✨ Vị trí: quán nằm đoạn quán sứ nhé ngay đoạn ngoài phố chỗ vỉa hè nên là đi qua là thấy luôn nhất là buổi tối đông đúc lắm luôn a. Ko gian thì ngồi bên ngoài là chính nhé, được cái thoáng nhưng mà nh lúc thấy đồ vứt hơi lộn xộn a
✨ Giá cả: ở đây gọi theo đĩa nhé mỗi đĩa tầm 40-50k 1 đĩa a
✨ Chất lượng: mình thấy 1 đĩa cho cũng khá là đầy đặn a. Đồ ở đây khá là đa dạng khác loại, mà thêm vào đó tẩm ướp cũng khá là vừa vị a nhìn chung ăn tụ họp bạn bè đông là ổn a
Lần thứ 2 mình đi ăn tại quán Đồ nướng, lẩu quán sứ nhưng ăn tại 61 Quán Sứ.
Vẫn như lần đầu buffet lẩu-nướng 99k, ra quầy chọn đồ thoải mái ăn quá nhiều luôn, mỗi thứ 1 ít không khác gì buffet Hồ Tây :)
Ưu điểm khi ăn tại quán đó chính là chọn đồ thoải mái nha mọi người, hơn nữa được ăn cả lẩu và nướng mà cũng 99k như giá của các quán lẩu khác. Đó là điều mình thấy đặc biệt và lưu ý cho mọi người khi có dịp tới quán đừng ăn nướng xong là về lỗ vốn đấy.
Quán rất đông khách và rộng rãi nhưng có điều ăn nướng nên đừng mặc đẹp nha, mùi và khói lắm. Thêm vào đó nhân viên và chủ quán rất quan tâm tới khách mặc dù rất đông
Đồ ăn ở quán ra rất nhanh và nhiều, hết mình lại ra lấy, ăn no nê nhé.
Mọi người cũng thử tới quán thưởng thức và đánh giá thảo luận cùng mình nha.
Mình thì thích ăn lẩu, ông anh thì lại thích ăn nướng, oẳn tù tì ai thắng thì được chọn món. Mình thua và đành ăn nướng ở Đồ nướng, lẩu cháo- Quán sứ cơ sở 5 ở Nguyễn Khánh Toàn. Mặc dù quán có lẩu nhưng chẳng lẽ 3 người gọi cả lẩu và nướng, vậy cũng quá sang choảnh đi!!! :((((
- Quán này nhìn ổn, ko đến nỗi trật trội quá, nhưng cái bàn có vẻ nhỏ, mình chỉ lo bàn nào 4 người lại bị dính phốt phục vụ làm đổ cả cốc nước ướt hết áo như mình ở quán lẩu thì...@@
- Nhìn chung, nướng ở đây khá là ngon, có vỉ nướng trên bếp chứ ko phải là 1 bếp ga với chảo dầu rồi cho vào nướng. Quán làm vậy rất chuẩn vì ăn thế kia khác nào cho lên chảo rán về nhà làm cũng được. Nhưng nói đi thì phải nói lại mỗi cách thức lại có ưu điểm của riêng nó.
Mình thì ko thích nướng lắm nhưng mà cũng phải công nhận là ngon, ông anh mình biết chọn chỗ thật, chắc lại đặt qua tablenow để được kiếm chút khuyến mại.
- Thời tiết lạnh này rất hợp để rủ nhau đi ăn nướng hay lẩu, quán theo mình đánh giá khá là vừa ý, thấy rất nhiều sinh viên ăn. Mình còn chạy qua bàn họ chụp ảnh lẩu đấy.hehe.
Chúc các bạn đến quán sẽ có 1 bữa ăn ngon và giá vừa túi!!!
Hôm nào thèm đồ nướng là y như rằng phải ra đây nhâm nhi các thể loại . Thịt tẩm ướp ngon, thấm. Thêm rau ăn kèm tươi ngon với nước chấm me chua chua ngọt ngọt tạo nên một tổng thể rất hoà quyện. Giá cả ổn, mình đi 2 người ăn no nê khoảng tầm 300k. Thích ăn nhất là bạch tuột cay, lạp xường, dẻ bò... mùa đông mà đi qua con phố này thấy khói bốc lên cả 1 đoạn đường như như sướng mù kèm theo đó là mùi thịt nướng làm ai đi ngang qua cũng phải hít hà. Kaka
Chưa bao giờ ăn mà phải view lên chê thế này đâu ạ.. Nhưng giờ quán làm đồ điêu và lèo tèo dã man, chẳng được như trước nữa. Đĩa nào cũng toàn 50 55k mà đồ ra thì ít tý, mỏng dính. Cảm giác bị lừa ý... ????????????????
thái độ phục vụ rất kém, đến gọi đồ xong ngồi nửa tiếng ko có đồ, nhân viên qua lại ko thèm hỏi, nhắc vài lần sau cùng ra bảo là mạng lỗi , yêu cầu đặt đồ lại. chỗ ngồi đã tối, chật thì chớ, lại còn mua thêm bực
đã từng ăn ở đây vài lần, từ giờ cạch luôn
Đồ ngon, giá cũng vừa tiền. Nhân viên phục nhiệt tình, niềm nở. Thấy ăn đồ nướng ở đây ok nhất chứ vào mấy quán khác có người đứng lật thịt cho cũng không thấy thoải mái
Mình thích ăn đồ nướng ở đây.
Ướp vừa ăn, nước chấm me ngon, giá chấp nhận dc.
Thứ 4 và chủ nhật có bufet ăn thả ga 96k/ người thui. Tha hồ quẩy!!!
Mình thích ăn ở cơ sở 3 (Võ Thị Sáu) nhất vì bàn ghế sạch sẽ, ngồi trong quán chứ k phải ngồi vỉa hè!