Ấn tượng đầu tiên là D’Maris bên q7 rộng dễ sợ, đi mỏi giò luôn. mình q1 cách có 5km mà đi trúng giờ kẹt xe hơn tiếng mới tới nơi
đồ ăn đa dạng phong phú, sashimi cá hồi khá ok, không tươi được như ăn ở các quán Nhật. sashimi cá ngừ còn đóng đá, ăn rất tanh, không ngon. tôm sống ngâm tương tôm rất tươi và ngọt nha. sushi ổn, cực kì nhiều loại luôn, mình không thử hết vì sợ no không ăn được món khác.
Tôm càng nướng khá nhạt nhẽo, ăn tôm sống nhúng tương ngon hơn nhiều.
Bít tết bò siêu ngon luôn, miếng bò không quá dày, rất mềm, ướp thấm, sốt rất ngon, đến đây ăn thì không nên bỏ qua món này.
ốc móng tay còn nhiều cát lắm, ướp ngon. các loại nghêu sò cũng ổn, hơi khô.
mình tới là lúc gần 6h, tầm 6h30 có mấy món hàu nướng mỡ hành với cả sò gì đó nướng với thịt băm trứng cút hết sạch luôn ko fill lại nữa. cá sấu nướng cũng chung số phận, vừa hạ trên lò quay xuống là hết veo, mà cá sấu không ngon đâu đừng tiếc haha.
mấy món***như bánh cuốn tôm, bánh khọt không ngon lắm.
cái súp nấm với bánh gì đó ở trên nhìn hay hay, súp nấm cho nhiều đường với bột ngọt quá ăn lợ kinh, bánh ăn zui zui
tráng miệng nhiều vô cùng luôn. mận ngọt lắm, nước mía xay tại chỗ luôn tươi ngon và thơm.
bingsu và kem cũng ngon nè, rau câu thì chán.
nói chung đáng tiền, đồ ăn nhiều ngon, chỉ sợ không có bụng để ăn thôi chứ không sợ hết
Backgroung và đồ ăn đẹp kiểu xức xắc
Vị ngon, từ món nướng, beefsteak đến desert đều ok.
Phục vụ lịch sự chu đáo
Còn được tặng cả bánh kem nhân dịp sinh nhật.
Mình đặt bàn trước qua table now nên đc giảm giá buffet tối . Chất lượng các món ăn theo mình ko có gì quá đặc sắc . Có quầy sushi và sashimi tương đối tạm ổn . Thịt bò thì khá thất vọng . Tôm coi vậy nhưng cũng ko ngon , thịt ko quá chắc . Hải sản cũng ko tươi . Trong tất cả các món , ngon nhất là tempura chiên các loại , để lau vẫn giữ được độ giòn , ko bị ỉu . Có phần tôm ngâm nước tương cũng tạm tạm . Điểm cộng duy nhất là tháp chocolate thích hợp sống ảo quay clip chụp hình mới lạ ! Nhân viên thì cũng khá ít cho 1 lượng khách hàng như vậy . Nhìn chung chỉ đi 1 lần cho biết chứ ko có ý định sẽ quay lại !!!
Hơn 500k/ng mà cảm thấy chán vô cùng. Đồ ăn tưởng nhìu nhưng toàn những món gì đâu không. Đồ ăn hải sản k tươi. Ăn ốc có mùi thum thủm. Nêm nếm không ngon,nhạt nhạt, nước chấm hạn chế. Refill món chậm, tầm 8h30 là thấy k muốn refill rồi. Bỏ tiền ra mà k ăn được gì mà còn không có món nào ngon. Chắc chắn sẽ k bao giờ quay lại
Đi buổi tối có khi bị hết tôm càng nha mọi người, nhưng bù lại có tôm sú nè, vẫn là buffet yêu thích của mình, nên ăn súp kem nấm, bò bít tết, tôm càng nha
Ở đây có món súp kem ngon tuyệt mỗi lần đi ăn là phải ăn 2 phần luôn, thích nhất ở đây là tôm càng luôn có liên tục, không gian rộng dễ chịu, đi trưa ngày thường có 300 mấy mà ăn được tôm càng và nhiều món khác nữa quá rẻ
Đang ăn vui thì khi lấy bò chiên từ đầu bếp thì cảm thấy tâm trạng tệ
Xếp hàng trước sau mình là người nước ngoài,người trước và sau khi họ đưa dĩa ra thì đầu bếp nhận ngay và gấp từng miếng cho họ chọn.Còn mình đưa dĩa ra thì 10s sau mới kêu mình đợi và gắp đại cho 1 miếng giống cảm giác khi bắt tay giữa ko trung và họ bỏ qua vậy.Trước đó cũng có 1 việc nhỏ với đầu bếp này nên mình mới bức xúc vậy(17/7/2020)