Mình đi thứ 5 được giảm 20% trước thuế nếu có thẻ sinh viên, chọn menu 179k đi 3 người tổng bill sau khi giảm là 540k. Tính ra 1 người 180k đã có luôn nước ngọt thì mình thấy hợp lí.
Menu ít tiền nên thịt cũng vài món, mình chỉ ăn cổ heo, ba chỉ bò, ba chỉ heo. Nhìn chung thịt không tươi lắm nhưng ăn được, không bị hôi. Nêm nếm nhạt, theo cá nhân mình thất vị nhạt như vậy là nêm chuẩn vị Hàn Quốc vì mình qua Hàn Quốc thấy người Hàn ăn lạt lắm ạ. Mình cũng ăn lạt nên ăn thấy ngon.
Quầy line ít lắm, chỉ có rau ăn kèm,kimchi, củ cải, salad,... có bánh gạo cay luôn nhé. Đặc biệt là có món topokki phô mai nướng siêu ngon luôn á, mình ăn chắc cũng phải 10 viên kkk
3 người ăn 2 lần thịt là quá no luôn nên không ăn nổi lẩu nữa, lần sau mình sẽ quay lại thử lẩu.
Nhân viên không niềm nở nhưng cũng không khó chịu, bình thường.
Vị trí trong vạn hạnh mall thì mát mẻ nhưng hệ thống hút khói trong nhà hàng còn kém vì lúc vô mình muốn ngộp luôn vì mùi hôi khói quá nhiều.
Mình sẽ quay lại đây nếu thèm thịt nướng kiểu HQ, mong nhà hàng cải thiện hệ thống hút khói và nhân viên vui vẻ hơn một chút là quá ổn!
Mình đi 3 người kêu combo 249k/ 1 người , bưng lên thất vọng toàn tập đồ ăn thì ít lần đầu đi chưa có kinh nghiệm bạn phục vụ tư vấn k có tâm , nồi lẩu thì chỉ có 3 miếng thịt mỏng , nhân viên thiếu kinh nghiệm khách chưa ăn đã dọn mất đũa muỗng mình cũng bỏ tiền ra ăn mà chứ đâu xin đâu mà mấy b rất thái độ , k lẽ tại mình đi lúc 21g , thêm 1 điểm trừ là quán khá nóng quạt mình phải tự lại chỉnh xong có mấy b nhân viên kéo đồ qua lại quay quạt chỗ khác mình đang ăn mà phải đi chỉnh mấy lần , LẦN ĐẦU CŨNG NHƯ LẦN CUỐI
???? Sáng nay nhóm mình đi ăn, phải nói là NH đông gần full bàn, may vô có chỗ ngồi. Tính ra không phải khen nhưng nhân viên ít, khách đông mà vẫn vui vẻ không quạo là ok ròi. Quản lý dễ thương, nhiệt tình (????hình như a Kiệt vs a Long thì phải) do bàn mình QL ra phục vụ luôn.
???? Giá mình ăn là ????179k ????(ở đây có 4 mức giá tha hồ lựa chọn, mình chọn set rẻ nhất). ???? Thịt thà cũng nói là quá ok so vs mức giá, còn có đi kèm lẩu và mấy món ăn kèm nữa. Mình cũng ăn mô hình bàn đá ở Brand khác rồi, rẻ nhất cũng 199k và không kèm lẩu. >> Bạn nào thèm vitamin Thịt & Lẩu có thể cân nhắc ở đây vì giá RẺ.
???? Chất lượng món: Do nhóm mình ưa chuộng thịt tươi nên không dùng sốt nên không biết sốt ok ko. ???????? Mình thấy nhiều cmt nói NHẠT á. Riêng mình ko ăn sốt chấm thịt như ngta mà dùng nước chấm MUỐI ỚT XANH ăn ))).
Dolpan Sam - Nướng Bàn Đá Hàn Quốc - Vạn Hạnh Mall
Thất vọng thật sự. Chưa bao giờ ăn buffet mà phải ngồi ăn hơn 3 tiếng không phải vì lượng thức ăn mà là vì phải đợi phục vụ món trong khi quán không phải quá đông. Đây là lần đầu và cuối e bước tới đây.
