Nghe đồn đã lâu
Giờ mới được thử )))))
Cuốn lắm các bác ạ, một mình cháu ăn hết đĩa này hihi
Thịt xiên dắt cả mỡ mềm thơm, rất vừa, lại nóng hổi vừa nướng xong
Dồi sụn khá mềm, ăn lạ miệng phết các bác ạ :3
Đang xèo xèo trên giàn nướng, nhấc ra quẹt đẫm tương ớt, cắn phập một miếng huhu ôi quốc hồn quốc tuý :(((((
Bên mạn Trần Khát Chân cơ, mn ggl dồi sụn nướng ở trần khát chân ra ngay nhé ????
Đồng giá 7k, ăn đến chết rồi về :D
Nói về từng thứ:
- Vị trí: quán nằm ngay trên 1 con ngõ hơi dốc xuống đê ( ngõ 54) nên cũng ko bắt mắt lắm. Nếu ai mà ko để ý sẽ ko thấy quán. Chưa kể nằm chung cùng 1 quán phở gà nên nhiều khi mng sẽ nhầm tưởng là hàng phở mà ko biết hàng dồi nướng, thịt xiên.
- Không gian: quán ko có vỉa hè nên ko có chỗ để xe. Hnao may mắn đến lúc vắng thì còn có chỗ để xe. Ngồi ăn trong quán phở thì mình thấy đa số toàn khách mua về cho tiện.
- Chất lượng: mình thích nhất thịt xiên, nướng vừa tới, bên ngoài hơi xem, bên trong mềm thịt, ướp vừa miệng rất ngon. Dồi nhồi sụn và rau thơm cũng ngon nhưng ko chắc tay nên ăn nh khi vẫn bị rơi nhân lả tả ????????
- Giá thì cả dồi và thịt xiên đều đồng giá 7k/xiên, 3k/trà sâm dứa.
Nói chung thì thấy mọi người ăn ở quán 32 đê Trần Khát Chân đông lắm nên mình ăn thử quán này trước. Ngon và vừa miệng mình.
Thấy review trên fooodi khen nên order thử 5 xiên.
Đây phải đổi thành dồi hành nướng thì chuẩn hơn. Phải đến 80% là hành 20% còn lại là thịt mỡ vụn. Phí tiền mua mấy xiên này, mình cắn 1 miếng cho vào sọt rác cả 5 que luôn.
Các review khen khả năng rất cao là quán tự đánh giá.