế nhỏ. Cơ mà đang vắng khách nên một mình một bàn cũng ko vấn đề gì.
Nhân viên nhiệt tình, ngoan. Chắc do vắng khách nên mình được phục vụ đặc biệt luôn.
Tóm lại là với 99k, ko có gì để chê luôn. Hợp với sinh viên, hoặc gia đình muốn đi ăn ngon mà ấm cúng, giá rẻ.
Hi vọng quán sẽ giữ được chất lượng ổn như bây giờ, sẽ quay lại ủng hộ thêm.
Thịt mềm ngọt, rau salad giòn tươi, sốt tiêu đen đậm vị rất dễ ăn, hơn nữa được thưởng thức bít tết nhưng giá lại rất sinh viên :)), gợi ý cho những bạn sinh viên chưa biết đến bít tết. Nói chung là vote cho 5*
Mình đi cả hội ai cũng gọi bò, salad và mỳ ý. Đỉnh nhất ở đây là bò mềm ngọt, mình chọn sốt cheese hạp mồm ghê luông
Quán không gian nhỏ nhỏ, k quá sang chảnh nhưng rất gần gũi
Điểm trừ là hơi xa nhà mình và đợi hơi lâu do đông khách. Có dịp lại ghé qua