Buffet siêu sang chảnh đây rồi. Mình đi vs con bạn vào buổi trưa lên table now đặt bàn vì có ưu đãi, giảm 15% buffet, giá gốc tầm 385k tới gần 500k, tuỳ vào ngày đi
chỗ này so giá vs mấy nhà hàng buffet ở đà nẵng mình từng ăn thì thấy giá cả same same nhau nhưng đồ ăn bên này mình thích hơn, vì nhiều món, nhiều sự lựa chọn, từ khai vị, đến các món thịt hải sản và đặc biệt là quầy dessert, chỉ ước bụng thật to để ăn cho nhiều thôi.
mình có chọn tôm càng xanh, con to ghê, và nhiều nữa, nhân viên full đồ liên tục khi thấy vơi á, cuộn sushi, lo ăn thoi chứ k chụp được chi nhiều
desset cực kì đa dạng, bánh ngon nhé
nhân viên chuyên nghiệp
Đi ăn buffet với bạn ở quận 2, ngay sau khi giải phong tỏa cách ly mà chỉ có mỗi chi nhánh này mở trước nên gần như thế giới kéo về đây. mình đặt bàn trước 1 ngày cho chắc. Nhà hàng nằm ở parkson cantavil quận 2, lúc đến ở cửa thì mình cũng chưa hình dung được là chi nhánh này rộng lớn như vậy, gần như nửa mặt bằng 1 tầng của parkson là của nhà hàng luôn. không gian rộng rãi, sáng sủa, bố trí không gian ngồi và line đồ ăn cũng hợp lý, có view bên trong ấm áp và view bên ngoài cửa kính nhìn khá sang. Đồ ăn nhiều và đa dạng, ấn tượng khu bánh ngọt khá rộng và bày trí đẹp, khá nhiều loại bánh gần như đủ loại mình từng thấy. do đông khách nên quầy nước phải liên tục refill vì nhu cầu cao mà cứ bị hết loại liên tục luôn. quầy sashimi và bít tết cũng khá đông khách. về chất lượng món nói chung thì mình thấy ổn, còn bạn mình ăn trúng mấy món nói ko ngon, chắc tùy khẩu vị nữa. Tầm giá hơi cao nhưng nhìn chung là view xịn, đồ ăn đa dạng vậy cũng hợp lý
Mình và gia đình đi ăn ở đây. Ăn trưa nên giá cũng khá ổn.
Tụi mình đi team đông nên được tặng 1 chai rượu vang nữa. Mình thấy đồ ăn ở đây khá phong phú, có đủ món Tây, Hoa, Nhật, Hàn, Việt. Điều đặc biệt là ở đây có cả món ghẹ sống ngâm tương và sốt cay, gỏi bò sống, ăn siêu ổn, ko bị tanh nha :)), chỉ cái thịt sống nhũn nhũn lạnh lạnh hơi kì :))). Súp kem nấm ngon nè, steak cũng đỉnh nữa, tôm hơi khô. Mấy món còn lại mình thấy cũng ổn. Bánh ngọt phong phú đa dạng, có cafe nước mía bingsu, chè, nước dừa đủ hết luôn. Phục vụ nice, nhanh nhẹn.
Buffet xịn xò ????????
Lần đầu bước vào đảm bảo các bạn sẽ choáng ngợp vs cái sự hoành tráng lệ cho xem. Cái sảnh như 1 thiên đường bánh ngọt luôn, full các món Á Âu. Tuy mình ko hảo ngọt nhưng nhìn thấy cũng đủ mê rồi ????
Ở đây thiết kế như kiểu chia theo gian í, món Hàn, Nhật... pla pla được phân chia rõ ràng nên dễ trong việc lựa chọn luôn.
Best seller ở đây mình nghĩ là steak vs tôm nướng. Steak siu siu ngon luôn, bò mềm, sốt ngon. Mí lúc đông thì cứ xếp hàng thôi ạ, b cầm dĩa và đặt lên phía trước bếp, đầu bếp sẽ làm steak bỏ vào đĩa, mỗi đĩa thường là 1 miếng, nếu b có nhu cầu 2 miếng thì nói vs a đều bếp nha. Bạn nào team thịt giống mình chắc phải ăn hẳn 3, 4 phần á ????????
Tương tự thì tôm cũng vậy, cứ xếp hàng tới lãnh lương thực thôi ????
Về không gian thì siêu rộng rãi nha, có nhận cả đặt tiệc nữa. Mình thấy vô cùng hợp lý luôn. Có lần nhà mình đi đông thì vẫn xếp vào phòng riêng ngồi, ko cần phải có tiệc tùng gì. Thấy ấm cúng hẳn ra ????
À. Nhớ đặt bàn trước qua foody để được giảm giá nha. ????
Lần đầu mình ăn ở đây, ăn giờ trưa được giảm giá còn ba trăm mấy thui nhen.
- Món đa dạng, nhiều lắm, từ Đông sang Âu luôn???????? Mình thì chỉ thử có steak và súp kem nấm thì súp nấm ăn được, béo béo; steak theo mình thì không ngon, mấy loại thịt còn lại ăn oke. Hải sản nhìn cũng oke lắm mà mình không ăn, bạn mình thì khen ngon, sashimi tươi lắm, bạn đi cùng với mình ăn cả 2 dĩa ????
- Nước uống thì có cái loại nước ép, nước mía, trà Phúc Long, Espresso, Americano, nước dừa. Mình chỉ thử Espresso thì uống được nè, trà tự pha uống cũng oke luôn, à nước dừa là dừa tươi chặt ra nha, uống thấy không bị pha đường đâu, ngon lắm, nước ép bạn mình cũng khen ngon.
