Mình cũng đi ăn thử vì nghe nói ngon nhưng đến ăn thì mình hơi thấp vọng vì nước chấm không ngon đồ nướng cũng không tẩm ướp nên không có vị gì cả. Để quay lại thì chắc là không ạ :(
Dolpan Sam - Nướng Bàn Đá Hàn Quốc - Vincom Trần Duy Hưng
Dolpansam - Vincom Trần Duy Hưng
Năm chỉ heo vẫn rất ngon. Thịt đa dạng, có cả sườn heo, bạch tuộc nướng muối, dẻ sườn…
Thịt bò ngon, mềm, tươi. Ngoài ra mình thấy ở đây còn có thể nướng thịt gà rất mềm, không khô tí nào. Bạch tuộc, mực tươi và thịt bằm phô mai rất cũng hay ho ????
Khuyến cáo các bạn nên ăn thịt không tẩm ướp vì mình thấy ăn như thế thịt sẽ ngọt hơn rất nhiều. Ăn kèm panchan và các loại nước chấm siêu hợp ????
Quầy Panchan không giới hạn, kim chi siêu ngon. Mình ăn Gogi cũng không thấy ngon thế này, rất giống kim chi Hàn mà mình đã được ăn rồi.
Nướng bàn đá sạch sẽ, không dầu mỡ.
Nhân viên rất chu đáo và nhiệt tình, hỏi khách có cần gì cần gì không. Có điều lúc đông thì không phục vụ tốt được như thế, cũng thông cảm cho các bạn ý.
Dolpan Sam - Nướng Bàn Đá Hàn Quốc - Vincom Trần Duy Hưng
Suất 249k mà đồ ăn hơi ít, có mỗi 3 loại thịt với 1 đĩa bé mực. Ăn cái burger lạ lạ hay hay, ba chỉ vs thịt bò ổn, quầy buffe hơi ít đồ, mình đi lúc 7h mà đồ đã gần hết. Ah còn điểm trừ to đùng là quán ko có giấy ăn khô nên nếu muốn lau thì BẮT BUỘC PHẢI DÙNG KHĂN ƯỚT tại bàn và bị tính phí, hỏi nhân viên sao ko có thì bảo là ko đảm bảo vệ sinh chất lượng j đó nên nếu ai muốn dùng giấy khô phải thủ sẵn trong người nha ))
Đây là lần thứ 2 mình ăn ở đây, lần trk thì thấy cũng oke lắm mà lần này thì chán không tả được. Được hôm đi chơi mà vào nhà hàng ăn xong chỉ thấy mua bực vào người.
Mình gọi 2 suất buffet 249k. Mang tiếng buffet 249k thì thêm được hẳn 6 món nướng này nọ, mà gọi món mình muốn ăn thì 1 là hết 2 là nhân viên kiểu không muốn lấy ra, gọi mấy lượt chả thấy đâu. Đồ mang lên toàn của gói buffet 179k :)) cảm giác kiểu treo đầu dê bán thịt***:)) Phục vụ thì chậm, có bạn phục vụ thì cứ chăm chăm đi lau bàn nướng đá, trong khi trk đấy mình order bạn ý lấy đồ thì không lấy??? Thanh toán thu ngân cũng lâu, cứ loay hoay làm mãi k xong, lóng nga lóng ngóng. Sau dịch các bạn nhân viên quên cách làm việc hay sao??
Đồ ăn không tươi, rau rửa rối bắt nguyên được con sâu ???? chồng mình ăn về còn bị đau bụng đi ngoài haiz giá thì cũng k phải rẻ lắm để mà bảo tiền như thế chỉ được ăn như thế :))
Thất vọng thật sự luôn! Bớt đi 1 khách như mình chắc các bạn vẫn xôm nhưng mà service như này thì k ổn đâu!
Nhóm mình đi 7 người đến nhận bàn lúc 7r. Được nhân viên ra đưa menu nhiệt tình hướng dẫn các suất, sau chọn menu ra nhân viên đưa đồ lần đầu rất nhanh nhưng đồ rất ít, mỗi người lèo nhèo vài miếng thịt. sau đó mình có order thêm đồ thì cứ 20p-30p nhân viên đưa đồ ra một lần. Lượng đồ thì khỏi nói. Nhóm mình gọi đồ lần 3 thì đồ ra là gần 9h và bếp cũng đóng. Mang tiếng đi ăn nhưng như kiểu đi ăn xin, gọi đồ lần nào nhân viên cũng bảo đợi đồ đang ra, mà ra đồ đông lạnh cũng ngót nghét 30p. Từ lần sau cạch mặt luôn. Thực sự rất bực. Bỏ tiền ra mua cục bực vào người với cái bụng đói meo......
Dolpan Sam - Nướng Bàn Đá Hàn Quốc - Vincom Trần Duy Hưng
Mỳ, dưa chuột, rau xà lách và củ đậu rất ngon, đánh giá 10 điểm.
Các món còn lại đều bị quá mặn hoặc quá ngọt. Nhóm mình đi 4 người, gọi buffet 219k cả lẩu và nướng, gọi 3 cốc Coca 25k/cốc, có tự lấy thêm canh rong biển, gà rán và các món rau ăn kèm.
Sẽ chả có gì để nói nếu những món được tẩm gia vị trong suất nướng quá bị mặn, không phải là mặn vừa vừa mà là mặn chát. Nếu một mình mình thấy mặn thì không sao, nhưng cả nhóm mình hầu như đều cảm thấy vậy.
Các món ăn kèm vẫn là mặn, mặn và mặn.
Đến món lẩu cũng không khá hơn, bạn mình chọn lẩu Bulgogi Hàn Quốc vì theo lời chị nhân viên là không cay, nhưng lúc ăn chúng mình cảm thấy khá là cay (và vẫn rất là mặn).
Đến món tráng miệng, từ thạch đến kem đều là một vị ngọt gắt, ngọt không phải ngọt một cách bình thường :) (nếu là người hảo ngọt chắc sẽ thích).
Tổng kết lại là ấn tượng bữa ăn của mình hôm nay là tất cả mọi thứ đều bị quá lên - quá mặn, quá cay và quá ngọt. Với giá 219k thì mình không cảm thấy xứng đáng với bữa ăn này.
Mong quán sẽ cải thiện hơn.
1. Phục vụ lâu là đặc sản, thời gian trung bình sau order là 15 phút, mà đồ thì đĩa được 2 miếng thịt siêu mỏng cánh, ra đĩa nào nuốt chửng đĩa đấy mà vẫn đói k chịu đc
2.Nóng là một lợi thế, ăn mà mồ hôi mướt mải , k hiểu điều hoà ở đâu, khách phải lấy bát để hứng mồ hôi, có 2 cái quạt sàn thì nhấc hết chỗ nọ chỗ kia phục vụ các bàn khác nóng k chịu đc
3. Đồ ăn gây ức chế: lẩu rất mặn, chè siêu ngọt, ăn 1 bát đái đường ngay
4. Nhân viên tiếp khách được 5-10p đầu, sau là k thèm nhìn mặt khách
5. Điểm không trừ duy nhất là bát canh rong biển giải khát không cho muối