Mấy năm rồi mình mới ăn lại quán, hnay đi mưa về hơi đuối nên tiện mình ghé luôn. Order 1 phần hải sản hawaii size M đế dày, thêm chai nước bất kỳ được tặng 1 pizza nữa nên chọn hải sản mayoinaise đế vừa ???????????? Mấy bạn nhân viên khá nhanh nhẹn, tiếp đón chu đáo, pass wf là số tổng đài luôn.
NH nhìn cũng xuống cấp vì cũ rồi nhưng bên trong lại khá gọn gàng, tươm tất & sạch sẽ. Pizza nóng, giòn, ngon. 1 điều mình không thích lắm dù góp phần bảo vệ môi trường là dù mình có ăn tại chỗ vẫn trình bày pizza trong hộp và ko kèm đĩa, dao nĩa để sử dụng, mình thấy hơi bất tiện dù khách ăn xong có thể tự dọn thì nó Fast thiệt.
Chú bảo vệ ko nice lắm từ lúc đến đến lúc đi, hầu như ko dắt xe hộ mà cũng chẳng nói năng tiếng nào, chắc mưa gió quá chú cũng hơi khó ở ^^
Lâu rồi mới ăn Domino do được code tặng bánh 7 in. Đơn hàng trên 100k mới ship nên mình gọi thêm món ăn kèm. Bánh mì bơ chiên/nướng ngon, nhiều, được cắt sẵn. Pizza thơm, nghe nhà mình ăn lúc còn nóng cũng khen, mình bận với hơi no nên ăn lúc nguội, được cái nhiều nhân. Gà nướng thì chưa thử qua nhưng ship đến còn nóng hổi, tuy không to nhưng nhìn cũng ổn. Thêm chai nước ngọt lớn là 127k (bù), khá rẻ cho bữa ăn pizza.
Hay ăn thử ở quán này, chung hệ thống Domino Pizza, vị trí thuận tiện, mặt tiền đường Cộng Hòa, gần Etown (từ Etown đi bộ ra hơi lười). Mua bánh chờ lấy số, có bảng điện tử hiện ra bao lâu có bánh, đến lượt thứ mấy. Mình hay chọn mua bánh size bự, vỏ mỏng, ăn vỏ dày hơi ngán vì ăn như bánh mì ấy
Ăn pizza thì chỉ thích ăn pizza hải sản thôi.
Ăn 1 mình nên lần nào cũng ăn size nhỏ. Nhưng lần nào cũng cảm thấy ngon.
Order cũng nhanh lắm, đợi khoảng 10-15p là có bánh mang về
Nhân viên cũng thân thiện
Lâu lắm rồi mới ăn lại domino, t chọn 1 half chicken half ocean và 1 cái cheese mania viền phô mai. Pizza ngon, giao hàng nhanh chóng. Vs cái giá 200 cho hai cái pizza như thế là quá xuất sắc. Domino phong độ rất thất thg, lần trc t ăn t đã khá thất vọng. Nhưng lần này lại ngon hơn tưởng tượng.
Không biết ở chi nhánh khác thế nào nhưng chi nhánh này mình thấy khá ế :)) mặc dù ở ngay mặt đường
Và cũng có thể vì ế nên chất lượng đồ ăn trong pizza k đc “vệ sinh” cho lắm nhỉ. Hôm nay mình ăn hai cái pizza , một cái hải sản và 1 cái thập cẩm ( mình k nhớ tên vì em mình là ng ord về). Cái hải sản ớt chuông có vẻ hôi , và pizza cũng ngọt quá, còn cái còn lại bên trong là phô mai thì mình thấy rất tệ luôn. Ăn xong cả mẹ v em mình thì bị đau bụng, cỏn mình chỉ ăn có 1 miếng :)) nên mình k biết chất lượng thực phẩm ở đây có được tốt không ha :))
Thứ 2 là thái độ nv, trước đây mình đến trực tiếp ở đây ăn thì lúc ord nhân viên liếc mình lum la và khi mang lên thì như quăng pizza vào mặt mình, không thèm cho nỉa vơia dĩa trong khi các khách hàng khác thì có ???
Thiết nghĩ quán nên thay đổi cách phục vụ cũng như là kiểm tra chất lượng vệ sinh đồ ăn với ạ