Bữa tiện đường về nên đã ghé quán để mua đồ chiên về ăn.
Vị trí: quán nằm trên đường Cách mạng tháng 8, ở đầu đường từ vòng xoay chạy vào cái là thấy ngay.
Không gian: quán bán mang đi nên không có ghế ngồi cho khách có thể dừng lại để thưởng thức.
Phục vụ: vui vẻ nhiệt tình, trả lời các câu hỏi của khách rất vui vẻ.
Chất lượng: đồ chiên ở đây bán cũng giống chi nhánh ở chợ đêm Hàng Dừa, rất đa dạng nhìn khá bắt mắt. Ăn cũng khá ổn.
Giá cả cũng khá hợp lí.
Vị trí: đồ chiên ngọc quyên hình như có tổng cộng 2 chi nhánh. Thường thì mình ăn ở dưới bến ninh kiều nhưng nay ngay các ngày lễ tết nên đông quá, chạy xuống cách mạng tháng 8 ăn cho lành :)) chỗ này nằm ngay đầu đường cách mạng tháng 8, nằm gần bùng binh :3
Chất lượng và giá cả: như hình là mình mua phần chả cá trứng cút chiên giòn. Bên ngoài là lớp bột chiên, tới lớp chả cá thịt, và cuối cùng là trứng cút :3 nói chung ăn khá hài lòng, bán cũng nhanh, không tốn nhiều thời gian đợi :3