- Tráng miệng: có bingsu, trái cây, kem tươi, bánh các loại. Bingsu ăn bình thường, đứng đợi đá hơi lâu, tại nếu lấy đá sẵn ở dưới thì nó bị dăm đá ăn như đá bào vậy. Kem thì socola ngon, vani bình thường. À có cái masmallow quấn socola vui lắm, nhưng vẫn recommend mọi người thử ăn macaron quấn socola nha, đỉnh lắm á. Quầy bánh là quầy mình thích nhất nhất ???? các loại bánh tart ngon, tart phô mai siêu ngon, marble ngon nè, rồi tiramisu ngon cực, mousse phô mai ngon nhất trong các loại, mousse trà xanh đậm vị tx lắm, nói chung là ngon á nha. Tự mix ăn thoải mái ???? Ai ăn bingsu thì nên là bắt thêm kem tươi ở trên, qua quầy bánh lấy bánh gạo HQ có phủ bột đậu nành hoặc mousse hay tira ăn kèm cũng ngon lắm do topping bingsu không đa dạng.
- Phục vụ: tự lia dĩa dơ khách ăn xong, cũng nice lắm.
- Không gian: rộng rãi, khá sang trọng, đi gia đình cực kì phù hợp.
> Giá khuyến mãi, đi tháng sinh nhật còn được tặng bánh nữa. Mình thấy vừa rẻ vừa sang nha. Nên thử lắm nè????
Nghe đã lâu nên mình muốn thử chỗ này ăn cho biết.
Vị trí: nằm trog tòa nhà cantavill. Tòa này hơi chán nên ăn xog cũg k đi dạo đc j nh.
Ko gian: rộng rãi, thoải mái. Mình đi trưa ngồi bàn kế cửa sổ nên hơi nắg 1 chút.
Nhân viên: vì buffet tự lấy món nên mình k q.tâm đến nv lắm. Tuy nhiên nv sẽ thu dọn đĩa trốg giúp bạn khá thg xuyên.
Món ăn: mình khá trôg chờ nhưg lúc đến thì hơi thất vọg. K có quá nh món mà mình muốn ăn và có vài món hàn nêm nếm cũg k hợp khẩu vị ng việt lắm. Hôm đó mình ấn tg vs nước mía và tôm sốt trứng, thịt vịt ăn vs cam th.
Có 1 điều mình k hài lòng lắm là bill toàn tiếg hàn. Mình nghĩ đã là nhà hàg ở***thì bill nên để tiếg việt hoặc ít ra là tiếg anh...
Khung cảnh đẹp, đồ ăn nhiều & hoành tráng lắm... Nhưng không ngon, đồ ăn chế biến sẵn, cứng, khô và quá mặn.. Tất cả các món chính như Tôm, Cua, Bò, Gà, Cá... đều dưới mức trung bình... Chỉ có rau trộn các loại và bánh ngọt thì tạm ổn. Lời khuyên chân thành cho đầu bếp Hàn Quốc là cần phải thay đổi nếu muốn giữ khách hàng sành ăn... Sẽ không quay trở lại.
Quán quen của nhà mình nên ăn rất nhiều lần nhưng nay mới bình luận. Riêng gia đình mình đều rất hài lòng vì:
- Vị trí: gần nhà, có hầm để xe, đường dễ đi;
- Không gian: đặt bàn sớm sẽ có view đẹp, trang trí ok, cách sắp xếp quầy thức ăn phù hợp và lối đi giữa các bàn thông thoáng, phù hợp với nhà nào có em bé;
- Vệ sinh: dù rất đông nhưng các quầy thức ăn, sàn nhà, bàn ghế và dĩa dơ luôn được dọn sạch và khá nhanh ( thấy có vài bạn fb là k vệ sinh nhưng chắc do mình hên nên chưa gặp vấn đề về vệ sinh và phục vụ ở quán này)
- Chất lượng:
(1) nhiều lựa chọn nên thích hợp đi nhóm đông hay gia đình;
(2) mình không ăn tất cả các món ở đây nhưng các món mình hay ăn không phải xuất sắc như các quán chuyên nhưng ăn ổn: sashimi (miếng dày hơn thì the best), beefsteak (nếu dày hơn và ít chín kỹ hơn thì thích hơn), súp nấm kem, súp miso và sườn bò rim, một số salad, nước dừa tươi, tôm phủ sốt gì đấy (ngay quầy beefsteak). Nói chung, so với 1 quán bufet và với mức giá như vậy thì chất lượng khá tốt rồi;
- Giá cả: phù hợp;
Bên cạnh đó, do ăn buffet nên tất nhiên không có sự riêng tư, hơi ồn và đông đúc. Ngoài ra, nhân viên đa phần khá nhiệt tình, đôi khi, một vài bạn thái độ hơi hời hợt khi mình hỏi về món ăn.
Tuy nhiên, có 2 vấn đề mình chưa thích: (1) tính tiền khá lâu, đông và phải trực tiếp đến quầy thu ngân, nếu có thể thanh toán tại bàn thì sẽ đỡ mất công khách phải chờ đợi tại thu ngân; (2) món bánh ngọt đa dạng nhưng riêng khẩu vị mình chưa thực sự thích vì quá ngọt và hơi cứng.
Nói chung là cả nhà mình còn quay lại.
m đi ăn cùng ck mình về thì bị ngộ độc, tình trạng khá nặng
Thức ăn thì ngon nhưng thực sự ko đảm bảo an
M tìm mục đánh giá nhận xét trên fanpage nhưng bị khoá nên m vào đây complain
Các bạn khác có ý định đi ăn thì suy nghĩ cho kĩ.