Lần thứ 2 mình ăn buffet của brand này. D'Maris khá nổi về chất lượng. Đồ ăn ngon, nhiều khu, 2 món không thể bỏ qua là beefsteak và tôm (hùm?) nướng. Đồ ăn siêu chất lượng, chế biến chắc có công thức riêng ngon tuyệt vời.
Mình thì kết nhất quầy bánh, trước là decor đẹp, sang chảnh, sau là ngon và quá trời lọai để chọn. Vì lần trước đã thử pudding các kiểu rồi thấy dễ no quá nên mình lựa ra bánh tart, cheesecake miếng vuông nhỏ, maccaron... vậy thôi. Mashmallow ăn cũng được, xinh xắn mà không bị ngọt quá. Rút kinh nghiệm lần trước uống mấy lọai cappu, americano, espresso quá nhiều nên nay mình không uống luôn. Nhà hàng khá trend, có nước cam, thanh long (bỏ sẵn ly), nước dừa, chanh dây mật ong nữa.
Nên ăn đồ ăn theo thứ tự: appetizers (khai vị) có sushi, kimbap, đồ chiên kiểu xiên que... Món chính: pizza (ăn chỗ khác cũng được), tôm nướng, beefsteak (trước quầy có món ăn kèm), có salad nhiều lọai rất ngon (mình chọn salad bò nhưng lấy nhầm salad đậu @@)... Có nhiều món hải sản tẩm ướp lạ, ghẹ sốt cay nhưng ghẹ sống nên mình không thử nè. Quầy món Việt ít người ăn. Quầy mì xào hải sản và mì tương đen không ai ăn luôn :)) BBQ các kiểu cũng hiếm.
Nhân viên ổn, lễ tân nhận số đặt bàn, quầy thu ngân tặng hẳn voucher 15% không cần kiểm tra check-in luôn mà date gần quá. Nhân viên quầy có quầy beefsteak đông, phải xếp hàng, nhân viên làm beefsteak rất niềm nở, có 1 anh nói nhiều mà thôi ko ảnh hưởng khách mấy cũng không sao. Quầy bánh cũng oke, có chocolate ball (viên) decor cưng xỉu nhưng kiểu bông lan chocolate nên không được mê lắm đâu.
Buffet trưa ngày thường giá ưu đãi nhất, mình ăn thứ 6 nữa nên đông như happy day rạp phim :)) Có món trứng hấp nên lấy sau vì hơi mau ngụôi, ăn bị tanh mà có trứng cá nên nhìn hấp dẫn. Mình đi 2 người ăn hết 700k nhe!
Đầu tiên là mình cực kì ấn tượng không gian của quán: không gian rộng rãi, thoáng mát và sáng sủa
Nhân viên cũng lịch sự , vui vẻ
Giá cả: đặt trên foody nên giá cũng tầm vừa phải
Món ăn: đa dạng món, mình thấy ăn ổn nhất là sushi và bít tết, sushi cũng khá tươi, bít tết sốt làm ngon, thịt bò cũng mềm, có gân nên ăn giòn giòn, mấy món hàn quốc như canh kim chi này nọ, hay nghẹ ngâm tương ko bằng mấy chỗ bên ngoài, mình cực kì ấn tượng với quầy tráng miệng và đồ uống, đồ uống có cả cocktail, nước dừa,..., tráng miệng thì đủ lại bánh ngọt, bingsu, với bánh mì sô cô la nóng
Lâu lâu ăn đổi vị cũng ok
Dù tới nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng cảm thấy rất hài lòng
14/2 ngày này phải nói đông như kiến nhưng thức ăn ko bị thiếu. Nhân viên vẫn rất niềm nỡ phục vụ.
Xếp hàng lấy món hơi lâu 1 tí nhưng các món đều ngon bài trí gọn gàng sạch đẹp.
Dù là lễ nhưng đặt bàn qua tablenow vẫn đc giảm giá :)))
Kinh nghiệm 7749 lần đi ăn Buffet chính là hãy nhịn sáng nhịn trưa để cái bụng thật đói đi ăn cho đã cái nư.
Một chiếc buffet đón sinh nhật tuổi 26 đẹp như trăng tròn ngày rằm ( đi ăn đúng ngày rằm). Diện một bồ thật lịch lãm để sẵn sàng chụp 7749 tấm ảnh tại đây.
Vừa bước vào là tiếp tân dùng cây súng 18cm đo thân nhiệt liền rồi rửa tay và dẫn vô bàn có tên của mình sẵn. Do mình đi thứ 3 nên không đông lắm nhưng cũng không như cái chùa bà đanh.
+ Đồ ăn đa dạng từ âu á. Lần đầu được ăn ghẹ sống ngâm tương vs ngâm cay của Hàn, còn có thịt bò sống nữa mà buổi trưa mới có. Khuyến khích ăn bò steak nhé siêu ngon.
+ đồ uống ngon
+ kết nhất tráng miệng
Không gian rộng rãi, sạch sẽ.
Các món ăn bình thường ko ấn tượng lắm. Quầy ốc thì refill liên tục nhưng bé tẹo, đươc mỗi nghêu to. Quầy bánh ngọt trang trí đẹp, bắt mắt nhất.
Có thể quay lai!!!
Mình có dịp gặp khách hàng khu vực Tân Bình 19/6/2020 tình cờ biết chỗ này nên ăn trưa tại đây. Không gian lịch sự thích hợp tiếp khách, họp nhóm. Đồ ăn khá nhiều, món Việt, Trung, Hàn, Nhật đủ cả, Sashimi khá ngon. Nói chung tốt trong tầm giá
Lần đầu tiên đi ăn bf mà như đi xin, tôm thì xếp hàng mỗi ng 2 con. Ốc móng tay thúi, hải sản tanh...
Đồ ăn chút chút còn nguội lạnh
Thai độ phục vụ quá kém, đang ăn để bill trước mặt kh đang nói chuyện cũng k nói 1 tiếng, như đập vào mặt khách
Bò mỏng ko cần dùng tới dao để cắt, đi 7ng ăn đc 2 lần bò quay lại thì bị nhắc nhở ko được ăn nữa....
Không có lần thứ 2 quay lại chỗ này, quá tệ cho dịch vụ mang tiếng 5 sao
Một lần đi ăn là bỏ lun chỗ này.
Giá cả cũng cao cấp, tôm thì phải đứng xếp hàng mới lấy được 2 con nướng, đầu bếp chỗ đó còn cười kiểu khinh bỉ???
Nếu cảm thấy không cung cấp được thì nên bỏ món đó ra thực đơn, cố tình làm chậm khiến người khác bỏ đi hết.
Những món khác thì trừ sushi ra, món thì mặn, món thì khô, món thì hết không điền vô, hỏi thì cũng không thèm trả lời.
Nói chung giá này mà phong cách phục vụ + món ăn hạn chế không như thông tin ghi thì rất tệ.
Hên là chưa rủ người công ty vô ăn, mà đi thử trước...
Mặc dù đang có dịch nhưng sáng nay mình đi ăn thấy thức ăn vẫn ổn, bò mềm và rất ngon, đầu bếp có anh đeo kính niềm nở với khách và chúc quý khách ngon miệng !! Các món còn lại mình thấy ok và luôn nóng !