Mình đi ăn 2 người trước khi bước vô mình có thấy quảng cáo trước cửa set 179k tặng nước ngọt. Đến khi ăn thì nv chỉ tư vấn nhà hàng có 3 mức giá chẳng nói thêm chương trình khuyến mãi gì, mình phân vân mới hỏi lại " hôm nay bên mình có khuyến mãi gì ạ?" Thì c ấy mới nói hnay có giảm 15% cho hs-sv thế nên mình mới quyết định chọn set 219k. Sau đó là mình nhận một loạt thất vọng về cửa hàng, đồ ăn rất dở thịt rất dầy và to, tất cả các loại thịt ở đây chẳng nêm một tí gia vị gì ăn rất ngán và dở, tiếp đến là lẩu tomyum mình cứ tưởng mình đang ăn canh chua chứ không phải lẩu rất rất tệ. Sau khi vừa ăn vừa tiếc tiền là đến lúc điên máu. Mình bảo nhân viên tính tiền chị ấy nhìn r quay đi tính tiền chẳng cần hỏi mình có sử dụng khăn hay có thẻ hs-sv gì không ( một nv khác ), mình phải gọi c ấy lại và nói em có thẻ hs-sv, tiếp tục là ngồi đợi rất lâu vẫn không ai ra tính tiền, mình vẫn tiếp tục ngồi đợi vì mình ngại hối họ, một lúc sau mới có nv ra xác nhận bill, mình không xài khăn nhưng vì nv họ bất cẩn chẳng thèm qtam để ý đến khách nên ghi vô cho mình 2 khăn, mình củng chẳng bắt đền tự nv thấy có lỗi nên lại quay vào đổi bill, mình lại ngồi đợi. Thêm một cái bill mới xuất hiện, ban đầu đã nói giảm 15% 2 người thì phải 30% nhưng chỉ giảm cho mình 20%, mình cảm thấy nản chả thèm nói và đưa thẻ cho họ tính tiền. Họ cầm thẻ mình đi quẹt xong r để tại quầy thu ngân không cần trả thẻ củng không kêu mình lại lấy cứ để đấy cho mình đợi nv, phải đến khi mình đứng dậy ra đó xin lại cái thẻ thì họ mới kêu mình ký. Hài thật sự. Đây được gọi là nhà hàng ư? Thật chuyên nghiệp!
Hôm mình đi là buổi trưa, vắng tanh mà mình bấm chuông 2,3 lần không có nhân viên tới :)))))
Đồ ăn, thịt nướng thì không ngon, thịt xắt dày (chắc do menu ghi là thịt 5 chỉ), các loại thịt nhạt nhẽo, không tươi, lẩu cũng chẳng ngon gì cả, đồ trên line chán phèo.
Mình ăn vé 219/1 người.
Để quay lại không mình chắc chắn là không. Mình thà sưn cheap eat hay meet&meat, hoặc bỏ nhiều tiền hơn đi ăn phổ đình, ngưa phồn hay sumo còn ngon hơn!!!
Phục vụ chậm mặc dù quán rất vắng và đây là lần đầu mình đến đây. Nhân viên gắp thịt sống xuống nướng văng nước thịt sống lên mặt mình chỉ nhìn mà ko xin lỗi....hứa sẽ ko đến lần sau
Ăn 2 lần, lần đầu thì ko có khách vì giờ đó đag vắg nên mọi thứ khá ổn, tuy nhiên lần sau thì ghé khi quán đông khách, xếp cho mình cái bàn ngay góc bị tối và rất nóng nực, mình thấy có vài bàn đag trống nhưng hỏi di chuyển qua thì nhân viên ko cho, đến khi ra món thì ăn đc 1 lúc mình gọi tiếp món khác, và phải đợi tận 45p mới có, trog 45p đó mình liên tục gọi nhắc sợ nhân viên quên nhưg vẫn phải chờ đợi rất lâu, mình sẽ ko nge giải thích là do quán đông gì cả, vì bên King và các chuỗi nhà hàng khác của redsun dù đông cỡ nào cũng ko chậm quá mức như ở đây, đã nóng nực còn phải ngồi chờ và liên tục nhắc đem món ra cứ như mình đi xin ăn của quán ko bằg, rất bực mình, khi đem món ra thì ôi thôi bao nhiu côg sức chờ đợi đổ sông biển hết, nhất là món bò xào bulogi siêu nhạt nhẽo, ko như bên King nêm món này rất vừa ăn. Thiết nghĩ cùng là redsun nhưg lần sau có ăn đồ nướng thì sẽ qa king hoặc seoul để đc phục vụ nhanh và món cũng đậm đà hơn. Note thêm về phần đồ ăn là quá nhạt từ đồ nướg đến lẩu cái gì cũng nhạt, nếu ko có cái nước chấm màu xanh thì đồ ăn ở đây coi như bỏ đi :)